Kỷ niệm 1.470 năm Ngày lập nước Vạn Xuân và xưng Vương của Vua Lý Nam Ðế

Ngày 10-2, tại đền Mục thờ Vua Lý Nam Ðế ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên), chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức kỷ niệm 1.470 năm Ngày lập nước Vạn Xuân và xưng Vương của Vua Lý Nam Ðế vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch (544 - 2014). Ðây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của Vua Lý Nam Ðế đối với dân tộc Việt Nam và giáo dục truyền thống lịch sử và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Vua Lý Nam Ðế tên thật là Lý Bí, là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý. Theo các tài liệu và truyền thuyết còn lưu giữ, Lý Bí được sinh ra tại thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Tài đức, văn võ song toàn, năm 542, Lý Bí đã liên kết các hào kiệt, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh đuổi được quân đô hộ nhà Lương, rồi xưng là Nam Ðế (Vua nước Nam) vào ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý, đặt tên nước là Vạn Xuân, khai sinh triều đại Tiền Lý. Ông mất ngày 20 tháng 3 năm 548 Âm lịch. Nhân dân đã lập đền Mục để thờ và tổ chức dâng lễ, thờ cúng tưởng nhớ ông hằng năm vào ngày sinh, ngày mất và ngày ông xưng Vương.

* Ngày 10-2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch), tại quê hương xã Phù Ủng, huyện Ân Thi (Hưng Yên), chính quyền và nhân dân địa phương đã tổ chức khai hội đền Phù Ủng và dâng hương tưởng niệm 739 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc cứu nước. Các đại biểu và khách thập phương đã dâng hương tưởng nhớ và ôn lại cuộc đời sự nghiệp của tướng quân Phạm Ngũ Lão, một danh tướng xuất sắc đời nhà Trần, đã góp công lớn trong công cuộc giữ nước đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Trong những ngày diễn ra lễ hội, có các hoạt động dâng hương tế lễ cầu chúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa được lưu truyền từ hàng trăm năm nay, khơi dậy niềm tự hào về mảnh đất, con người Phù Ủng, phát huy giá trị truyền thống xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao.

* Ngày 10-2, tại Không gian văn hóa chè thuộc địa bàn xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ hội "Hương sắc Trà Xuân" vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2014 với sự tham gia của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh cây chè và nghề trồng chè truyền thống của vùng đất được mệnh danh là "Ðệ nhất danh trà" Tân Cương, đồng thời cũng là dịp để những người trồng, sản xuất, chế biến chè và đặc biệt là những người uống trà, yêu thích trà Tân Cương nói riêng và trà Thái Nguyên nói chung được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Lễ hội có nghi lễ rước cây chè cổ đẹp, khai trống hội Xuân, dâng trà và mời trà cùng các chương trình văn nghệ quần chúng, các trò chơi dân gian và các môn thi đấu cổ truyền dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.