Giáo dục lý tưởng, sẵn sàng dấn thân cho chiến sĩ công an nhân dân

Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức chuyến về nguồn tại khu di tích quốc gia Côn Đảo. Chuyến hành trình về “địa chỉ đỏ” lần này là dịp để cán bộ, đoàn viên bồi đắp thêm lòng yêu nước và giáo dục về sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương.
Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương.

Những trải nghiệm thực tế tại đây là động lực lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến và sống xứng đáng hơn với truyền thống của cha anh.

Khẳng định giá trị của chuyến đi đối với cán bộ, đoàn viên, Thượng tá Lê Bá Răng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố cho biết: “Thông qua hành trình, chúng tôi mong muốn bồi đắp cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc và đạo đức cách mạng. Việc tận mắt chứng kiến những bằng chứng lịch sử sẽ giúp các đồng chí trân trọng hơn sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, sẵn sàng dấn thân vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Trong chuyến hành trình, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương, mộ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; Đền thờ Côn Đảo; nghe giáo dục truyền thống tại Bảo tàng, Nhà tù Côn Đảo; thăm, chúc Tết Công an Đặc khu Côn Đảo; thăm, tặng quà cựu tù chính trị hiện đang sống tại Côn Đảo.

thiet-ke-chua-co-ten-34.png
Công an Cần Thơ thăm, tặng quà cựu tù chính trị sống tại Côn Đảo.

Các thành viên tham gia Đoàn của Công an thành phố Cần Thơ về nguồn, giáo dục truyền thống là những cán bộ, đoàn viên ưu tú. Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, người đã 114 lần hiến máu tình nguyện cứu người chia sẻ: “Đứng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo, tôi càng thấm thía giá trị của sự sống và sự sẻ chia. Tôi nhận thấy hành động hiến máu cứu người của bản thân chỉ là một đóng góp nhỏ bé so với sự hy sinh máu xương của các thế hệ cha anh. Tôi tự hứa sẽ tiếp tục cống hiến để xứng đáng với truyền thống đó”.

Đoàn còn có sự góp mặt của chiến sĩ nghĩa vụ, Hạ sĩ Lê Kiên, một chiến sĩ tiêu biểu của Công an thành phố, người xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Cảnh sát thế giới, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Jujitsu Đông Nam Á 2025 và được tuyển chọn vào Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Tham gia hành trình về nguồn lần này đồng chí có những cảm xúc đặc biệt khi được nhìn lại những chứng tích lịch sử tại “địa ngục trần gian”.

Chiến sĩ trẻ Lê Kiên khẳng định: “Tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng tại đây sẽ là động lực lớn để giúp tôi rèn luyện thêm ý chí. Thời gian tới, dù trong thi đấu thể thao hay trong nhiệm vụ chuyên môn, tôi luôn giữ vững tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao nhất để mang thành tích, vinh quang về cho Công an thành phố và Bộ Công an”.

thiet-ke-chua-co-ten-35.png
Cán bộ, chiến sĩ Công an Cần Thơ nghe lịch sử nhà tù Côn Đảo.

Ấn tượng sâu sắc trong chuyến hành trình là hình ảnh người nữ Anh hùng Võ Thị Sáu mãi mãi là biểu tượng rạng ngời của ý chí kiên trung, bất khuất. Người đã dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng, vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Tinh thần yêu nước của chị trở thành biểu tượng và tấm gương của chị Sáu là bài học vô giá để cán bộ, đoàn viên Công an thành phố học tập.

Để những cảm xúc và bài học từ hành trình này không chỉ dừng lại ở Côn Đảo. Đại úy Nguyễn Tuấn Ngô, Trưởng Ban Thanh niên, Công an thành phố cho biết: “Tôi thấy mình có trách nhiệm truyền ngọn lửa truyền thống này đến tất cả đoàn viên thanh niên Công an thành phố. Hành trình về với địa chỉ đỏ sẽ là chất liệu sống động nhất để chúng tôi tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

Chuyến giáo dục truyền thống không chỉ là dịp để thế hệ hôm nay soi rọi lại mình, mà còn là động lực để tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ nói riêng và toàn Công an thành phố nói chung tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hành trình về nguồn tại Côn Đảo không dừng lại ở những kỷ niệm, mà đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong tâm thức mỗi thành viên. Trở về với công việc thường nhật, những người chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ mang theo niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao hơn, cùng với phong trào thi đua “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” sẽ tiếp tục dấn thân và viết tiếp những trang sử vàng bằng sự tận tụy và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một hoạt động tại Ngày hội sách và văn hóa đêm tại Đường sách thành phố. (Ảnh MẠNH HẢO)

Chú trọng yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế đêm

Sau khi hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện để phát triển kinh tế đêm với không gian phát triển được mở rộng. Trong đó, yếu tố văn hóa góp phần quan trọng để tạo nên những sản phẩm về đêm hấp dẫn, có bản sắc riêng nhằm thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an trao các phần quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Hộ Cơ.

[Ảnh] Tặng quà bà con khó khăn ở xã biên giới

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nội địa (18/4/1946-18/4/2026), ngày 27/3, tại xã biên giới Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ tổ chức trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tàu cá neo đậu tấp nập tại miền biển xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, ảnh chụp ngày 24/3.

Chìa khóa để ngư dân vượt qua khó khăn

Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm, nhưng chưa đủ để bớt đi nỗi lo chi phí của hàng trăm chủ tàu cá dọc bờ biển Cà Mau. Cơn bão giá nhiên liệu đang đẩy ngư dân vào một bài toán khó: Làm thế nào để mỗi chuyến ra khơi không bị lỗ…