Cố giữ từng hạt lúa
Trên những ruộng lúa nơi đây, nhiều bông lúa trĩu hạt nằm sát mặt nước. Với người nông dân, mỗi bao lúa là thành quả của cả một vụ mùa sản xuất. Vì vậy, dù biết năng suất giảm nhiều, người nông dân vẫn cố thu hoạch phần còn lại. Có diện tích lúa chưa chín hoàn toàn nhưng vẫn phải gặt sớm. Nếu tiếp tục để ngoài đồng, nguy cơ thiệt hại sẽ lớn hơn.
Ghi nhận ở thôn Chrôh Pơnan, ông Phạm Văn Kính chia sẻ, giá nhân công những ngày này khá cao, gia đình không có người nên phải nhờ các lực lượng hỗ trợ, hơn 7 sào ruộng mà thu về được có 18 bao. Số còn lại thấy tiếc nên cố gắng cắt, phần nào không lấy được thì đành cho gà ăn.
Tương tự, gia đình chị Siu Cát ở buôn Ling có hơn 1,4 sào lúa bị ngập. Chị cho biết, nếu không bị ảnh hưởng, diện tích này có thể thu được khoảng 18-20 bao, nay dự kiến chỉ còn hơn 10 bao. “Lúa còn chưa chín tới nhưng nếu không gặt thì mưa xuống sẽ thiệt hại nặng hơn. Tranh thủ lúc trời chưa mưa, gia đình huy động người thân và nhờ lực lượng của xã hỗ trợ thu hoạch. Chứ mưa xuống thì cắt không được”, chị Cát buồn bã.
Tranh thủ lúc trời tạnh, địa phương huy động lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân cùng xuống ruộng hỗ trợ nhân dân. Người cầm liềm gặt, người cúi xuống gom từng nắm lúa, người vận chuyển lên bờ. Bùn đất bám đầy chân tay, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mọi người vẫn cố đẩy nhanh tiến độ.
Theo anh Dương Hoàng Kiên, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 8, Trung đội Dân quân cơ động 3, Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Hiao, những ngày qua lực lượng dân quân thay phiên nhau hỗ trợ người dân thu hoạch. Chúng tôi ưu tiên những diện tích bị ngập nhiều, lúa đổ rạp, có nguy cơ thiệt hại nặng. Người gặt, người hốt lúa, tranh thủ từng lúc trời tạnh để giúp bà con thu hoạch.
Việc thu hoạch bằng sức người trong lúc ruộng lúa đang ngập khiến công việc nặng nhọc hơn. Những bó lúa được cắt vội, gom thành từng đống nhỏ rồi chuyển lên bờ. Không ai muốn bỏ lại những bông lúa đã đến kỳ thu hoạch, dù phần còn lại không còn được như dự tính ban đầu.
Không chỉ là chuyện năng suất
Theo UBND xã Ia Hiao, mưa lớn kéo dài khiến hồ chứa nước Ayun Hạ điều tiết nước qua tràn, mực nước tại một số khu vực trũng thấp, ven sông, suối dâng cao, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. Qua rà soát, tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại trên địa bàn xã khoảng 246,42 ha, thiệt hại ước tính hơn 1,748 tỷ đồng. Trong đó, lúa bị thiệt hại 211,18 ha; gồm 105,82 ha thiệt hại từ 30-70% và 105,36 ha thiệt hại trên 70%. Con số cho thấy mức độ ảnh hưởng khá lớn đối với một địa bàn sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, phần lớn diện tích lúa bị ảnh hưởng đang ở thời điểm cuối vụ, khi người dân chuẩn bị thu hoạch và kỳ vọng thu hồi thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.
Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, địa phương đang tập trung toàn lực khắc phục hậu quả sau đợt mưa lớn kéo dài. Chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và Công an xã phối hợp cùng người dân thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thu hoạch hoa màu bị ngập úng.
Trên những cánh đồng Ia Hiao, việc thu hoạch không còn là câu chuyện về năng suất hay sản lượng như dự tính đầu vụ. Với nhiều hộ dân, mục tiêu trước mắt là còn bao nhiêu thì cố gắng thu được bấy nhiêu. Những bao lúa được đưa lên bờ trong khi ruộng còn sũng nước vì thế trở nên quý giá. Một phần sản lượng có thể giảm chất lượng, một phần không thể thu hồi, nhưng mỗi bao lúa cứu được vẫn giúp người dân giảm bớt tổn thất sau thiên tai. Địa phương cũng đang tranh thủ những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để hỗ trợ người dân.
Những chiếc liềm tiếp tục được đưa xuống những khóm lúa đổ rạp. Từng bó lúa được gom lại, chuyền lên bờ. Không khí khẩn trương nhưng lặng lẽ, bởi phía sau mỗi thửa ruộng là công sức của một gia đình và nguồn thu nhập của cả vụ sản xuất.