Có một Công viên Fidel Castro ở Quảng Trị

Công viên Fidel Castro tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị là điểm đến, nơi vui chơi, giải trí rất ý nghĩa của người dân địa phương và du khách. Đến địa điểm này, chúng ta không chỉ được tìm hiểu về thân thế, cuộc đời vị lãnh tụ của đất nước Cuba xa xôi, mà còn nhắc nhớ về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Cuba rất gắn bó và nghĩa tình.
Công viên Fidel Castro tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Công viên Fidel Castro tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị những ngày tháng 9, từng sợi nắng hanh vàng vẫn trải đều trên vùng đất miền trung, nơi thường được ví von “nắng như rang, gió như phang”. Quảng Trị có nhiều địa điểm để đến, để tìm về như Địa đạo Vịnh Mốc, những dòng sông lịch sử mang tên Bến Hải, Thạch Hãn và có một nơi không kém phần ý nghĩa, đó là Công viên Fidel Castro nằm ngay tại trung tâm TP Đông Hà. Công viên này được đặt theo tên của Chủ tịch Fidel Castro là bởi những ngày xây dựng công viên cũng là lúc Chủ tịch Fidel Castro lâm bệnh và qua đời.

Để tưởng nhớ và tri ân vị lãnh tụ nước ngoài đầu tiên đến thăm Quảng Trị sau ngày giải phóng, đồng thời, tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba, chính quyền tỉnh Quảng Trị đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép lấy tên của Chủ tịch Fidel Castro đặt tên cho công viên này. Được sự chấp thuận của Trung ương, công viên sau khi hoàn thành có tên là Công viên Fidel Castro. Đây là một công viên mang nhiều ý nghĩa, là nơi vui chơi giải trí đồng thời, là điểm đến thú vị của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với Đông Hà.

Đối với người dân Quảng Trị, dù Chủ tịch Fidel Castro đã mất, nhưng hình ảnh của ông vẫn còn sống mãi trong tâm trí của người dân nơi đây. Hôm nay, về thăm Công viên Fidel Castro tại TP Đông Hà, khách du lịch và người dân không khỏi xúc động khi công viên mang tên ông được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Công viên Fidel Castro được khởi công năm 2015, tọa lạc tại Phường 1 và Phường 3, TP Đông Hà, trên diện tích 16 ha với tổng kinh phí xây dựng hơn 115 tỷ đồng. Phía bên ngoài là biển hiệu khắc dòng chữ Công viên Fidel Castro trên nền đá mầu đỏ. Bên trong công viên, ở vị trí trung tâm là bức tượng bán thân của Chủ tịch Fidel Castro với chiều cao 1,45m, rộng 0,8m được dựng trang nghiêm, phía dưới là tên và năm sinh, năm mất của Chủ tịch cùng trích dẫn câu nói nổi tiếng của ông: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Công viên Fidel Castro có một không gian khá mở, gồm hồ nước, cây xanh, khu điều hành. Với diện tích rộng, thoáng, đây là địa điểm cho nhiều người dân đến vui chơi, hóng mát và tập thể dục. “Nhà tôi ở gần công viên cho nên buổi sáng và buổi chiều tôi thường đưa hai đứa con đến đây để vui chơi, giải trí. Ngoài ra, đây là công viên có nhiều ý nghĩa đặc biệt vì mang tên một vị lãnh tụ của đất nước Cuba, người đã từng đến vùng đất Quảng Trị. Do đó, ngoài việc đến công viên để vui chơi, tôi cũng kể cho những đứa trẻ biết rõ hơn về những chi tiết lịch sử, về lý do đặt tên cho công viên và bản thân lãnh tụ Fidel Castro”, chị Thảo Ngân, người dân Phường 3, TP Đông Hà nhấn mạnh.

Ngược về quá khứ, cách đây 50 năm, ngày 15/9/1973, đất Quảng Trị lúc ấy còn ngổn ngang chiến tranh, đau thương và mất mát cho nên sự kiện Chủ tịch Cuba Fidel Castro là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Quảng Trị mang rất nhiều ý nghĩa. Chuyến thăm này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau chuyến thăm của Chủ tịch Fidel Castro, Cuba đã xây dựng Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba tại Đồng Hới tặng Việt Nam. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có những công trình đậm dấu ấn và tình nghĩa của đất nước Cuba như cầu treo Đakrông, cầu treo Bến Tắt đã được chuyên gia của Cuba thiết kế, xây dựng.

Thời gian có thể xóa nhòa đi nhiều thứ nhưng tình cảm của người dân Việt Nam, người dân Quảng Trị đối với lãnh tụ Fidel Castro sẽ không bao giờ thay đổi.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.