Chung tay vì các điểm trường vùng cao

Cùng tham gia tổ chức ngày tựu trường, mở “rạp” chiếu phim, lắp hệ thống điện mặt trời, xây mới điểm trường, hỗ trợ vật dụng cần thiết cho giáo viên, học sinh...là những hoạt động đang được các câu lạc bộ thiện nguyện chung tay cùng ngành giáo dục, các địa phương thực hiện tại trường học các xã miền núi từ trước ngày khai giảng.

Các em học sinh nhỏ nhận đủ đồ dùng cho năm học mới tại “Siêu thị miền núi”.
Các em học sinh nhỏ nhận đủ đồ dùng cho năm học mới tại “Siêu thị miền núi”.

Những chuyến xe tải chất đầy hàng hóa được chở lên Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh), sẵn sàng cho ngày hội tựu trường năm học 2025-2026. Chương trình do Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Chuyến xe Vạn tình 0 đồng cùng một số câu lạc bộ thiện nguyện và Ủy ban nhân dân xã Trà Linh thực hiện.

Ngày hội năm nay được tổ chức cho toàn bộ 935 em học sinh thuộc độ tuổi học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã. Bên cạnh đó còn có hoạt động “Chợ phiên vùng cao” dành cho 182 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng.

Gần trưa, xe vừa tới trường. Từng nhóm được chia công việc để kịp xong trong ngày, từ cắt tóc 0 đồng, vệ sinh móng tay; chuẩn bị bữa tiệc đại ngàn với 15 món ăn; cho đến khai mạc ngày hội và Phiên chợ 0 đồng.

Nhiều em nhỏ dân tộc Xơ Đăng cùng cha mẹ đã chờ sẵn tại trường. Chị Hồ Thị Giấy (thôn 2) đã quyết định nghỉ làm ruộng một ngày để đưa con đến điểm trường chính dự ngày hội. Hai con của chị được các tình nguyện viên cắt tóc, vệ sinh tay chân, dẫn ra xếp hàng lựa chọn những món ăn mới lạ như tôm chiên, chả hấp, bánh bông lan, trái cây… để cùng các bạn khác ăn buffet. Còn chị Giấy cũng tranh thủ ghé Phiên chợ 0 đồng nhận nhu yếu phẩm như gia vị, mắm, muối, cá khô, cá tươi, cuốc và rựa làm nương… Ăn xong bữa trưa, hai con đến “Siêu thị miền núi” để nhận đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo đồng phục, dép, áo mưa…, đầy đủ cho hành trang năm học mới.

Nhìn các con có một ngày rộn ràng, chị Hồ Thị Giấy chia sẻ: “Tôi cũng lo lắng khi con sắp vào năm học mới mà chưa thể mua sắm gì. Hôm nay, con có được đủ đồ dùng học tập, vở, tập tô mầu và món quà tinh thần để đi học, gia đình rất vui”.

Ngày hội rộn ràng tiếng cười và háo hức với hoạt động biểu diễn xiếc ảo thuật, chú hề bong bóng, múa lân và “rạp” chiếu phim miền núi đã kéo những đứa trẻ ở lại đến cuối ngày. Chương trình này được câu lạc bộ tổ chức 5 lần trong 8 năm qua, lần lượt tại các xã: Trà Tập, Trà Mai, Trà Don, Trà Leng, Trà Linh (cũ).

“Mỗi xã vùng cao và mỗi gia đình có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ trước năm học mới để tiếp thêm động lực, tiếp sức cho các em đến lớp”- anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho hay.

Cùng hoạt động năng nổ cho lĩnh vực giáo dục, ngay trong mùa hè, Câu lạc bộ Nụ cười hồng Đà Nẵng cùng các đơn vị thiện nguyện hoàn thành lắp đặt và trao tặng hệ thống Trạm điện Năng lượng mặt trời và Rạp chiếu phim trên núi số 34 cho điểm trường Tu Nấc (thôn 5, xã Trà Tập). Câu lạc bộ tặng điểm trường bộ máy chiếu công suất lớn và màn ảnh rộng để thầy, cô giáo sử dụng phục vụ giảng dạy. “Rạp” được nhà trường duy trì chiếu phim hằng tuần để “khuyến khích” những đứa trẻ nơi đại ngàn háo hức đến trường cũng như người dân được giải trí.

Lần này, Câu lạc bộ Nụ cười hồng còn kéo lưới điện năng lượng mặt trời cho 30 hộ gia đình của thôn. Kéo điện và chiếu phim là chương trình thiện nguyện được Nụ cười hồng thực hiện trong 15 năm qua với mong muốn thu hút thêm trẻ đến trường. Tất cả các điểm trường mà câu lạc bộ ghé đến đều còn khó khăn như không có điện, có nơi không có sóng điện thoại. Những đứa trẻ chỉ quanh quẩn với núi rừng, con chữ đến với các em cũng khó hơn.

Anh Hồ Hoàng Liêm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Tôi nghĩ đây là “cánh cửa” để các em nhỏ và người dân địa phương nhìn ra thế giới bên ngoài. Có điện sáng và khi được xem phim, việc học sẽ hấp dẫn hơn, hành trang đến trường của các em nhỏ cũng dễ hơn một chút. Câu lạc bộ sẽ tập trung hoàn thiện cho các điểm trường của từng huyện (cũ) rồi sẽ triển khai các điểm khác tại Đà Nẵng”.

Nhớ lại mấy tháng trước, khi đặt chân đến điểm trường Lăng Lương (thôn 6, xã Trà Tập), được thấy những lớp học dựng bằng gỗ ghép, mái tôn, chưa có điện lưới quốc gia, chưa có nước sạch, sóng điện thoại yếu, Câu lạc bộ Bạn thương nhau đã quyết tâm xây mới điểm trường. Đầu tháng 9, cô giáo, học sinh và người dân vui mừng khi điểm trường Lăng Lương được khánh thành, đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới. Trường được xây mới khang trang với quy mô có đủ phòng giáo viên, lớp học, phòng bếp, khu vệ sinh; có sân trường, kè, tường rào cổng ngõ, bảng tên đầy đủ. Tổng trị giá đầu tư gần 750 triệu đồng.

Câu lạc bộ cũng trao tặng hệ thống điện mặt trời, ti-vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, bình nóng lạnh, sạp ngủ, chăn mền và tủ sách vùng cao, nấu ăn cho em, rạp phim trên núi… để cô và trò có điều kiện tốt nhất để dạy học.

Xong công việc ở điểm trường Lăng Lương, câu lạc bộ lại có mặt ở điểm trường Răng Chuỗi cách đó không xa để làm lễ khởi công. Đây là điểm trường thứ 20 được xây mới, mọi người nhẩm tính, nếu điều kiện thuận lợi, cuối năm nay các em học sinh sẽ có trường lớp mới để học. Ngoài ra, Câu lạc bộ Bạn thương nhau cũng triển khai hoạt động “Trợ lực các điểm trường” từ hai năm nay. Vẫn là những đồ dùng cần thiết như nồi, niêu, xoong, chảo, kệ nước, bồn nước, kệ để dép… để những giáo viên và học sinh các điểm trường vùng sâu, vùng xa có đủ vật dụng cho năm học mới.

Cùng với Đà Nẵng, năm học này, câu lạc bộ sẽ trợ lực cho gần 30 điểm trường từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Bình Nam cho biết: “Tôi được gia đình và bạn bè khắp nơi ủng hộ xây trường. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường hướng về giáo dục vùng cao. Muốn giúp những mảnh đất này thay đổi, thì phải bắt đầu từ những đứa trẻ”.

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm bắt đầu từ ngày 30/1 đến 27/2 tại 15 Lê Lợi, Huế.

Triển lãm “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”

Nhân dịp chào Xuân mới 2026 và Tết cổ truyền Bính Ngọ, chiều nay 30/1 Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, nơi hình tượng Ngựa được khai thác đa chiều từ truyền thống đến sáng tạo đương đại.

Lãnh đạo Học viện Quân y giải đáp các câu hỏi của học sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh quân sự năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Hơn 1.200 học sinh tham gia tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào Học viện Quân y năm 2026

Ngày 30/1, tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Học viện Quân y tổ chức chương trình tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho hơn 1.200 học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y dự và phát biểu tại chương trình.

Thu hoạch quả mắt cá luộc, bóc, sấy tạo thêm thu nhập cho người dân bản Sài Khao, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa có 57 xã, 653 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 30/1, theo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, triển khai Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện rà soát, xác định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Khoảng 120 đại biểu tham gia Diễn đàn.

Huế thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng

Ngày 30/1, tại thành phố Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) tổ chức Diễn đàn truyền thông huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.

Đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An trao tặng 100 triệu đồng cho Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành.

Báo Nhân Dân chia sẻ khó khăn với các trường học địa bàn Nghệ An

Ngày 29/1, đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Nghệ An phối hợp các nhà tài trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 150 triệu đồng cho Trường trung học phổ thông Lê Lợi (xã Tân Phú) và Trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Thành (xã Quan Thành), tỉnh Nghệ An. 

Nỗ lực đưa điện đến các bản làng vùng sâu ở xã Trà Tập.

Đà Nẵng: Sớm có giải pháp với những ngôi làng “ba không”

Hiện nay, nhiều địa phương ở vùng cao của thành phố Đà Nẵng đang tồn tại nhiều ngôi làng “ba không”: Không đường, không điện, không sóng điện thoại. Dù chính quyền địa phương đã cố gắng chắt chiu nguồn lực để đầu tư từng bước, nhưng chưa thể xây dựng những công trình đòi hỏi vốn lớn.