[Ảnh] Hoa ban cuối mùa níu chân người Hà Nội

Dù đã vào cuối mùa, hoa ban Hà Nội vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tới check-in. Từ sáng sớm, kể cả vào những ngày trong tuần, nhiều người dân vẫn đổ về các tuyến phố như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, Phan Đình Phùng... để lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên sắc hoa đặc trưng của tháng 3.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc, thường nở rộ mỗi độ xuân về, từ tháng 2 đến tháng 4. Khi mới nở, hoa mang sắc phớt tím dịu dàng, dần chuyển sang hồng phớt rồi nhạt dần thành trắng.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc, thường nở rộ mỗi độ xuân về, từ tháng 2 đến tháng 4. Khi mới nở, hoa mang sắc phớt tím dịu dàng, dần chuyển sang hồng phớt rồi nhạt dần thành trắng.
Cuối tháng 3, sắc hoa ban ở Hà Nội màu trắng nhạt hơn - nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Những cánh hoa mong manh rơi đầy vỉa hè, phủ lên phố phường một nét lãng mạn rất riêng của những ngày mùa xuân.
Cuối tháng 3, sắc hoa ban ở Hà Nội màu trắng nhạt hơn - nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Những cánh hoa mong manh rơi đầy vỉa hè, phủ lên phố phường một nét lãng mạn rất riêng của những ngày mùa xuân.
Dãy hoa ban trên đường Hoàng Diệu (quận Ba Đình) dài khoảng 100m với hàng chục cây bung nở đồng loạt là điểm thu hút đông đảo du khách trong tháng ba.
Dãy hoa ban trên đường Hoàng Diệu (quận Ba Đình) dài khoảng 100m với hàng chục cây bung nở đồng loạt là điểm thu hút đông đảo du khách trong tháng ba.
Tuy là ngày trong tuần, nhưng từ 7 giờ sáng, nhiều đoàn khách ở mọi lứa tuổi đã có mặt trên các tuyến phố ngập sắc hoa ban.
Tuy là ngày trong tuần, nhưng từ 7 giờ sáng, nhiều đoàn khách ở mọi lứa tuổi đã có mặt trên các tuyến phố ngập sắc hoa ban.
Trong những tà áo dài duyên dáng, váy trắng tinh khôi hay những bộ trang phục rực rỡ, nhiều người dân tạo dáng bên những tán hoa, cố gắng lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa đang dần khép lại.

Trong những tà áo dài duyên dáng, váy trắng tinh khôi hay những bộ trang phục rực rỡ, nhiều người dân tạo dáng bên những tán hoa, cố gắng lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của mùa hoa đang dần khép lại.

Vợ chồng ông Nguyễn Công Hân (68 tuổi) và bà Phạm Ánh Nhung (67 tuổi) từ Quận Hoàng Mai đã có mặt trên phố Hoàng Diệu từ 8 giờ sáng. Giữa khung cảnh hoa nở dịu dàng, con phố yên tĩnh trong buổi sớm, hai ông bà không giấu được niềm thích thú: “Đứng giữa sắc hoa ban thế này, chúng tôi cảm giác như được sống lại ký ức thời trẻ.”, ông Hân chia sẻ.
Vợ chồng ông Nguyễn Công Hân (68 tuổi) và bà Phạm Ánh Nhung (67 tuổi) từ Quận Hoàng Mai đã có mặt trên phố Hoàng Diệu từ 8 giờ sáng. Giữa khung cảnh hoa nở dịu dàng, con phố yên tĩnh trong buổi sớm, hai ông bà không giấu được niềm thích thú: “Đứng giữa sắc hoa ban thế này, chúng tôi cảm giác như được sống lại ký ức thời trẻ.”, ông Hân chia sẻ.
Để có được những bức ảnh đẹp và thơ mộng nhất, nhiều người đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến đạo cụ. Những bó hoa tươi, chiếc ô giấy hay nón lá truyền thống được khéo léo kết hợp, tạo nên những khung hình vừa tự nhiên vừa nghệ thuật.
Để có được những bức ảnh đẹp và thơ mộng nhất, nhiều người đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục đến đạo cụ. Những bó hoa tươi, chiếc ô giấy hay nón lá truyền thống được khéo léo kết hợp, tạo nên những khung hình vừa tự nhiên vừa nghệ thuật.
Để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách, nhiều dịch vụ cho thuê đạo cụ cũng xuất hiện dọc các tuyến phố có hoa ban nở. Những chiếc xe đạp chở đầy hoa rực rỡ được cho thuê với giá 10.000 đồng mỗi người, hay dịch vụ chụp ảnh cùng xích lô hoa có giá khoảng 20.000 20.000 đồng mỗi người.
Để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách, nhiều dịch vụ cho thuê đạo cụ cũng xuất hiện dọc các tuyến phố có hoa ban nở. Những chiếc xe đạp chở đầy hoa rực rỡ được cho thuê với giá 10.000 đồng mỗi người, hay dịch vụ chụp ảnh cùng xích lô hoa có giá khoảng 20.000 20.000 đồng mỗi người.
Bên cạnh các dịch vụ thuê đồ, dịch vụ chụp ảnh cũng nở rộ cùng hoa ban. Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và thợ chụp ảnh tự do có mặt từ sớm, sẵn sàng ghi lại những bức ảnh ấn tượng theo nhu cầu của người dân.
Bên cạnh các dịch vụ thuê đồ, dịch vụ chụp ảnh cũng nở rộ cùng hoa ban. Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và thợ chụp ảnh tự do có mặt từ sớm, sẵn sàng ghi lại những bức ảnh ấn tượng theo nhu cầu của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày "Những tấm gương bình dị mà cao quý". (Ảnh: DUY LINH-TRẦN HẢI)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Phụ nữ dân tộc Bố Y tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: VŨ LINH)

[Ảnh] Nét đẹp trang phục truyền thống của phụ nữ Bố Y

Thuộc nhóm các dân tộc rất ít người tại Việt Nam, người Bố Y (còn gọi là Tu Dí) cư trú tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

[Ảnh] Một vòng Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

5 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, những tưởng như Thủ đô sẽ "lắng lại" sau những ngày thường nhật đông đúc nhưng hóa ra phố phường vẫn đông, các điểm đến lịch sử vẫn tấp nập người tìm về.