[Ảnh] Chuyến xe múa rối đi xuyên vùng động đất phục vụ "khán giả nhí" tại Thổ Nhĩ Kỳ

[Ảnh] Chuyến xe múa rối đi xuyên vùng động đất phục vụ "khán giả nhí" tại Thổ Nhĩ Kỳ

Vài ngày sau thảm họa động đất, Mehmet Tahir Ikiler, Giám đốc nghệ thuật một nhà hát tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bắt đầu tự mình lái xe đi dọc 11 tỉnh vùng tâm chấn. Tại từng địa phương, ông dừng lại rất lâu để biểu diễn múa rối và kể cho lũ trẻ nghe nhiều câu chuyện cổ tích với hy vọng sẽ chữa lành phần nào những tâm hồn bé bỏng.
Vài ngày sau khi thảm họa động đất xảy ra, Mehmet Tahir Ikiler, Giám đốc nghệ thuật một nhà hát tại Thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã lái chiếc xe tải nhỏ của mình hướng về vùng đại địa chấn. Mang theo bộ phục trang chú hề và chiếc loa kéo, ông bắt đầu hành trình của riêng mình nhằm xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ trong lòng đại địa chấn.
Vài ngày sau khi thảm họa động đất xảy ra, Mehmet Tahir Ikiler, Giám đốc nghệ thuật một nhà hát tại Thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đã lái chiếc xe tải nhỏ của mình hướng về vùng đại địa chấn. Mang theo bộ phục trang chú hề và chiếc loa kéo, ông bắt đầu hành trình của riêng mình nhằm xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ trong lòng đại địa chấn.
5 giờ chiều, xe của Mehmet Tahir mới tới được Gaziantep. Vượt qua thành phố điêu tàn, đổ nát, người đàn ông 57 tuổi đã nhìn thấy khu lều trại được dựng nên trên nền công viên cũ.
5 giờ chiều, xe của Mehmet Tahir mới tới được Gaziantep. Vượt qua thành phố điêu tàn, đổ nát, người đàn ông 57 tuổi đã nhìn thấy khu lều trại được dựng nên trên nền công viên cũ.
Hơn 20 đứa trẻ đang quây lại cuối con đường, gần sát khu vực phát đồ ăn tối. Từ cabin, Mehmet Tahir bật nhạc hiệu của gánh xiếc, tay bóp chiếc còi dùng trong các lễ hội. Lũ trẻ nghe thấy liền nháo nhác chạy lại, vây kín chiếc xe đã đỗ gọn bên lề đường.
Hơn 20 đứa trẻ đang quây lại cuối con đường, gần sát khu vực phát đồ ăn tối. Từ cabin, Mehmet Tahir bật nhạc hiệu của gánh xiếc, tay bóp chiếc còi dùng trong các lễ hội. Lũ trẻ nghe thấy liền nháo nhác chạy lại, vây kín chiếc xe đã đỗ gọn bên lề đường.
Trong trang phục chú hề với cái mũi đỏ chót và con rối khổng lồ trên tay, ông bắt đầu cất tiếng gọi: “Các bạn nhỏ có muốn xem ảo thuật và nghe chuyện cổ tích không nào?”
Trong trang phục chú hề với cái mũi đỏ chót và con rối khổng lồ trên tay, ông bắt đầu cất tiếng gọi: “Các bạn nhỏ có muốn xem ảo thuật và nghe chuyện cổ tích không nào?”
Show diễn đặc biệt dành cho các khán giả nhí vùng tạm cư tại Gaziantep dưới buổi chiều vàng rực rỡ.
Show diễn đặc biệt dành cho các khán giả nhí vùng tạm cư tại Gaziantep dưới buổi chiều vàng rực rỡ.
Em có tin chiếc mũ trên tay tôi sẽ “nuốt” quả trứng này không?, Memeh hỏi.

Em có tin chiếc mũ trên tay tôi sẽ “nuốt” quả trứng này không?, Memeh hỏi.

Trong ánh mắt đón đợi của trẻ, Mehmet bắt đầu buổi diễn. Efekaan, 12 tuổi được mời lên chứng kiến Mehmet đập một quả trứng gà vào khay. Người nghệ sĩ từ Ankara cầm khay trứng, tay còn lại nâng chiếc mũ kếp bằng vải lên xuống theo nhịp điệu, miệng không ngừng hô: Ma thuật! Ma thuật!
Trong ánh mắt đón đợi của trẻ, Mehmet bắt đầu buổi diễn. Efekaan, 12 tuổi được mời lên chứng kiến Mehmet đập một quả trứng gà vào khay. Người nghệ sĩ từ Ankara cầm khay trứng, tay còn lại nâng chiếc mũ kếp bằng vải lên xuống theo nhịp điệu, miệng không ngừng hô: Ma thuật! Ma thuật!
Lũ trẻ phía dưới cũng đồng thanh hô theo. Những tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên những công trình đổ nát.
Lũ trẻ phía dưới cũng đồng thanh hô theo. Những tiếng cười khúc khích vang lên ngay bên những công trình đổ nát.
Sau màn ảo thuật, Mehmet mang ra một con rối lớn trong trang phục quý tộc cổ Thổ Nhĩ Kỳ để biểu diễn vở kịch lừng danh của quốc gia này mang tên Karagöz và Hacivat. Thế nhưng, thay vì sự phân tranh thiện ác như truyền thống, Mehmet lại kể cho các bạn nhỏ nghe những câu chuyện cổ tích về niềm hy vọng, niềm tin và sự sống.
Sau màn ảo thuật, Mehmet mang ra một con rối lớn trong trang phục quý tộc cổ Thổ Nhĩ Kỳ để biểu diễn vở kịch lừng danh của quốc gia này mang tên Karagöz và Hacivat. Thế nhưng, thay vì sự phân tranh thiện ác như truyền thống, Mehmet lại kể cho các bạn nhỏ nghe những câu chuyện cổ tích về niềm hy vọng, niềm tin và sự sống.
Thi thoảng, những chú rối trong tay ông lại nhảy múa hoặc hát vang lên trong niềm yêu thích của tất cả mọi người.
Thi thoảng, những chú rối trong tay ông lại nhảy múa hoặc hát vang lên trong niềm yêu thích của tất cả mọi người.
Kể cả những người lớn cũng bất chợt cười sảng khoái trước phép màu của ông.
Kể cả những người lớn cũng bất chợt cười sảng khoái trước phép màu của ông.
Nếu không có sự xuất hiện của ông, không biết bao giờ họ mới có thể quên đi nỗi đau mất mát để thả mình, sống tiếp và cười tươi thế này...
Nếu không có sự xuất hiện của ông, không biết bao giờ họ mới có thể quên đi nỗi đau mất mát để thả mình, sống tiếp và cười tươi thế này...
“Ngay sau động đất, tôi đã quyết định đi dọc 11 tỉnh bị ảnh hưởng để đem lại niềm vui cho lũ trẻ. Tôi đã đi qua Iskenderun, Samandag, Osmaniye, Afsin, Elbistan, Malatya, Adiyaman, Kahramanmaras… trước khi tới nơi này. Mỗi ngày, tôi sẽ diễn từ 7-8 lần để giúp lũ trẻ quên đi thực tế phũ phàng này. Trước đó, trong trận động đất năm 1999, tôi cũng đã làm việc tương tự”, Mehmet nói với phóng viên Báo Nhân Dân.
“Ngay sau động đất, tôi đã quyết định đi dọc 11 tỉnh bị ảnh hưởng để đem lại niềm vui cho lũ trẻ. Tôi đã đi qua Iskenderun, Samandag, Osmaniye, Afsin, Elbistan, Malatya, Adiyaman, Kahramanmaras… trước khi tới nơi này. Mỗi ngày, tôi sẽ diễn từ 7-8 lần để giúp lũ trẻ quên đi thực tế phũ phàng này. Trước đó, trong trận động đất năm 1999, tôi cũng đã làm việc tương tự”, Mehmet nói với phóng viên Báo Nhân Dân.
Trong các buổi diễn, Mehmet sẽ kể chuyện cổ tích, diễn ảo thuật, diễn múa rối… cho các em nghe. Bởi ông tin vào sức mạnh chữa lành của nghệ thuật.
Trong các buổi diễn, Mehmet sẽ kể chuyện cổ tích, diễn ảo thuật, diễn múa rối… cho các em nghe. Bởi ông tin vào sức mạnh chữa lành của nghệ thuật.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria những ngày này, hàng trăm, hàng nghìn người khác vẫn đang tìm cách hàn gắn vết thương thảm họa cho trẻ thơ bằng những cách riêng của mình.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria những ngày này, hàng trăm, hàng nghìn người khác vẫn đang tìm cách hàn gắn vết thương thảm họa cho trẻ thơ bằng những cách riêng của mình.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tiễn đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Ban quản lý và nhân dân tại Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 27/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hương tưởng nhớ Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại Khu lưu niệm ở xã Ứng Thiên, Thành phố Hà Nội; thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội.

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự hội nghị Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự thông báo kết quả Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XII

Sáng 26/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đồng chí lãnh đạo hai nước dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Lễ đón Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Sáng 26/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Đoàn công tác của Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Trị tặng quà Tết cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

[Ảnh] Quảng Trị: Mang Tết yêu thương đến với vùng biên

Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Thư viện Quảng Trị và các đơn vị vừa tổ chức chương trình “Vùng biên yêu thương” tại xã Trường Sơn. Cùng với những món quà Tết, lần đầu tiên, trẻ em vùng biên giới này được tặng sách và “Thẻ kỹ năng an toàn” để tiếp cận pháp luật một cách gần gũi và dễ hiểu nhất. 

Vườn cam dưới những tán cây cổ thụ trăm năm tuổi tại Măng Đen.

[Ảnh] Mùa vàng hữu cơ dưới tán rừng Măng Đen đại ngàn

Tới Măng Đen, nếu nhàm chán với những địa điểm quen thuộc, nơi kết hợp giữa biểu diễn công nghệ và chào bán nông sản, bạn nghĩ sao về một mô hình nông nghiệp hoàn toàn thuận tự nhiên, nơi mang tới cho chúng ta cả cảnh quan hùng vĩ, nông sản tươi ngon và những câu chuyện đầy cảm hứng?