Sắc phục xanh hòa cùng thiện nguyện
Sáng 25/4, tại Bệnh viện Y dược Cổ truyền Kiên Giang, không khí dường như trở nên rộn ràng và ấm áp hơn thường lệ.
Ngay từ tờ mờ sáng, các chiến sĩ trẻ thuộc Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã cùng các thành viên nhóm thiện nguyện “Gieo mầm yêu thương” tất bật chuẩn bị cho một đợt phát cơm mới.
Trong đợt này, 600 suất ăn miễn phí đã được trao tận tay các bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Những khay cơm, hộp cháo được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với những bệnh nhân đang điều trị tại đây, phần quà tuy nhỏ nhưng lại mang giá trị tinh thần to lớn, giúp họ vơi đi nỗi lo về chi phí sinh hoạt giữa lúc ngặt nghèo.
Chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” không phải là một hoạt động bột phát, ngắn hạn. Đây là kết quả của một hành trình bền bỉ, được duy trì đều đặn vào sáng thứ bảy hằng tuần. Kể từ khi chính thức triển khai từ ngày 15/11/2025 cho đến nay, chương trình đã cán mốc con số ấn tượng: hơn 20.000 suất ăn được trao đi.
Mỗi con số là một câu chuyện, một mảnh đời được sẻ chia. Đối tượng hướng đến của chương trình không chỉ là bệnh nhân nghèo mà còn là những người lao động khó khăn, những người đang gồng gánh trên vai nỗi lo cơm áo gạo tiền khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn phường Rạch Giá.
“Chương trình được thực hiện với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp điều trị dài ngày, điều kiện kinh tế còn hạn chế. Qua đó cũng phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên lực lượng Công an trong công tác vì cộng đồng”, Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cho biết.
Tình người là “liều thuốc” quý giá
Tại khu vực phát quà, hình ảnh các chiến sĩ công an trẻ tuổi ân cần thăm hỏi, tận tay trao suất ăn cho các cụ già, người bệnh đã trở nên quen thuộc. Không có khoảng cách giữa người chiến sĩ và nhân dân, chỉ có sự đồng cảm và lòng trắc ẩn hiện hữu.
Chị Nguyễn Trần Mỹ Thuyên, đại diện nhóm thiện nguyện “Gieo mầm yêu thương”, chia sẻ rằng, nhóm luôn cố gắng thay đổi thực đơn liên tục để bệnh nhân dễ dùng, nhất là những người lớn tuổi cần chế độ ăn nhẹ nhàng, thanh đạm. “Chúng tôi mong muốn mỗi sáng thứ bảy đều có thể mang đến một sự động viên tinh thần, giúp bệnh nhân cảm thấy được quan tâm, tiếp thêm niềm tin trong quá trình điều trị”, chị Thuyên bộc bạch.
Sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của những người nhận quà. Ông T.V.A (60 tuổi, quê tại xã An Biên), một bệnh nhân đang điều trị dài ngày, nghẹn ngào: “Được nhận phần ăn miễn phí như thế này tôi rất cảm động. Những người bệnh xa nhà như chúng tôi tiết kiệm được phần nào chi phí, mà quan trọng hơn là cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người”.
Hoạt động này không chỉ đơn thuần là công tác an sinh xã hội mà còn là cách để lực lượng Công an tỉnh An Giang xây dựng và củng cố hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Sự hiện diện của các anh không chỉ gắn liền với việc giữ gìn trật tự, an ninh mà còn gắn liền với những hoạt động thiện nguyện, gần dân và sát cánh cùng dân.
Trong thời gian tới, Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa để chương trình không chỉ dừng lại ở 600 suất ăn mà có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần “tương thân tương ái”.
Chương trình “Buổi sáng nghĩa tình” đã và đang viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình người tại vùng đất miền Tây sông nước. Những suất ăn được trao đi không chỉ làm ấm bụng người bệnh mà còn làm ấm cả lòng người cho và người nhận, khẳng định sức mạnh của sự tử tế trong cộng đồng.