Đội tuyển Bồ Đào Nha: Hãy cứ bình thường thôi

NDO - Sau chiến thắng một cách chật vật trước Cộng hòa Séc ở trận ra quân, Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn thuyết phục khi trở về lối chơi quen thuộc ở lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Bồ Đào Nha giành chiến thắng ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty)
Bồ Đào Nha giành chiến thắng ấn tượng trước Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty)

Suýt trả giá vì những thử nghiệm

Ở trận mở màn gặp Cộng hòa Séc, Đội tuyển Bồ Đào Nha đã xuất phát với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Trong đó ông Roberto Martinez đã có quyết định bố trí nhân sự tương đối lạ lẫm khi sử dụng 3 cầu thủ có vị trí sở trường là hậu vệ cánh Joao Cancelo, Diogo Dalot và Nuno Mendes đá trung vệ, cùng với đó là cặp đôi tiền vệ trung tâm Bruno Fernandes và Vitinha (vốn sở hữu thế mạnh tấn công).

“Selecao châu Âu” (biệt danh của Đội tuyển Bồ Đào Nha) đã thi đấu bế tắc trong gần như cả trận đấu và để Cộng hòa Séc vươn lên dẫn trước với cú sút xa của Lukas Provod. Huấn luyện viên Roberto Martinez và các học trò đã may mắn lội ngược dòng thành công với một bàn phản lưới nhà của đối thủ cùng bàn thắng muộn của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Francisco Conceicao.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Hãy cứ bình thường thôi ảnh 1

Cầu thủ trẻ Francisco Conceicao mang về chiến thắng nghẹt thở cho Bồ Đào Nha. (Ảnh: Getty)

Những thử nghiệm của huấn luyện viên người Tây Ban Nha tỏ ra không mấy hiệu quả và các học trò của ông không thể phát huy được thế mạnh của mình. Thí dụ như Nuno Mendes không thể phát huy được tốc độ cùng như khả năng leo biên của mình được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái. Hay Joao Cancelo, hậu vệ nổi tiếng với khả năng tấn công cực tốt khi chơi nghịch cánh cũng không để lại nhiều dấu ấn. Vị trí trung bình trong cả trận của Cancelo ngang bằng với Vitinha ở khu vực trung tâm nhưng anh đóng góp rất ít cho mặt trận tấn công với chỉ một cú sút và một lần qua người.

Bruno Fernandes cũng là một cái tên chịu ảnh hưởng với sự thử nghiệm của Roberto Martinez khi thi đấu ở vị trí thấp nhất khu vực tuyến giữa của Bồ Đào Nha. Ở vòng loại, tiền vệ đang chơi cho Manchester United chính là gương mặt thi đấu tốt nhất với 8 bàn và 6 kiến tạo. Anh luôn được chơi cao nhất ở hàng tiền vệ và không phải lùi sâu đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ từ tranh chấp đến kéo bóng như trong trận đấu với Cộng hòa Séc.

Thành công khi trở lại phong cách cũ

Thử nghiệm không mấy thành công, ông Roberto Martinez đưa Bồ Đào Nha trở lại với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, điều đó đã mang lại hiệu quả.

Bruno Fernandes được trả về vị trí tiền vệ tấn công sở trường và chơi ngay sau lưng Cristiano Ronaldo. Điều này giúp cầu thủ mang áo số 8 thi đấu tự do hơn và có thể phát huy điểm mạnh là những đường chuyền đầy sáng tạo trong những tình huống chuyển trạng thái. Đồng thời, rủi ro khi Bruno làm mất bóng cũng được giảm đi rất nhiều, nhất là khi Palhinha đã trở lại đội hình xuất phát với vị trí tiền vệ trụ để đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp, tranh chấp bóng. Bên cạnh đó, Joao Cancelo trở về vị trí hậu vệ cánh phải và thường xuyên di chuyển vào hành lang trong cánh phải để hoán đổi vị trí với Bernardo Silva.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Hãy cứ bình thường thôi ảnh 2

Bruno Fernandes có màn thể hiện tốt khi được thi đấu ở vị trí sở trường. (Ảnh: Getty)

Vitinha tiếp tục thi đấu ở vị trí số 8 nhưng sự có mặt của Palhinha cho phép tiền vệ đang thi đấu cho Paris Saint Germain dâng cao để xâm nhập vòng cấm đối phương nhiều hơn. Bàn thắng mở tỷ số của Bồ Đào Nha chính là một tình huống như vậy. Vitinha dâng cao khiến hậu vệ cánh trái Kadioglu phải bó vào trong giúp Bernando Silva tự do di chuyển. Ngay sau đó, Vitinha xâm nhập vòng cấm và cùng Ronaldo thu hút sự chú ý của toàn bộ hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ tạo điều kiện cho Bernando Silva thoải mái dứt điểm mở tỷ số.

Nuno Mendes vẫn đóng vai trò trung vệ thứ ba trong khâu triển khai bóng nhưng khác với trận đấu đầu tiên, anh được tham gia hỗ trợ tấn công nhiều hơn cho tiền đạo cùng cánh Rafael Leao. Pha chồng cánh ăn ý Mendes và Leao chính là khởi nguồn của bàn thắng mở tỷ số cho Bồ Đào Nha.

Bàn thắng thứ 2 của Bồ Đào Nha dù đến từ sai lầm của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nó cũng cho thấy rõ khả năng chuyển đổi trạng thái vô cùng tốt của các học trò huấn luyện viên Roberto Martinez. Bồ Đào Nha triển khai bóng thoát pressing và để mất bóng nhưng Cancelo ngay lập tức đoạt bóng hai và tổ chức phản công với quân số áp đảo các cầu thủ phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả chỉ diễn ra trong vài tích tắc.

Và nhắc tới Bồ Đào Nha, người ta không thể nào không nhắc đến Cristiano Ronaldo. Ở kỳ EURO thứ 6 liên tiếp tham dự, siêu sao sinh năm 1985 vẫn biết cách khiến người ta phải nhớ tới mình. Không còn sở hữu tốc độ cũng như khả năng dứt điểm sắc bén như xưa nhưng kỹ năng chạy chỗ của chủ nhân năm Quả bóng Vàng vẫn rất xuất sắc.

Phút 56, tận dụng phút lơ là của hàng phòng ngự Thổ Nhĩ Kỳ, Ronaldo băng xuống phá bẫy việt vị và đón đường bóng rất vừa tầm của Ruben Neves. Ở vị trí trống trải, “CR7” quyết định không tự mình ghi bàn mà chuyền bóng dọn cỗ cho người đàn em Bruno Fernandes đệm bóng vào lưới trống. Pha bóng này giúp Ronaldo tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ sở hữu nhiều kiến tạo nhất nhất EURO với tám lần.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Hãy cứ bình thường thôi ảnh 3

Ronaldo tiếp tục đi vào lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. (Ảnh: Getty)

Thế nhưng, ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của Bồ Đào Nha không đến từ hàng công mà chính là trung vệ kỳ cựu Pepe. Nếu nhìn vào màn trình diễn vừa qua của cựu trung vệ Real Madrid, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng anh năm nay đã 41 tuổi. Cầu thủ sinh năm 1983 luôn thể hiện được sự điềm tĩnh cùng khả năng đọc tình huống vô cùng xuất sắc để giúp hàng thủ của “Selecao châu Âu” đứng vững trong cả trận đấu.

Trung vệ mang áo số 3 đã có bảy pha cản phá, bốn lần thu hồi bóng và hai pha tắc bóng thành công. Đáng chú ý hơn cả, anh đã thực hiện 65 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên tới 97%, cao nhất trong số các cầu thủ thi đấu trên sân. Không ít lần trong trận đấu, những đường phất bóng dài ra sau lưng hàng phòng ngự đối phương của Pepe đã mở ra cơ hội tấn công nguy hiểm cho Bồ Đào Nha. Màn trình diễn xuất sắc này của Pepe một lần nữa chứng minh Roberto Martinez đã đúng khi đặt niềm tin vào trung vệ đang thi đấu cho Porto.

Đội tuyển Bồ Đào Nha: Hãy cứ bình thường thôi ảnh 4

Pepe vẫn tỏ ra vô cùng bền bỉ ở tuổi 41. (Ảnh: Getty)

Sẽ tiếp tục quá trình thử nghiệm?

Chiến thắng 3 sao trước Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Bồ Đào Nha chắc chắn đi tiếp với tấm vé nhất bảng F. Đối thủ của Roberto Martinez và các học trò sẽ là đội xếp hạng 3 của 1 trong ba bảng A, B hoặc C. Cuộc đối đầu với Georgia ở lượt cuối vòng bảng sẽ là dịp thích hợp để chiến lược gia người Tây Ban Nha cho các trụ cột nghỉ ngơi đồng thời tiếp tục thử nghiệm những chiến thuật lạ.

Ở trận đấu tới, những cầu thủ đã thi đấu gần như trọn vẹn cả hai trận như Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes, Ruben Dias hay Vitinha nhiều khả năng sẽ được giữ sức. Cũng không ngoại trừ khả năng Ronaldo sẽ được sử dụng với số phút nhất định để anh có thể tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại EURO 2024 và phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Ông Roberto Martinez nhiều khả năng sẽ sử dụng các cầu thủ chưa có nhiều phút thi đấu ở hai lượt trận đầu tiên. Việc những Joao Felix, Goncalo Ramos và Matheus Nunes chưa được ra sân bất kỳ phút nào hay ngôi sao của Liverpool Diogo Jota mới thi đấu 30 phút đủ để cho thấy Roberto Martinez đang sở hữu trong tay một tập thể có chất lượng cao như thế nào. Trận đấu tới sẽ là dịp rất tốt để những “kép phụ” ghi điểm trong mắt ông thầy người Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha đang sở hữu một đội hình chất lượng cùng khí thế đang dâng cao. Người hâm mộ của “Selecao châu Âu” hoàn toàn có thể tin tưởng Ronaldo và các đồng đội sẽ một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang giống như tám năm trước tại Paris.