Trang chủ Trung du và miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Từ sông Hồng tặng mùa hoa xuân ra biển đảo

Xuân Bính Ngọ 2026, khi những làn mưa xuân rắc mơ màng phố sá, ở những vườn đào, quất cảnh ven sông Hồng, hành trình mới bắt đầu, mang vẻ đẹp mùa nơi đất liền đến với Trường Sa, các Nhà giàn DK1 và đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cây, hoa được nâng niu từ miền Bắc, cùng các chiến sĩ chuẩn bị lên đường ra đảo.
Cây, hoa được nâng niu từ miền Bắc, cùng các chiến sĩ chuẩn bị lên đường ra đảo.

1Năm nay, gốc đào đã được tuốt lá đúng thời điểm để kịp bung nở vào giao thừa Bính Ngọ 2026. Những chum quất tròn căng, trĩu quả được xếp thành từng hàng, lựa chọn thật kỹ lưỡng. Hoa tặng nơi đầu sóng, đẹp thôi chưa đủ, còn phải khỏe mạnh, đầy sức sống để chịu được mọi khắc nghiệt.

Nơi đảo xa, cách chơi hoa không cầu kỳ theo lối phố thị, nhưng cũng rất tinh và rất riêng. Anh Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam giải thích: “Bộ đội không dám chuộng những cành đào hay cây quất xòe rộng, hoặc những gốc thế cầu kỳ, nhiều tầng mà thích đào dáng tròn hoặc thế huyền, quất trong chum. Đào dáng tròn được coi là dáng tụ khí. Tán cây khép lại tựa vòng ôm, như giữ hơi ấm trong lòng mình. Ở nơi gió biển thốc thẳng từng cơn, cái dáng ấy giúp cây ít bị xô lệch, dễ kê đặt trong phòng sinh hoạt, trong nhà chỉ huy hay trên boong tàu có mái che. Còn đào thế huyền cành vươn như nét chữ thảo rất được ưa chuộng trong những phòng nhỏ. Dáng cây không chiếm nhiều diện tích, lại thả mềm, khiêm nhường, rất hợp với nhịp sống giản dị giữa biển trời”.

Với quất cảnh, đảo xa gần như thực sự phù hợp với quất trồng trong chum. Khác với chậu sứ to nặng, chum đất nung mộc mạc, giữ ẩm tốt, ít “sốc” nhiệt, chịu gió mặn bền hơn. Quất trong chum đứng vững, quả bám lâu, ít rụng trong gió mạnh. Cây trên đảo hay nhà giàn luôn được đặt ở vị trí cố định, hướng ra cửa chính hoặc ra biển. Mỗi sáng, người trực ban tranh thủ tưới lượt nước ngọt, lau nhẹ từng mặt lá còn vương hơi mặn. Có chiến sĩ còn dùng khăn mềm thấm nước để lau từng quả quất cho bóng lại. Người lính ngắm hoa và cũng yêu hoa, giữ quả bởi đó là biểu trưng cho hơi ấm quê nhà.

2Khi những cành đào, chậu quất Hà Nội được chuyển xuống boong tàu, mùa xuân bỗng đến bên bộ đội theo cách thật bất ngờ. Những người lính trẻ đứng thành hàng, chuyền tay nhau từng cành đào, chum quất… ánh mắt như dõi theo món quà dành cho mình và đồng đội. Có chiến sĩ đứng lặng hồi lâu bên cành đào đã được gắn biển “Đá Đông B”, rưng rưng: “Ở nhà em cũng có cây đào trồng trước hiên, ngày nào mẹ cũng dậy sớm để tưới”.

Để những món quà xuân đến với biển đảo đúng dịp là cả hành trình hậu cần thầm lặng mà đầy trách nhiệm. Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt đã miễn toàn bộ cước vận chuyển, ưu tiên xếp khoang riêng để tránh xô lệch và thay đổi nhiệt độ đột ngột. Với ngành đường sắt, đó là chuyến tàu đặc biệt - chuyến tàu chở mùa xuân. Những toa hàng mở cửa rất sớm, công nhân tận tụy nâng từng bầu đất, kê lại từng chum quất, lót thêm phụ kiện để giữ ấm cho cây. Ban ngày, tàu chạy. Ban đêm, những người làm công tác vận chuyển vẫn thao thức, cập nhật nhiệt độ, thời gian tàu đến từng ga, tình trạng cây. Quà từ Hà Nội vượt hành trình hàng nghìn cây số bằng tất cả sự nâng niu và trách nhiệm.

Năm qua, nhiều nhà vườn chứng kiến vụ mùa không trọn vẹn. Nhưng khi chương trình “Gửi mùa xuân ra đảo” được khởi động, tất cả vẫn một lòng vun đắp. Trong những cuộc trò chuyện, mọi người thường nói chung một ý giản dị: “Ngoài đó còn nhiều gian lao”. Thiên nhiên có lúc khắc nghiệt, nắng hạn, mưa lũ, rét đậm để lại nỗi nhọc nhằn trên ruộng vườn, phố xá, thân phận... Song, chính trong những năm nhiều thử thách, người dân lại càng thấy rõ hơn ý nghĩa từ câu chuyện gửi mùa xuân đầy tin yêu ra đảo.

Năm nay, hơn 200 cặp đào, quất xuân đã được kết nối để gửi ra biển đảo. Trong đó, 115 cặp dành cho các đảo và tàu trực Trường Sa; 32 cặp gửi tới các Nhà giàn DK1; 55 cặp chuyển đến các đảo phía Tây Nam và miền Trung. Cùng với hoa xuân là trà, mứt, bánh kẹo, đặc sản các vùng miền và đặc biệt là hàng nghìn tấm thiệp chúc Tết của học sinh trên khắp cả nước chứa đựng mùa xuân trong trẻo