Xây dựng Khu điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại tỉnh Xiengkhouang

Ngày 24/3, Hội người Việt Nam tỉnh Xiengkhouang phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và Chính quyền tỉnh Xiengkhouang tổ chức khởi công xây dựng Khu điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, tại tỉnh Xiengkhouang, phía bắc Lào.

Các đại biểu tham gia lễ động thổ.
Các đại biểu tham gia lễ động thổ.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng; bà Bouasy Nathavong, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Xiengkhouang; ông Hà Văn Cảnh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Xiengkhouang; các chư tăng phật tử, các nhà hảo tâm Việt Nam và Lào; cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Xiengkhouang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Cảnh cho biết, trong những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt tại tỉnh Xiengkhouang giai đoạn 1969-1972, quân địch đã đánh chiếm vùng giải phóng Cánh đồng Chum Xiengkhouang; trong thời khắc đó, trước yêu cầu giúp đỡ của cách mạng Lào, Đảng, Chính phủ và quân đội Việt Nam đã chi viện cho cách mạng Lào; đã có rất nhiều đơn vị quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang Lào kề vai sát cánh, chiến đấu chung một chiến hào với bộ đội và nhân dân Lào để chống lại kẻ thù chung. Trong những trận chiến đó, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ hai nước đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Việc xây dựng Khu điện thờ nhằm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập và hòa bình của hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Bà Bouasy Nathavong cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Xiengkhouang, các nhà hảo tâm của hai nước đã chung tay xây dựng Khu điện thờ các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào hy sinh tại Lào; người dân Lào có cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào. Việc xây dựng Khu điện thờ các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào này là sự tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ Việt Nam và Lào, những người đã không tiếc xương máu của mình để đem lại nền độc lập, hòa bình cho hai dân tộc nói chung và tỉnh Xiengkhouang nói riêng.

Khu điện thờ các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào được xây dựng tại bản Nhuom, huyện Pek, cách trung tâm thị xã Phonsavan khoảng 4 km. Chính quyền tỉnh Xiengkhouang đã giao 10 ha đất để cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh triển khai xây dựng dự án này. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ được hoàn thành trong tháng 7/2022, nhân dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.