Triển lãm “Nhà báo vẽ” của tác giả Huỳnh Dũng Nhân

Sáng 3/3, tại Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Nhà báo vẽ” của tác giả Huỳnh Dũng Nhân, một cây bút kỳ cựu trong làng báo được nhiều bạn đọc yêu mến.

Đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam nhận bức vẽ “Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân” do tác giả Huỳnh Dũng Nhân trao tặng.
Đồng chí Lê Quốc Minh thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam nhận bức vẽ “Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân” do tác giả Huỳnh Dũng Nhân trao tặng.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao việc Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức triển lãm này, đặc biệt trong dịp chào Xuân Nhâm Dần 2022, chào mừng Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam thành công tốt đẹp và mở đầu các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950–21/4/2022).

Phát biểu tại triển lãm, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: “Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là con trai nhà báo Huỳnh Hùng Lý, một nhà báo có tên tuổi đã công tác tại Báo Nhân Dân từ năm 1952. Bản thân anh Huỳnh Dũng Nhân lớn lên trong khu tập thể cán bộ Báo Nhân Dân tại Hà Nội. Ngoài tài năng làm báo, làm thơ, viết sách, hôm nay chúng ta được thấy tài năng hội họa của Huỳnh Dũng Nhân. Ngắm nhìn những bức tranh chân dung đồng nghiệp, bạn bè của anh, thấy được tình cảm trìu mến, sâu sắc mà anh gửi gắm. Bên cạnh đó là những bức áp-phích tuyên truyền chống dịch Covid-19 đậm tính thời sự và toát lên niềm lạc quan. Khi gặp cơn tai biến và cách ly do dịch bệnh, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vượt lên hoàn cảnh và lựa chọn cách sống tích cực. Thế giới màu sắc của anh là thế giới tình cảm, nhân văn, đầy tình yêu thương con người”. 

Triển lãm “Nhà báo vẽ” trưng bày 100 bức họa chân dung các nhà báo nhiều thế hệ, từ những gương mặt lão thành như nhà báo Hữu Thọ, Phan Quang, Quang Đạm… cho đến nhiều cây bút đương thời, làm báo ở nhiều thể loại khác nhau như báo viết, báo nói, báo hình. Ngoài ra còn có chân dung một số nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ gắn bó hoặc để lại ấn tượng sâu sắc cho tác giả.

Nhân dịp này, tác giả Huỳnh Dũng Nhân còn trình làng bộ sưu tập tranh áp-phích chống Covid-19 và mẫu áo dài thời trang với các họa tiết độc đáo do anh và nhà thiết kế Minh Hạnh thực hiện. 

Triển lãm “Nhà báo vẽ” của tác giả Huỳnh Dũng Nhân -0
 Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân giao lưu, trò chuyện với Nghệ sĩ nhân dân Hà Bắc (bên phải).

Giám đốc Bảo tàng Báo chí Trần Kim Hoa chia sẻ: “Lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một triển lãm độc lập gồm các tác phẩm tranh vẽ của một nhà báo. Hoạt động đem đến một màu sắc mới mẻ, đa dạng hơn trong các hoạt động của bảo tàng. Chúng tôi mong muốn có nhiều cơ hội được tổ chức sự kiện giới thiệu tác giả, tác phẩm báo chí và nghệ thuật tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam”.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (sinh năm 1955, nguyên quán Bến Tre) nguyên Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban Nghiệp vụ Hội nhà báo Việt Nam (khóa 8-9), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo, kiêm giảng viên báo chí của một số cơ sở đào tạo báo chí trong nước. Ông là một cây bút chuyên viết phóng sự, có nhiều thành tựu nghề nghiệp, đạt nhiều giải thưởng quốc gia và được nhiều độc giả mến mộ.

Từ tháng 4/2021, trong thời gian điều trị bệnh tai biến và bị cách ly do đại dịch Covid-19, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã quyết tâm “Cách ly dịch nhưng không cách ly bút”. Ông vẫn viết văn, viết báo, in sách, giảng dạy trực tuyến… và đặc biệt yêu thích việc vẽ chân dung các đồng nghiệp, cho ra đời khoảng 400 bức chân dung. Tranh áp-phích tuyên truyền chống dịch của ông đã được một số báo đài và tạp chí in làm trang bìa và giới thiệu trận trọng; nhà thiết kế Minh Hạnh đã đem các họa tiết chống dịch này in trên các mẫu áo dài thời trang và ra mắt công chúng. 

Dù là một họa sĩ nghiệp dư, song tranh của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được nhiều người xem ghi nhận và đánh giá cao bởi có phong cách riêng và đậm tính thời sự, đồng thời toát lên niềm lạc quan, bản lĩnh và tình cảm của một nhà báo trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Có mặt tại triển lãm, nhiều đồng nghiệp, bạn văn, bạn thơ của tác giả, cũng là những nguyên mẫu trong các bức chân dung, bày tỏ niềm xúc động và ngưỡng mộ nhà báo ở độ tuổi U70 vẫn say mê cống hiến. Tài năng và nghị lực sống của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân một lần nữa thăng hoa, để công chúng được biết đến thêm một họa sĩ bên cạnh nhà báo, nhà giáo, nhà thơ Huỳnh Dũng Nhân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15/3.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.