Trang nghiêm lễ Chào cờ sáng mồng 1 Tết và lan tỏa khí thế đầu Xuân

Sáng mồng 1 Tết, trong không khí thiêng liêng của thời khắc đầu xuân mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 chỉnh tề quân phục, trang nghiêm dự lễ Chào cờ đầu năm. Giữa tiết trời xuân trong trẻo, sân chào cờ như lắng lại khi Quốc kỳ từ từ tung bay trong tiếng Quốc ca hùng tráng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 trang nghiêm dự lễ chào cờ đầu năm mới.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 196 trang nghiêm dự lễ chào cờ đầu năm mới.

Khoảnh khắc ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận rõ niềm tự hào, trách nhiệm và danh dự của người lính Hải quân. Dù xuân đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng tại Trung đoàn 196 nền nếp chính quy vẫn được duy trì nghiêm túc; các vị trí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn vững vàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

img-1771295425834-1771295794978.jpg
Thượng tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, chính ủy Trung đoàn 196 chúc Tết chỉ huy các cơ quan, đơn vị

Sau nghi thức Chào cờ trang trọng, Trung đoàn trưởng thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 196 đọc Thư chúc Tết gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình quân nhân trong đơn vị.


img-1771295425847-1771295795997.jpg
Thi kéo co.

Bức thư nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đồng thời ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của hậu phương, những gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

img-1771295425854-1771295796755.jpg
Thi nhảy bao bố.

Tiếp đó, trong không khí ấm áp đầu năm, chỉ huy Trung đoàn 196 đã trao giải cho các tập thể đạt thành tích cao trong chuỗi hoạt động đón xuân vừa qua. Những phần thưởng dành cho hội thi “Gói bánh chưng xanh”, “Trang trí phòng đón xuân”, “Mâm cơm tất niên",... Hình ảnh những chiếc bánh chưng vuông vức, phòng đón xuân được trang hoàng rực rỡ sắc xuân, những mâm cơm tất niên sum vầy đã góp phần làm nên một cái Tết đầm ấm, nghĩa tình nơi doanh trại.

img-1771295425871-1771295799061.jpg
Trao thưởng cho các đội thi giành giải cao trong Hội thi bánh chưng xanh, Mâm cơm tất niên và bảo quản Tàu tốt đầu năm mới.

Lễ Chào cờ sáng mồng 1 khép lại trong sự trang nghiêm và niềm xúc động sâu lắng. Từ sân chào cờ đầu xuân hôm ấy, niềm tin, ý chí và quyết tâm được tiếp thêm mạnh mẽ; để dù phía trước còn nhiều thử thách, Trung đoàn 196 vẫn vững vàng, lặng thầm mà kiên định, hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026

[Video] Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu lời chúc Tết của Chủ tịch nước.

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 162 đón giao thừa trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Rộn ràng đón giao thừa – Ấm tình đồng đội tại Lữ đoàn 162

Trong khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 cùng đón giao thừa trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, bảo đảm vui xuân an toàn, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Năm mới Bính Ngọ, trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc năm mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của Chủ tịch nước.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới tới các tàu thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển.

Giao thừa giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi mênh mông, khi đất liền rực rỡ pháo hoa và sum vầy trong hơi ấm gia đình, những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam vẫn lặng thầm thực hiện nhiệm vụ. Với cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, khoảnh khắc giao thừa trên biển mang một ý nghĩa rất riêng: vừa thiêng liêng, xúc động, vừa đậm chất lính biển kiên trung...

Cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin Vi-ba SK9 gói bánh chưng cùng nhân dân Tà Xùa, Sơn La.

Tết ở những ca, trạm thông tin Quân khu 2

Khi phố phường rộn ràng sắc xuân, nhà nhà sum họp bên mâm cơm ngày Tết, thì ở những đỉnh núi cao, giữa trập trùng mây gió của vùng cao Tây Bắc, cán bộ, chiến sĩ các ca, trạm thông tin Lữ đoàn 604, Quân khu 2 vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ. 

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 (ảnh Thủy Nguyên)

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ

Trong không khí phấn khởi mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 16/2 (29 Tết), ngay trước thời khắc giao thừa, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch và tại Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước ở Bắc Bộ phủ, số 2 Lê Thạch.

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và đại biểu tại Nhà 67.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ

Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 (Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch) và Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước ở Bắc Bộ phủ (số 2 Lê Thạch, Hà Nội).

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Vùng 3 Hải quân tổ chức điểm cầu trực tuyến chúc Tết các trạm ra đa và tàu trực trên biển

Chiều 16/2 (29 Tết), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức điểm cầu trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tới các trạm ra-đa đóng quân trên núi cao, các đặc khu tiền tiêu Cồn Cỏ, Lý Sơn và các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị.

Trên đỉnh núi, giữa gió biển và sương đêm, những người lính lặng thầm dõi theo từng tín hiệu trên màn hình ra-đa, ngày đêm canh giữ vùng trời Tổ quốc.

Những đôi mắt không ngủ trên “mặt trận vô hình”

Trên đỉnh núi, giữa gió biển và sương đêm, những người lính lặng thầm dõi theo từng tín hiệu trên màn hình ra-đa, ngày đêm canh giữ vùng trời Tổ quốc. Công việc của họ ít khi được nhắc tới, nhưng mỗi ca trực, mỗi phút giây tập trung cao độ đều góp phần giữ bình yên cho bầu trời và cuộc sống dưới mặt đất