Lớp học đặc biệt ở Cái Đôi Vàm

Nằm trên con đường nhỏ men theo bờ kinh, Nhà văn hóa Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau) những ngày này bỗng trở nên tấp nập vào mỗi buổi chiều tối. Trong căn phòng nhỏ kê chừng hai, ba dãy bàn, những cụ già, phụ nữ, người lớn tuổi đang cặm cụi tập viết, ê a đánh vần; ngồi cạnh là mấy em nhỏ theo chân các bà, các mẹ tới lớp.

Lớp học xóa mù chữ ở Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.
Lớp học xóa mù chữ ở Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm.

Cứ đều đặn từ 17 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu trong tuần, cụ Trần Thị Sen, 72 tuổi ở Ấp 7, xã Cái Đôi Vàm lại được người nhà chở đến lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức. Đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm nhưng đến hôm nay cụ Sen mới được cầm cây bút, quyển vở để làm bạn với con chữ.

Cụ tâm sự, ngày trẻ cuộc sống cơ cực, gia đình không có điều kiện cho đi học. Lớn lên, rồi lập gia đình, cuộc sống khốn khó vây quanh khiến cụ vất vả mưu sinh, chẳng dám mơ ước gì nhiều ngoài miếng cơm manh áo. Đến nay, khi con cháu phương trưởng, có điều kiện phụng dưỡng nhiều hơn thì ước mơ được đi học ngày trẻ lại trỗi dậy trong lòng cụ. Và rồi khi biết tin xã mở lớp học cho những người chưa biết chữ như mình, cụ Sen mừng lắm, kêu con cháu chở tới tham gia ngay. Mới học được vài buổi nhưng cụ đã biết đánh vần và viết được tên của mình, cụ xúc động nói: “Giờ cán bộ xã đưa giấy tờ gì biểu tôi ký tên là tôi ký được liền à”.

Ngồi cạnh cụ Sen là bà Nguyễn Thị Huyên, 67 tuổi, cùng ngụ tại Ấp 7. Bà Huyên bộc bạch: “Cả đời tôi lo buôn bán, làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày, nào giờ ước mơ đến trường thật xa vời với tôi. Mỗi khi làm thủ tục liên quan giấy tờ là tôi sợ lắm vì không hiểu người ta viết cái gì trong đó, yêu cầu mình phải làm những gì. Được cô Thanh An và các anh biên phòng đến nhà động viên đi học, tôi liền mạnh dạn đăng ký. Giờ tôi đã đọc được vài từ, viết được vài chữ, tôi mừng hết sức, chỉ mong sớm biết đọc và ký được tên của mình như cụ Sen đây”.

Mô hình lớp học xóa mù chữ do Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm tổ chức từ năm 2015, dành cho người dân trên địa bàn xã từ 35 tuổi trở lên; ưu tiên các đối tượng là phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, những người có hoàn cảnh khó khăn chưa từng đến trường hoặc bị gián đoạn việc học. Đây là lớp học thứ 12 được tổ chức.

Chị Đào Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, sở dĩ chọn khung giờ này vì đây là lúc các học viên đã làm xong công việc thường ngày, có thể rảnh rang đến lớp học. Giáo viên là các cán bộ phụ nữ xã, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm thay nhau đứng lớp. Các học viên được học đánh vần, tập đọc, tập viết, làm các phép tính đơn giản, những kiến thức cơ bản, thiết thực với họ. Do học viên của lớp thuộc những đối tượng đặc biệt cho nên giáo viên cũng chú ý cách diễn đạt sao thật gần gũi, dễ hiểu để họ dễ thuộc, dễ nhớ. Trong lúc giảng dạy thường xuyên lấy những thí dụ minh họa gắn với đời sống hằng ngày như cách tính tiền mua bán ngoài chợ, đọc bảng giá, tên thuốc, đọc các biển báo, hướng dẫn học viên sử dụng những thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh để nhận tin nhắn, cuộc gọi của người thân, bạn bè…

Buổi ban đầu khi mở lớp, chị An và các cộng sự gặp rất nhiều khó khăn. Trong xã có nhiều người muốn xin vào làm công nhân ở các khu công nghiệp nhưng vì không biết chữ cho nên rất khó xin việc, đành quay về địa phương buôn bán qua ngày. Khi biết xã mở lớp học xóa mù chữ, họ là những người đầu tiên đăng ký tham gia. Buổi đầu khai giảng, lớp có 32 người đến học, nhưng tới buổi học thứ 2 chỉ còn 3 người đến lớp. Hỏi ra mới biết, nhiều người ngại ngùng vì bị hàng xóm, người quen trêu chọc lớn tuổi rồi mà không biết chữ. Còn giáo viên có người nản quá định tạm nghỉ chờ khi nào có đông người tới học mới dạy tiếp. Chị An kiên trì động viên: “Chỉ có một người tới lớp mình cũng vẫn cứ dạy, như thế học viên sẽ không nản chí, còn những người nghỉ thấy vậy lại muốn đến lớp học”. Dần dà, thấy lớp vẫn mở đều đặn, nhiều người vượt qua mặc cảm rủ nhau đi. Đến nay, lớp học đã dạy cho hơn 100 người dân trong xã biết đọc, biết viết.

Thiếu tá Bùi Văn Hào, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, việc thắp sáng tri thức cho người dân vùng biên là trách nhiệm của mỗi chiến sĩ biên phòng nơi phên giậu Tổ quốc. Biết đọc, biết viết sẽ giúp người dân tự tin hơn trong cuộc sống, được tiếp nhận đầy đủ, chính xác các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, việc xóa mù chữ cho dân cũng sẽ giúp chủ trương thực hiện chuyển đổi số, công dân số của Chính phủ gặp nhiều thuận lợi hơn khi triển khai trên địa bàn. Những buổi lên lớp dạy chữ còn là cơ hội để chúng tôi tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kêu gọi bà con giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội”…

Lớp học xóa mù chữ là mô hình tiêu biểu trong các phong trào “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã Cái Đôi Vàm. Sau mười năm triển khai, các phong trào đã lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả tích cực, củng cố tình đoàn kết quân-dân, giúp người dân địa phương nâng cao trình độ văn hóa, phát triển kinh tế gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đón những người đồng đội trở về đất mẹ

Sau nhiều tháng ròng rã vượt qua muôn vàn gian khổ trên đất bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

Đại biểu tham dự.

Vĩnh Long tìm động lực tăng trưởng mới từ đô thị hóa

Sáng 3/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”.