Liên hợp quốc ước tính mất 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát ở Gaza

Tròn 1 năm sau khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và Israel bùng phát tại Dải Gaza, khắp nơi trên dải đất này là đống gạch đá đổ nát - vết tích của những tòa nhà, những vũng nước ô nhiễm có nguy cơ lây lan bệnh tật.
Người Palestine di tản đến trại tị nạn Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 6/10/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Người Palestine di tản đến trại tị nạn Jabalia, phía bắc Dải Gaza, ngày 6/10/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Liên hợp quốc ước tính hơn 42 triệu tấn gạch đá đổ nát tại Gaza, trong đó có những tòa nhà bị hư hại nặng hoặc đã bị san phẳng. Con số này gấp 14 lần lượng gạch đá đổ nát tích tụ ở Gaza từ năm 2008 đến khi xung đột bùng phát. Nếu chất đống, lượng gạch đá này sẽ lấp đầy 11 Kim tự tháp Giza lớn nhất Ai Cập. Điều đáng nói, lượng gạch đá đổ nát này vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tăng lên mỗi ngày.

Theo dữ liệu vệ tinh của Liên hợp quốc, gần 70% số công trình ở Gaza trước khi xung đột bùng phát, tương đương hơn 163.000 tòa nhà, đã bị hư hại hoặc san phẳng, trong đó hơn 30% là các tòa nhà cao tầng. Gần 70% số nhà máy nước tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có toàn bộ 5 nhà máy xử lý nước thải. Liên hợp quốc ước tính rằng nếu xung đột tại Gaza chấm dứt ngay bây giờ, phải mất khoảng 1,2 tỷ USD và tới 14 năm mới có thể dọn sạch số đất đá này.

Trước đây, đống đổ nát ở Gaza đã từng được sử dụng để xây các cảng biển. Do đó, Liên hợp quốc hy vọng có thể tận dụng đống gạch đá đổ nát hiện nay để tái thiết một phần mạng lưới đường bộ và củng cố bờ biển. Tuy nhiên, do dải đất này vẫn bị phong tỏa, nên công việc này chắc chắn có nhiều hạn chế, do thiếu máy móc.

Hiện một nhóm công tác, do Liên hợp quốc đứng đầu, đang lên kế hoạch thực thi dự án dọn dẹp thí điểm tại Khan Younis và thành phố Deir El-Balah trong tháng này. Ông Alessandro Mrakic, người đứng đầu Văn phòng Gaza của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đồng chủ trì nhóm công tác, coi đây là thách thức lớn, song không thể trì hoãn. Ông cho rằng có thể vẫn còn tới 10.000 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát cùng những quả bom chưa phát nổ. Đó là chưa kể các mảnh vỡ có nguy cơ gây thương tích, trong khi bụi chứa sợi amiăng có thể gây ung thư thanh quản, buồng trứng và phổi khi hít phải.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết gần 1 triệu trường hợp đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính ở Gaza trong 1 năm qua. Người phát ngôn của WHO Bisma Akbar cho biết bụi là "mối quan ngại đáng kể", có thể làm ô nhiễm nước và đất, kéo theo việc người dân mắc bệnh phổi. Các bác sĩ cũng lo ngại các ca ung thư và dị tật bẩm sinh tại Gaza có thể tăng do rò rỉ kim loại trong những thập kỷ tới.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Tây Ban Nha đóng cửa Đại sứ quán tại Trung Đông. (Ảnh minh họa)

Tây Ban Nha triệu hồi đại sứ tại Israel, Australia đóng cửa 3 phái đoàn ngoại giao tại Trung Đông

Ngày 11/3, Chính phủ Tây Ban Nha đã triệu hồi đại sứ của mình tại Israel, bà Ana Salomon, và hạ cấp đại diện ngoại giao tại nước này xuống cấp bậc đại biện lâm thời. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc chiến của Israel ở Gaza và cuộc tấn công vào Iran của Mỹ và Israel.

Tàu chở hàng Mayuree Naree đăng ký tại Thái Lan bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz

Ngày 11/3, ít nhất 3 tàu thương mại đã bị bắn trúng ở khu vực eo biển Hormuz, một trong những điểm nóng xung đột chính giữa lực lượng Iran và các lực lượng Mỹ và Israel. Các vụ tấn công mới cho thấy những rủi ro ngày càng lớn mà các đội tàu thương mại đang phải đối mặt khi di chuyển trên vùng biển quan trọng này.

Bệnh viện bị phá hủy sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel-Iran tiếp tục không kích lẫn nhau

Israel ngày 9/3 thông báo đã tiến hành một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và an ninh tại Iran, trong khi Tehran tuyên bố đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Người dân Yemen sống trong điều kiện khó khăn bởi xung đột.

Bài toán an ninh của Yemen do xung đột kéo dài

Sau khi chính phủ mới được quốc tế công nhận trở lại tiếp quản thành phố cảng Aden ở miền nam, bất ổn an ninh và mâu thuẫn phe phái tiếp tục là thách thức lớn và là “bài toán nan giải” ở Yemen khi căng thẳng tiếp diễn giữa chính phủ với phe ly khai.

Giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei (phải), con trai thứ hai của cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Iran bầu con trai của Đại giáo chủ Khamenei làm lãnh đạo tối cao mới

Ngày 8/3, Hội đồng chuyên gia Iran đã chính thức công bố việc bầu chọn Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao thứ ba của đất nước. Quyết định này được đưa ra sau khi cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Một vụ nổ trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vaò trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel, ngày 28/2/2026. (Ảnh: Xinhua)

Xung đột tại Trung Đông: Iran triển khai đợt tấn công mới

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 28 trong chiến dịch mang tên “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Israel, bao gồm các thành phố Tel Aviv và Beersheba, cũng như căn cứ không quân Al-Azraq tại Jordan.