Lào Cai:

Khai hội đền Thượng tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 5/2 (tức rằm tháng Giêng), thành phố Lào Cai đã Khai hội đền Thượng, tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công lãnh đạo nhân dân bảo vệ bờ cõi đất nước Đại Việt, thế kỷ 13, thời nhà Trần.
Khai hội Đền Thượng tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ở thành phố Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Khai hội Đền Thượng tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ở thành phố Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Sau diễn văn tưởng niệm và văn tế Đức Thánh Trần, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm công ơn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại đền Thượng, thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Cách đây hơn 700 năm, dưới sự chỉ huy tài tình của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị tướng tài ba, đã lãnh đạo quân dân nước Việt chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi đất nước và nền độc lập của dân tộc.

Ghi nhớ công ơn của vị Anh hùng dân tộc, nhân dân Lão Nhai, tỉnh Lào Cai đã xây dựng ngôi đền tọa lạc uy nghi trên đồi Hỏa Hiệu, núi Mai Lĩnh (nay là phường Lào Cai, thành phố Lào Cai).

Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, năm 1996, đền Thượng đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận Di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội đền Thượng, tỉnh Lào Cai.

Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa-thể thao phong phú, đa dạng, đậm bản sắc dân tộc vùng núi biên giới như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, vật dân tộc...; trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của 17 xã, phường của thành phố Lào Cai.

Du khách được thưởng thức các món ăn truyền thống, là đặc sản của đồng bào các dân tộc Lào Cai như thắng cố Mường Khương, rượu Bắc Hà, cơm lam, xôi bảy mầu, lạp xường, thịt lợn sấy khô...

Lễ hội đền Thượng mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh Lào Cai trong năm 2023, với mục tiêu thu hút 6 triệu lượt khách, trong đó có 400 nghìn lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch xã hội đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 2025, Lào Cai phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trở lên; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 44 nghìn tỷ đồng; đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 22-23%; tạo ra khoảng 40-42 nghìn việc làm trong lĩnh vực du lịch.

Sau 3 năm tạm ngừng do dịch Covid-19, Lễ hội đền Thượng được khai hội trở lại vào ngày rằm tháng Giêng Xuân Quý Mão (tức 5/2/2023). (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Sau 3 năm tạm ngừng do dịch Covid-19, Lễ hội đền Thượng được khai hội trở lại vào ngày rằm tháng Giêng Xuân Quý Mão (tức 5/2/2023). (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Rước kiệu Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lên đền Thượng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Rước kiệu Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lên đền Thượng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và rất đông du khách thập phương lên đền Thượng tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi nước Đại Việt, thế kỷ 13. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và rất đông du khách thập phương lên đền Thượng tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong công cuộc chống ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi nước Đại Việt, thế kỷ 13. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Tưng bừng Hội xuân đền Thượng, góp phần bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch ở thành phố biên giới Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Tưng bừng Hội xuân đền Thượng, góp phần bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch ở thành phố biên giới Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.