Huỳnh Như tỏa sáng, CLB TP Hồ Chí Minh thắng thuyết phục ở AFC Women’s Champions League

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh vừa xuất sắc đánh bại Taichung Blue Whale với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ bảng C giải AFC Women’s Champions League 2024/2025. Huỳnh Như mang về cú đúp cùng bàn thắng của Tuyết Ngân để ấn định chiến thắng. 
Huỳnh Như (giữa) cùng các cô gái TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng đại diện của Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: VFF)
Huỳnh Như (giữa) cùng các cô gái TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng đại diện của Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: VFF)

Khởi đầu thuận lợi

Trên sân nhà, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đá trận ra quân tại AFC Women’s Champions League 2024/2025 gặp Taichung Blue Whale. Sự xuất hiện của các ngoại binh và tiền đạo Huỳnh Như cải thiện đáng kể sức mạnh của đội bóng thành phố mang tên Bác. Trong những phút đầu tiên, TP Hồ Chí Minh chiếm ưu thế trước đối thủ đến từ Đài Loan (Trung Quốc).

Trên hàng công, Meghan Root và Huỳnh Như sớm chứng minh được năng lực của mình. Hai cầu thủ này có khả năng xử lý độc lập tốt, họ biết cách vượt qua các hậu vệ đối phương và tung ra những đường chuyền nguy hiểm. Đáng tiếc, Huỳnh Như trong trận đấu đầu tiên trở lại đội bóng cũ thiếu đi sự sắc sảo ở các pha bóng quyết định do gặp một chút sức khỏe trước đó 5 ngày.

Tiền đạo sinh năm 1991 bỏ lỡ 2 cơ hội nguy hiểm để ghi bàn mở tỷ số ngay trong hiệp 1. Bên kia chiến tuyến, Taichung Blue Whale phòng ngự tập trung và mong chờ ở những pha phản công nhanh. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm của họ đến từ các pha bóng cố định. Các cầu thủ đội khách đánh đầu sau pha đá phạt góc khó chịu nhưng chưa có bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, vẫn là TP Hồ Chí Minh chiếm ưu thế trên sân và họ đã có được điều mình cần. Phút 50, Meghan Root thoát xuống và tung cú sút uy lực, thủ môn của Taichung Blue Whale cản phá thành công. Tuyết Ngân băng vào đá bồi mở tỷ số trận đấu cho TP Hồ Chí Minh.

Phút 65, từ pha tạt bóng rất chuẩn xác của Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Huỳnh Như xâm nhập vòng cấm và đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho TP Hồ Chí Minh. 3 phút sau, Meghan Root chọc khe rất hay để Huỳnh Như thoát xuống và dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 85, hàng thủ TP Hồ Chí Minh phòng ngự thiếu tập trung. Huang Ke-sin tận dụng cơ hội dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục 3-1.

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: VFF)

Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: VFF)

Huỳnh Như cùng các ngoại binh thể hiện phẩm chất

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: “45 phút đầu tinh thần của chúng tôi hưng phấn nhưng đôi khi vượt mức, dẫn đến những pha xử lý vội vàng, không kiểm soát được bóng hoặc chuyền chưa chính xác. Sau 45 phút đầu, Ban huấn luyện đã có những điều chỉnh và kết quả tốt hơn. Thật may mắn khi đội có những cầu thủ chơi được nhiều vị trí để có thể sắp xếp đội hình”.

Đánh giá về 3 ngoại binh, huấn luyện viên Hồng Phẩm cho biết Ban huấn luyện rất lòng khi họ hòa nhập và thích nghi với những đấu pháp đề ra, đóng góp chung vào nỗ lực của toàn đội.

“Các bạn đã chiến đấu, chia sẻ mọi khó khăn, đáp ứng yêu cầu của huấn luyện viên đề ra. Mỗi trận là một thử thách, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua từng trận đấu. Trận đầu đã qua với 3 điểm và chúng tôi sẽ nỗ lực những trận tiếp theo, quyết tâm đi đến thành tích tốt nhất”, huấn luyện viên Hồng Phẩm phát biểu.

Được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Huỳnh Như cho biết cô rất hạnh phúc khi được thi đấu trên sân vận động Thống Nhất, đặc biệt trên khán đài có nhiều người thân, bạn bè.

Huỳnh Như chia sẻ: “Tôi từng nghĩ sẽ không được chơi lại ở TP Hồ Chí Minh. Việc hôm nay được ra sân trong màu áo TP Hồ Chí Minh là điều rất tuyệt vời, đặc biệt là khi giúp cho đội bóng giành chiến thắng ngày hôm nay. Trước trận này, tôi có chút vấn đề sức khỏe nên không tập luyện khoảng 5 ngày. Trước khi bước vào trận, huấn luyện viên Kim Chi có hỏi tôi thi đấu được không và tôi đã nói là có thể".

Cô gái quê Vĩnh Long cũng nhận định, bản thân đã cố gắng thi đấu và vẫn chưa quen bóng mới nên hiệp 1 còn thiếu cảm giác. Sau hiệp 1, cô được động viên nhiều từ Ban huấn luyện và đồng đội để tiếp tục nỗ lực. Đặc biệt là trên khán đài có người thân, người hâm mộ theo dõi cô nhiều năm nay, Huỳnh Như khẳng định sẽ nhìn vào đó để cố gắng thi đấu tốt hơn.

* Ở trận đấu còn lại của ngày 6/10, Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) không gặp nhiều khó khăn trước Odisha (Ấn Độ). Yajima Endo ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Urawa Red Diamonds ngay ở phút thứ 5. Có được đà hưng phấn, đại diện đến từ xứ sở mặt trời mọc liên tục tấn công và ghi bàn.

Họ ghi đến 7 bàn thắng nữa để dẫn trước 8-0 sau hiệp 1, riêng Yuzuho đã lập cú hat-trick. Bước sang hiệp 2, Odisha thi đấu rất quyết tâm nhưng họ không thể làm nên khác biệt. Đội bóng Ấn Độ thua thêm 9 bàn nữa và nhận thất bại với tỉ số 0-17 trước Urawa Red Diamonds.

Có thể bạn quan tâm

Manchester United sẽ tiếp đón Tottenham Hotspur vào cuối tuần này. (Ảnh: MUFC)

Bóng đá châu Âu cuối tuần này có gì?

Sau loạt trận dành cho đội tuyển quốc gia (FIFA Days) kéo dài tới 3 tuần, sân cỏ châu Âu sẽ trở lại với những trận đấu hứa hẹn nhiều căng thẳng và kịch tính. Một số đội bóng lớn được ưu tiên thi đấu sớm để có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu cúp châu Âu diễn ra vào giữa tuần sau.

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ngay tại Hàng Đẫy

Tối 8/10, hai bàn thắng liên tiếp của Floro Daniel trong hiệp 2 giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 3 Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2026/27, trên sân Hàng Đẫy. Kết quả này đưa đội khách tạm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi Thể Công Viettel rơi xuống thứ 11.

U17 nữ Việt Nam ghi bàn liên tiếp vào lưới U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. (Ảnh: VFF)

U17 nữ Việt Nam thắng 20-0, vươn lên dẫn đầu bảng D

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027, diễn ra ngày 8/10 trên sân vận động Bà Rịa. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko vươn lên dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +26.

Đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia tại trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA

Theo bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Dù bị trừ điểm sau FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn duy trì vị trí trong nhóm 100 đội tuyển hàng đầu thế giới và đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Các tuyển thủ Việt Nam trở về nước sau hành trình FIFA ASEAN Cup. (Ảnh: VFF)

Áp lực duy trì vị thế của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam bước vào Giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 với tư cách nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng lại không thể góp mặt trong nhóm ba đội dẫn đầu khi kết thúc giải. Thực tế này đặt ra những vấn đề về chất lượng đội hình, cơ hội thi đấu của các cầu thủ bản địa và khả năng của thế hệ kế cận.

Harry Kane ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Cộng hòa Séc. (Ảnh: englandfootball)

Kane chạm mốc 125 trận, hướng tới 100 bàn cho tuyển Anh

Harry Kane tiếp tục thiết lập những cột mốc đặc biệt trong màu áo đội tuyển Anh khi có lần thứ 125 ra sân, cân bằng kỷ lục tồn tại nhiều năm của thủ môn Peter Shilton. Hai bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc cũng đưa tiền đạo 33 tuổi lên 91 bàn quốc tế, chỉ còn cách cột mốc 100 bàn đúng 9 pha lập công.

Lần cuối cùng đeo băng đội trưởng Argentina của Lionel Messi. (Ảnh: AFA)

Messi khép lại 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina

Lionel Messi ghi bàn và thực hiện hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin, khép lại hành trình 21 năm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Hơn 85.000 khán giả có mặt tại sân Monumental ở Buenos Aires để chứng kiến trận đấu cuối cùng của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Tâm thư được Cristiano Ronaldo đăng trên trang cá nhân.

Ronaldo lên tiếng về việc rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lần đầu lên tiếng chi tiết về quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận hành động của mình cần chịu kỷ luật, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng trở lại thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka với tỷ số 2-0 trong trận chung kết Nhật Bản mở rộng (Japan Open) 2026, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Tokyo. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.