Xây trường cho em nhỏ vùng cao
Trở về nhà (phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) sau khi kết thúc chương trình học ngắn hạn tại Australia, Nguyễn Minh Anna, cô gái sinh năm 2007 mang hai dòng máu Việt - Mỹ đã có một hành trình xuyên Việt thật đặc biệt. Không phải là một chuyến du lịch, Anna đã đến xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ) để khai trương điểm trường Phiêng Trà do chính em là nhà tài trợ.
Nguyễn Minh Anna chia sẻ, ý định giúp đỡ trẻ em vùng cao đã xuất hiện từ khá lâu nhưng chưa tìm được dự án phù hợp để có thể trực tiếp tham gia. Trong quá trình tìm hiểu các nguồn thông tin từ mạng xã hội và báo chí, Anna đã biết đến nhóm thiện nguyện “Xây ước mơ - Cùng em đến trường”. Ngay sau đó, em chủ động kết nối với kiến trúc sư Trịnh Văn Thắng, người sáng lập chương trình và quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm trị giá 362 triệu đồng để xây dựng một điểm trường cho trẻ em vùng cao.
Nhớ lại khoảng thời gian khi Anna chia sẻ mong muốn đóng góp cho chương trình, anh Trịnh Văn Thắng vẫn chưa hết bất ngờ. Anh cho biết: “Nguyễn Minh Anna khiến cho tôi và tất cả các thành viên của chương trình đều ngưỡng mộ. Không phải bởi số tiền ủng hộ tương đối lớn đối với một em học sinh mà là đó là toàn bộ những gì em ấy tích cóp trong suốt nhiều năm liền, từ tiền lì xì của gia đình, phần thưởng học tập, giải thưởng của các giải thể thao và cả những khoản đầu tư cá nhân em thực hiện từ khi 16 tuổi”.
Với Nguyễn Minh Anna, đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình tuổi 18 của mình. Còn với 45 em học sinh tại điểm trường Phiêng Trà, đây là một món quà ý nghĩa khi năm học tới đây, các em được ngồi học trong ngôi trường mới, quy mô hai phòng học rộng rãi có nhà vệ sinh sạch và khuôn viên trường đẹp đẽ, khang trang hơn.
“Đối với chúng tôi, những người đồng hành và cùng tham gia nhóm “Xây ước mơ - Cùng em đến trường”, điều đẹp nhất không chỉ là một lớp học mới, mà còn là niềm tin rằng lòng nhân ái vẫn đang được tiếp nối bởi chính những người còn rất trẻ”, anh Trịnh Văn Thắng bày tỏ.
Trái tim hướng về cộng đồng, quê hương
Đóng góp xây trường không phải là hoạt động thiện nguyện đầu tiên mà Nguyễn Minh Anna tham gia. Được biết, hoạt động xã hội, hướng về cộng đồng, quê hương vốn là một phần trong định hướng giáo dục của gia đình em.
Từ năm 8 tuổi, Anna đã cùng cha mẹ xây dựng khoảng 40 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, trong đó có cả những ngôi nhà cho người dân tại quê ngoại (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cũ), tặng xe cứu thương và máy thở cho các bệnh viện trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Điều đáng chú ý là các hoạt động này đều được thực hiện bằng nguồn kinh phí tự túc của gia đình, không kêu gọi quyên góp từ cộng đồng.
Ngay trong hành trình tới Hà Giang vừa qua, Nguyễn Minh Anna cũng được đồng hành cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Hậu, tình nguyện viên của nhóm “Xây ước mơ - Cùng em đến trường” và các thành viên trong đoàn tham gia khởi công hai điểm trường khác trên địa bàn là điểm trường Phìn Chải B và điểm trường Sủng Hòa. Chuyến đi không dài nhưng đủ để để lại trong cô gái trẻ nhiều cảm xúc khó quên về hành trình vượt đèo lội suối của thầy trò vùng cao để tới trường, cũng như hiểu hơn niềm vui của cha mẹ khi em trưởng thành hơn, biết sẻ chia với cộng đồng.
Sau hành trình tại vùng cao, Nguyễn Minh Anna sẽ lên đường sang Mỹ để tiếp tục chương trình đại học. Giống như nhiều bạn trẻ khác, cô gái 18 tuổi cũng mang theo những kế hoạch học tập, phát triển nghề nghiệp và khát vọng xây dựng tương lai riêng. Tuy nhiên, điều Anna mong muốn không chỉ là thành công cho bản thân. Cô gái trẻ cho biết mục tiêu lớn nhất của mình là học tập thật tốt, có công việc với thu nhập ổn định để tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động hướng về quê hương, cộng đồng.