Từ sự cố của bản thân
Anh Nguyễn Văn Thủy, Chủ nhiệm CLB cho biết, hơn 80% nạn nhân tai nạn đuối nước ở Việt Nam được coi là biết bơi, vì vậy cách đây 14 năm, anh Thủy đã thành lập CLB vì muốn truyền dạy kỹ năng bơi sinh tồn đến trẻ em để không ai còn bị đuối nước nữa. Hiện nay, CLB có hơn 3.000 thành viên, vào mùa hè thường duy trì hai ca dạy bơi/ngày.
Anh Thủy có biệt danh “Thủy béo”. “Tôi tìm đến bơi lội ban đầu vì muốn giảm béo và để không phải uống thuốc suốt đời. Nhưng sau tôi phát hiện ra bơi lội không chỉ giảm béo phì, chống thoát vị đĩa đệm mà còn giảm stress rất hiệu quả cho những người thường xuyên làm việc căng thẳng và lâu dần mình thành nghiện bơi”, anh Thủy vui vẻ nói.
Đặc biệt, nhớ lại hồi năm học lớp 7 bản thân từng suýt chết đuối vì tự tập bơi càng khiến anh Thủy quyết tâm theo đuổi môn bơi lội. Đó cũng là lý do khiến anh quyết dạy bơi cho con từ khi cháu 6 tuổi. “Thấy tôi dạy bơi cho con, mà cháu lại bơi tốt, bơi đẹp ở bể nên một số người nhờ hướng dẫn kỹ thuật bơi cho con họ. Từ vài người nhờ đó, đến năm 2012 tôi thành lập CLB Bơi mũ đỏ để dạy bơi cho các em”.
Nghĩ bản thân bơi giỏi, anh Thủy chủ quan khi bơi ở cửa biển Nhật Lệ năm 2014 và suýt nữa bị sóng cuốn đi. Lúc đó anh mới nhận ra việc bơi ở sông, ở biển khác hẳn bơi ở hồ nhân tạo. “Kiểu bơi mà bạn có thể thoải mái tồn tại ở môi trường nước tự nhiên trong một thời gian dài mới gọi là bơi sinh tồn. Không cần chiến thắng ai cả, chỉ cần chiến thắng bản thân của ngày hôm qua. Từng chỉ bơi 1km đã rất mệt, nhưng đến nay tôi đã chinh phục được quãng đường bơi 29,7km từ đất liền ra đảo Lý Sơn và bơi 100km liên tục trong 48 giờ”, anh Thủy chia sẻ.
Dạy bơi cho hơn 3.000 thiếu nhi
CLB Bơi mũ đỏ của anh Thủy có cả người lớn, trẻ em, nữ giới và nam giới, bởi lẽ họ đều là các thành viên trong gia đình. Nhận thấy các phụ huynh đưa con đến bơi và ngồi đợi trong tâm trạng uể oải, vì vậy anh đã “lôi kéo” các phụ huynh học bơi cùng con, tạo nên một sự gắn kết và phong trào thể thao gia đình. Anh Thủy gọi các lớp học có cả gia đình là “Lớp bơi lùa gà”. Theo đó, các phụ huynh sẽ đóng một khoản tiền cố định, nếu như đi đủ số buổi sẽ được hoàn trả số tiền, còn nếu không đi đủ sẽ bị trừ tiền và số tiền đó được đưa vào Quỹ phát triển CLB.
Theo quy tắc CLB đặt ra, học viên tham gia CLB sẽ bắt đầu vào đội dự bị và chưa được đội mũ nào. Sau đó, khi biết bơi và bơi được cự ly 2,6km sẽ được cấp “mũ Trắng”. Và những học viên bơi được 5km (dưới 10 tuổi) hoặc 10km (trên 10 tuổi) sẽ được tặng “mũ Đỏ”. Cấp cao nhất là “mũ Coach” tức mũ huấn luyện viên - các thành viên phải bơi được ít nhất 15km. Chiếc mũ này anh Thủy trao cho các thành viên lâu năm, có kinh nghiệm dày dạn để hướng dẫn những học viên mới tham gia. Đến nay, đã có gần nghìn chiếc “mũ Đỏ” và khoảng 30 “mũ Coach” được trao. Em Vũ Minh Châu, thành viên CLB chia sẻ: "Con cảm thấy bơi rất tốt cho sức khỏe, mẹ cũng đi bơi cùng nên con rất vui. Con muốn bơi thành thạo và giành được “mũ Đỏ”, “mũ Coach” để tiếp tục hướng dẫn các bạn nhỏ hơn học bơi".
Thời gian tới, CLB sẽ thực hiện dự án phổ cập bơi cho trẻ mồ côi, khuyết tật khắp Hà Nội. Theo đó, dự án sẽ thuê ô-tô đưa các bạn đến bể, mua vé và dạy bơi, sau đó đưa ô-tô chở về. Ngoài ra, CLB còn tổ chức các hoạt động gây quỹ vì cộng đồng để xây trường học, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần giáo dục lối sống sẻ chia, nhân văn trong mỗi bạn nhỏ.
“Mùa đông lạnh hay hè nóng, chúng tôi vẫn duy trì việc dạy bơi sinh tồn cho học viên với mong muốn không còn phải xem những tin tức trẻ bị đuối nước trên báo chí. Tôi muốn trang bị cho trẻ em kiến thức và kỹ năng sinh tồn để các em khỏe mạnh và xây dựng đất nước giàu đẹp”, anh Thủy nói.