Hạnh phúc của người thương binh vượt lên số phận

Hơn 50 năm sau ngày rời chiến trường với thương tật hạng 1/4, thương binh Nguyễn Văn Hoàng, ngụ xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long) vẫn không đầu hàng số phận, vượt qua bao gian khó để xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng về nghị lực và lòng yêu đời.

Thương binh Nguyễn Văn Hoàng vẫn tích cực lao động, sản xuất dù bị thương nặng.
Thương binh Nguyễn Văn Hoàng vẫn tích cực lao động, sản xuất dù bị thương nặng.

Vượt lên số phận bằng ý chí Bộ đội Cụ Hồ

Trong căn nhà khang trang giữa vùng quê ở ấp Phước Hiệp, xã Đồng Khởi, người thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Hoàng năm nay đã 76 tuổi vẫn minh mẫn khi nhắc lại những ký ức chiến trường cách đây hơn 50 năm. Mỗi mốc thời gian, mỗi trận đánh, mỗi đồng đội đều còn nguyên vẹn trong trí nhớ của ông. Ông nhập ngũ năm 1967, chiến đấu liên tục đến năm 1972 trong đội hình Tiểu đoàn 516 với hơn 20 trận đánh lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ.

Ký ức đau thương nhất là trận đánh ngày 28/1/1972 tại xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành. Ông Hoàng kể lại: “Sáng hôm ấy, đơn vị phát hiện đoàn tàu địch gồm 14 chiếc trên sông Tiền.

Khi chiếc tàu thứ ba bị lực lượng ta tập kích nhưng chưa bị đánh chìm, hỏa lực từ tàu địch lập tức bắn trả dữ dội. Đúng lúc tôi chuẩn bị khai hỏa khẩu B40 thì loạt đạn 12,7 mm từ phía địch quét trúng người. Tôi chỉ thấy tối sầm trước mắt rồi ngã gục vào gốc dừa. Khi tỉnh dậy thì cả hai cánh tay đã bị bắn nát, mắt phải không còn nhìn thấy, trên đầu có nhiều vết thương”.

Sau khi được đồng đội đưa về tuyến sau điều trị, các bác sĩ phải cắt bỏ cả hai cánh tay gần khuỷu để giữ tính mạng cho ông. Cuối năm 1973, người sĩ quan trẻ với quân hàm thiếu úy, Đại đội phó Đại đội 2 xuất ngũ trở về quê hương. Với thương tật quá nặng, có lúc ông tưởng như cuộc đời đã khép lại. Nhưng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thương binh “Tàn nhưng không phế” trở thành động lực để ông đứng dậy.

Điểm tựa lớn nhất giúp ông vượt qua những tháng ngày đen tối là người vợ tảo tần Trần Thị Sải. Mối lương duyên của họ bắt đầu từ những năm chiến tranh. Năm 1971, trong một lần về phép, anh bộ đội Nguyễn Văn Hoàng quen cô gái Trần Thị Sải ở xã Phước Hiệp. Trớ trêu thay, cô gái ấy cũng mang thương tật khi bị mất bàn tay trái trong một tai nạn lao động từ năm 15 tuổi. Hai người nên duyên vợ chồng giữa khói lửa chiến tranh.

Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì đầu năm 1972, bà nhận tin chồng bị thương rất nặng. Ông Hoàng trở về cuối năm 1973 trong tình trạng mất cả hai tay, hỏng một mắt.

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng thêm gian khó khi cả hai đều mang thương tật, bước vào những năm đầu sau giải phóng với muôn vàn thiếu thốn. Từ mái nhà lá đơn sơ trên nền đất còn đầy hố bom, họ bắt đầu hành trình gây dựng cuộc sống bằng chính nghị lực của mình.

Phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác địa phương

Những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước là quãng thời gian không thể nào quên đối với gia đình ông Hoàng. Không chấp nhận sống dựa vào trợ cấp, ông kiên trì tập lao động từ những việc nhỏ nhất. Hằng ngày, người thương binh mất cả hai tay leo lên bờ đất để tập quăng chài.

Ban đầu chiếc chài liên tục rơi xuống nước, nhưng sau hàng nghìn lần luyện tập, ông đã có thể đánh bắt cá thành thạo. Tiếp đó là hành trình gần hai năm tập cầm nắm các dụng cụ lao động bằng hai đoạn cánh tay còn lại. Từ chiếc cuốc, cái thau, chiếc kéo đến cây viết..., tất cả đều được ông kiên trì tập luyện.

Không dừng ở lao động, ông còn cải tạo mảnh đất hoang hóa đầy lau sậy và dừa nước thành ruộng lúa màu mỡ. Từng gốc dừa nước được ông chặt bỏ bằng chiếc phảng (nông cụ phát hoang), từng khoảng đất nhỏ được khai phá để gieo cấy. Nhờ cần cù lao động, từ ba công đất được cấp, gia đình tích góp mua thêm đất sản xuất, phát triển kinh tế.

Điều hạnh phúc nhất với gia đình ông là ba người con lần lượt ra đời và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Các con giờ đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định.

Dù mang thương tật nặng, ông Hoàng vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương. Năm 1976, ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp An Thới và đảm nhiệm cương vị này suốt 16 năm. Sau đó, ông tiếp tục giữ chức Chi hội trưởng Cựu chiến binh của ấp cho đến năm 2015. Ở cương vị nào, người thương binh ấy cũng luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương.

Hiện nay, nguồn thu nhập của gia đình khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng từ chế độ chính sách dành cho thương binh và sản xuất nông nghiệp. Tuy tuổi cao, sức khỏe giảm sút do bệnh tim và huyết áp, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi Nguyễn Quốc Hưng nhận xét, suốt hơn 50 năm qua, thương binh Nguyễn Văn Hoàng luôn là tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó và tinh thần cống hiến.

Ông Hoàng đã biến những mất mát, đau thương thành động lực vươn lên, không chỉ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn tích cực đóng góp cho địa phương. Câu chuyện của ông là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, là tấm gương giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương vẫn còn hằn trên cơ thể người cựu chiến binh Nguyễn Văn Hoàng. Song điều còn đọng lại sâu sắc hơn cả là ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh, là khát vọng sống có ích và tinh thần vượt lên số phận.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành phòng khám bác sĩ gia đình ở xã Thới Lai, Cần Thơ.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Hướng tới mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Cần Thơ đang nỗ lực vượt khó để giải quyết các bài toán về nhân lực, hạ tầng và công nghệ.

Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Bạc Liêu trao nhà tình nghĩa tặng ông Thạch Va Tha, dân tộc Khmer, ở khóm 21.

Giúp dân thoát nghèo bền vững

Theo số liệu từ ngành chức năng Cà Mau, hiện toàn tỉnh còn hơn 3.450 hộ nghèo, chiếm 0,63%; ngoài ra số hộ cận nghèo còn hơn 7.480 hộ. Các cấp ủy đảng, chính quyền và hộ gia đình trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để sớm thoát nghèo bền vững.

Phương tiện ca-nô chở khách du lịch trên biển ở Phú Quốc.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên biển đảo

Vụ lật ca-nô làm 15 du khách Ấn Độ chết tại vùng biển Phú Quốc là tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông báo động về công tác quản lý hoạt động du lịch biển đảo. Tỉnh An Giang thẳng thắn nhìn vào thực trạng và thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để bảo vệ tính mạng du khách.

Đại diện cán bộ xã Vĩnh Bình thăm hỏi và trao quà tặng hộ người có công.

Chăm lo người có công với cách mạng

Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã luôn xác định việc chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị và cũng là sự tri ân.

Tọa đàm chương trình "Ánh sáng ngày trở về".

Vĩnh Long lan tỏa “Ánh sáng ngày trở về”

Đối mặt với rào cản tâm lý, nỗi sợ hãi kỳ thị và sự mặc cảm trong ngày trở về sau án phạt tù là thử thách không hề nhỏ đối với những người từng lầm lỡ. Thế nhưng, tại tỉnh Vĩnh Long, nhờ ý chí kiên cường cùng sự đồng hành hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, hành trình hoàn lương của họ đã được thắp sáng.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp tìm lại tên cho người ngã xuống

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn nhiều liệt sĩ đang yên nghỉ trong những phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc khai quật 184 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (Đồng Tháp) để thu nhận mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN nhằm trả lại tên cho những người ngã xuống.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.