Gia đình có 5 thế hệ theo nghề hát bội

Ở tuổi 68, Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm, tên thật là Nguyễn Văn Tốt, vẫn miệt mài với nghề hát bội.

Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm cùng gia đình trình diễn hát bội trong một chương trình phục vụ khách du lịch.
Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm cùng gia đình trình diễn hát bội trong một chương trình phục vụ khách du lịch.

Tham gia nhiều hoạt động trình diễn phục vụ du khách trong và ngoài nước, ông luôn thể hiện tốt vai diễn của mình. Không chỉ góp phần gìn giữ, quảng bá giá trị văn hóa, ông còn đào tạo nhiều thế hệ kế thừa, phát triển du lịch địa phương.

Gia đình Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm có 5 thế hệ theo nghề hát bội, từ thời ông ngoại của ông và đến nay là người cháu nội. Là thế hệ thứ 3 trong gia đình theo nghề, ông tham gia gánh hát bội Đồng Thinh từng nổi danh ở vùng đất Vĩnh Long. Trải qua bao thăng trầm của nghiệp cầm ca, Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm là một trong số ít những người còn bám trụ với nghề. Năm 2007, đoàn hát bội Đồng Thinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đi trình diễn tại Lễ hội đời sống dân gian Smithsonian ở Mỹ, nghệ nhân Vũ Linh Tâm tham gia và có nhiều đóng góp cho chương trình.

Tuổi thơ gắn liền với gánh hát, ông đã bị tiếng trống, tiếng kèn, tiếng vỗ tay thu hút. Năm 13 tuổi, ông chính thức bước lên sân khấu hát bội. Hơn 50 năm gắn bó với nghề, tài sản lớn nhất là những vai diễn ở đủ các thể loại, từ kép hài, kép mùi đến kép chính… cùng với những tuồng tích được ông ghi chép cẩn thận, xem như “báu vật” gia truyền.

Niềm vui lớn của ông chính là truyền dạy cho các thế hệ con cháu theo nghề hát bội. Sở hữu năng khiếu từ nhỏ, cô “đào” Nguyễn Phạm Diễm Hằng, 22 tuổi, cháu nội Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm bước lên khấu lúc chỉ mới 12 tuổi. Là lớp trẻ nhưng trong Diễm Hằng sớm có tình yêu với nghệ thuật hát bội, được gia đình vun đắp trong từng tiếng đàn, điệu múa.

Diễm Hằng chia sẻ: “Trong gia đình, em là thế hệ trẻ nhất, đời thứ 5 theo nghề. Mỗi lần xem ông, bà, cha, mẹ diễn, em rất thích nên xin ông nội được học hát bội. Đến nay, em đã có hơn 10 năm trên sân khấu hát bội và học được rất nhiều điều. Mỗi lần được đứng trên sân khấu trình diễn cùng ông nội, em đều thấy vinh dự, tự hào trước tình yêu nghề của ông. Ông nội là người dạy dỗ và truyền lửa nghề cho em. Em theo nghề với mong muốn tiếp nối đam mê của ông, cùng lan tỏa đến nhiều người để những ai yêu thích có thể tìm hiểu, học hỏi và giữ gìn hát bội không bị mai một”.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó, chứng kiến những thăng trầm của nghề, nhất là trong thời điểm hiện nay, khi công chúng trẻ có thị hiếu đa dạng, thích khám phá những loại hình nghệ thuật mới, Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm vẫn quyết tâm theo đuổi nghề hát bội. Ở tuổi 68, ông vẫn không ngại vất vả, đảm nhận từng vai diễn. Tiếng trống, nhạc vang lên, trong ông lại bừng lên lửa nghề. Giọng ca, phong thái, động tác trình diễn của người nghệ nhân tài hoa này đã để lại ấn tượng đối với nhiều du khách.

Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm cho biết, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những năm gần đây, hát bội được nhiều người biết đến. Nhiều chương trình hát bội được dàn dựng công phu kết hợp với hoạt động đốt đuốc đi trên đường quê đến đình làng xem hát bội, giao lưu và hướng dẫn các động tác trình diễn… đã mang đến những hiểu biết và trải nghiệm thú vị cho người xem.

“Bây giờ trình diễn hát bội cần sáng tạo hơn, hát để khán giả nghe được lời, hiểu được câu chuyện. Tuồng tích hát bội ngày nay phải gần gũi, gắn với tích truyện từ lịch sử Việt Nam, ca ngợi anh hùng dân tộc. Với những đổi mới này, hy vọng hát bội ngày càng đến gần với công chúng, không chỉ giữ gìn bộ môn nghệ thuật truyền thống mà còn mang đến những giá trị văn hóa, lịch sử cho người xem”, Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm chia sẻ.

Năm 2024, “Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hát bội Vĩnh Long giờ đây không chỉ hát ở đình làng, di tích mà còn góp mặt ở những sự kiện, sân khấu lớn của tỉnh. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để các thế hệ nghệ nhân hát bội tiếp tục giữ gìn, phát huy bộ môn nghệ thuật này.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Dịch vụ cơ bản thiết yếu xã Long Hồ Nguyễn Nhân cho biết: “Gia đình nghệ nhân Vũ Linh Tâm có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ của huyện Long Hồ trước đây và xã Long Hồ hôm nay. Ông không chỉ là cố vấn cho các chương trình văn nghệ và còn truyền dạy thế hệ trẻ tiếp nối lửa nghề hát bội đang có nguy cơ mai một”.

Anh Võ Hoàng Huy, đạo diễn, biên đạo múa thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn giới trẻ gần hơn với loại hình hát bội này. Theo tôi, hiện nay hát bội cũng cần có sự cách tân về ánh sáng và hình ảnh. Khi trình diễn hát bội có thể kết nối hình ảnh tạo hiệu ứng để dễ dàng thu hút giới trẻ, đồng thời phục vụ khách du lịch ngày càng tốt hơn”.

Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long Trần Thành Sơn cho biết: “Gia đình Nghệ nhân Ưu tú Vũ Linh Tâm có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học, nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long. Nghệ nhân tuy tuổi đã cao nhưng rất nhiệt huyết với nghề; đặc biệt, ông đã truyền dạy được các thế hệ kế thừa. Hiện nay, ông và gia đình thường xuyên tham gia trình diễn hát bội trong dịp lễ, Tết và các chương trình phục vụ khách du lịch, góp phần đưa hát bội gần gũi với công chúng hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trút mủ cao-su tại vườn cây Công ty Cao-su Việt Lào. (Ảnh Đào Phong)

Phát triển cao-su bền vững: Điểm sáng hợp tác Việt Nam-Lào

Sau hơn 20 năm đầu tư tại Lào, các dự án trồng, khai thác và chế biến cao-su của Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tích cực mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân địa phương, trở thành điểm sáng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào.

Bờ biển hai ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở nghiêm trọng.

Vĩnh Long sớm xây kè chắn sóng bảo vệ bờ biển

Thời gian qua, do mưa bão, tác động của thủy triều Biển Đông, cùng với việc triển khai nhiều công trình, dự án phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng xói lở bờ biển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đoàn công tác viếng và thắp hương Đền thờ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Viếng Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và trao học bổng

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an làm Trưởng đoàn tổ chức về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Sinh Sắc.

Y, bác sĩ tư vấn sức khỏe cho nhân dân.

Hơn 300 người dân được khám bệnh, tặng quà

Ngày 17/5, đoàn công tác cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 9) phối hợp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Không khí sôi nổi trên đường chạy S-Race tại Cà Mau truyền đi thông điệp “Vì một Việt Nam khỏe mạnh-Vì tầm vóc Việt”.

Sôi động Giải chạy S-Race Cà Mau 2026 “Vì tầm vóc Việt”

Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Giải chạy học sinh S-Race Cà Mau 2026, với thông điệp “Vì tầm vóc Việt”. Sự kiện đánh dấu chặng mở màn bùng nổ cho chuỗi hoạt động thể thao học đường quy mô toàn quốc năm nay.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn khảo sát.

Vĩnh Long đánh thức “vương quốc đỏ” gạch, gốm

Từ lâu, Vĩnh Long nổi danh “vương quốc đỏ” bởi hàng nghìn lò gạch, gốm san sát tạo nên cảnh quan kỳ vĩ. Giờ đây, với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và sự đồng lòng của người dân, khu di sản này đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch văn hóa độc đáo bậc nhất vùng và cả nước.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Ấm áp “Bát nước thao trường”

Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất biên thùy An Giang những ngày tháng 5, những bát nước mát lành, những lời thăm hỏi ân cần từ hậu phương đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 512 và Tiểu đoàn 207 xua tan mệt mỏi, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.