Gần 20 bè nuôi cá của người dân bị chết hàng loạt

Theo nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, hiện cá điêu hồng chết, nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Nhiều hộ nuôi cá điêu hồng trong lồng bè tại thành phố Cần Thơ chết hàng loạt.
Nhiều hộ nuôi cá điêu hồng trong lồng bè tại thành phố Cần Thơ chết hàng loạt.

Cụ thể, tại hộ ông Bùi Văn Vũ, hộ nuôi cá điêu hồng trong lồng bè trên rạch Cái Cui ở ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành cho biết, gia đình nuôi 3 lồng bè cá điêu hồng, vừa xuất bán 1 bè, còn 2 bè chuẩn bị xuất bán. Chỉ trong ngày 31/10, cá đã nổi đầu phơi bụng chết đầy mặt nước.

Tương tự tại hộ ông Nguyễn Văn Ở, nuôi cá trên rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú, gia đình ông nuôi hai lồng bè cá điêu hồng được 7 tháng, đang chờ thương lái đến mua. Không ngờ, cá nuôi trong 2 lồng bè đột ngột nổi đầu lên chết gần hết.

Theo thống kê sơ bộ của người dân, đến nay đã có gần 20 lồng bè đang nuôi cá điêu hồng tại rạch Cái Cui và rạch Bến Bạ đã chết, mỗi bè cá có khoảng 7-8 tấn cá chuẩn bị bán.

Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố Cần Thơ, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc. Đồng thời, đã cử cán bộ chuyên môn, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố xuống địa bàn, khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân và có hướng đề xuất giải pháp xử lý.

Cũng theo ngành chức năng, trước giờ, chưa thấy tình trạng cá chết như thế này. Khi nghe người dân thông tin, trong khi chờ kết quả xác định nguyên nhân từ ngành chức năng, lực lượng khuyến nông địa phương đã tích cực hỗ trợ hộ nuôi thu gom cá chết để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau diễu hành ngay cao điểm trên đường ngay sau lễ phát động bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tỏa sáng “sắc phục màu nắng” vùng sông nước Cà Mau

Ở cực nam của Tổ quốc, có những chiến sĩ mang sắc phục màu nắng đang ngày đêm bền bỉ với nắng gió, bụi đường và những chuyến phà chòng chành giữa vùng sông nước. Họ là những Cảnh sát giao thông trẻ, vinh dự bước lên bục vinh quang của cả nước, mang theo khát vọng cống hiến và trái tim nồng ấm vì nhân dân phục vụ.

Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà cho các vị trụ trì, Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ

Chiều 13/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ.

Căn nhà khang trang của ông Tống Tấn Danh cho Báo Nhân Dân vận động tài trợ.

Trà Côn vươn mình từ những “Mái ấm nghĩa tình”

Trong ký ức của nhiều người, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long từng là vùng đất còn nhiều gian khó, nơi đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với những căn nhà tạm bợ. Nhưng trở lại Trà Côn hôm nay, một diện mạo nông thôn mới đang hiện hữu rõ nét.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (bìa phải) trao tặng quà Tết tại chùa Cao Dân, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Đậm đà nghĩa tình vùng phum sóc Cà Mau

Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm nay tại Cà Mau thêm phần đầm ấm khi sắc phục áo xanh của lực lượng Công an tỏa về khắp các phum sóc. Bằng những việc làm thiết thực, các anh không chỉ mang cái Tết an vui đến với đồng bào Khmer, mà còn thắt chặt thêm sợi dây máu thịt quân-dân, vun đắp vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đất mặt ruộng chất thành đống, được tập kết sát ven đường.

Ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép đất mặt ruộng

Sau vụ lúa đông xuân, trên các cánh đồng tại tỉnh Vĩnh Long, thay vì không khí tất bật chuẩn bị cho vụ mùa mới, người ta lại chứng kiến một thực trạng xót xa: Những lớp đất mặt màu mỡ-vốn được ví như “lớp da” đang bị bóc tách, đưa đi bán.