Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đến dự Liên hoan Dàn nhạc Trẻ quốc tế lần thứ tư theo lời mời của Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô (trước đây) Yuri Bashmet, người khởi xướng đồng thời là Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan lần này.
Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Liên hoan các dàn nhạc quy mô lớn như vậy.
"Đây là niềm vinh dự, tự hào của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khi nhận lời mời tham gia Liên hoan Dàn nhạc Trẻ quốc tế lần này tại Liên bang Nga", ông nói.
Dàn nhạc thính phòng trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ huy bởi nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn, một nhạc sĩ trẻ được đào tạo tại Đức, hiện đang cộng tác với Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và các dàn nhạc nổi tiếng khác.
Chương trình mở đầu bằng các tác phẩm kinh điển của châu Âu như Sonata số 1 cung Sol trưởng cho dàn nhạc dây của Rossini, Concerto mùa đông trong bộ Tứ mùa của Vivaldi, Concerto piano số 23 của Mozart và Concerto cho đàn hạc và dàn nhạc dây của Handel.
Nguyễn Phú Sơn (Ảnh: THÙY VÂN)
Các nghệ sĩ độc tấu gồm có Nguyễn Hiếu Doanh (violin), Tạ Quang Vũ (piano) và Nguyễn Đặng Bảo Trâm (đàn hạc). Những nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam sau mỗi màn biểu diễn được khán giả cổ vũ nhiệt liệt với những tràng pháo tay không ngớt.
Giọng nữ cao soprano Phạm Phương Khanh cũng gây ấn tượng với khán giả với phần biểu diễn liên khúc "Nước Nga tổ quốc tôi" và "Việt Nam quê hương tôi" bằng tiếng Nga và tiếng Việt. Điểm nhấn của chương trình là tác phẩm "Trở về đất mẹ" dành cho dàn nhạc dây và đàn hạc của nhà soạn nhạc Nguyễn Văn Thương tràn đầy cảm xúc khi những âm hưởng Việt Nam vang lên giữa trung tâm Thủ đô Moskva.
Và màn kết không thể tuyệt vời hơn khi các khán giả đồng loạt đứng dậy và tiến về khán đài để vỗ tay tán thưởng và cảm ơn các nghệ sĩ. Dàn nhạc trẻ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu diễn thêm hai đoạn ngắn dân ca Việt Nam "Đi cấy" và "Trống cơm" soạn cho nhạc thính phòng để tặng khán giả.
Bạn Nguyễn Ngân, sinh viên đang học tập tại Moskva xúc động trước tài năng của các nghệ sĩ cho biết: "Buổi biểu diễn đã đem lại cho em những giây phút tràn đầy cảm xúc, nhớ về quê hương Tổ quốc với lòng tự hào".
Bạn Olga một khán giả trẻ Moskva cũng bày tỏ ngưỡng mộ các nhạc công trẻ của Việt Nam. "Dàn nhạc chơi đầy cảm xúc", cô nói.
Kết thúc chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng không giấu nổi xúc động chia sẻ: "Thầy trò chúng tôi đã luyện tập suốt một tháng và chuẩn bị kỹ kịch bản và đêm nay thật sự là một đêm diễn bùng nổ. Sau mỗi tác phẩm biểu diễn chúng tôi đều nhận được những tràng pháo tay cổ vũ động viên của khán giả Nga và quốc tế và điều này thật đáng tự hào".
Ông cũng cho biết sự kiện này là dấu mốc quan trọng để chào mừng sự kiện 70 năm thành lập Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 tới đây.
Nhạc trưởng Bashmet đã dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam theo học tại Nhạc viện Tchaikovsky Moskva. Sự tận tâm, chân thành của Yuri Bashmet đối với nghệ thuật và giảng dạy đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhạc sĩ và người nghe. Các nghệ sĩ Việt Nam luôn bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn đối với Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô Yuri Bashmet.
Liên hoan Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới lần thứ tư diễn ra từ ngày 21 đến 23/8 với sự bảo trợ của Tòa thị chính Moskva và Sở Văn hóa Moskva .