Chung tay giữ biển xanh

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, bãi biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cũng đón những bước chân âm thầm nhưng đầy ý nghĩa. Đó là những tình nguyện viên của Câu lạc bộ Dấu Chân Tình Nguyện và nhóm Xanh Bình Định, những người đang thu dọn rác, làm sạch môi trường biển sau cơn bão.

Các tình nguyện viên thu dọn rác trên bãi biển Quy Nhơn.
Các tình nguyện viên thu dọn rác trên bãi biển Quy Nhơn.

Lời cam kết với biển

Bão số 13 đi qua để lại những đợt sóng dữ, hàng cây ngã đổ và bãi cát ngập rác thải. Từ sáng sớm, các thành viên của CLB Dấu Chân Tình Nguyện phối hợp cùng nhóm Xanh Bình Định đã có mặt tại bãi biển trung tâm thành phố. Không có khẩu hiệu rầm rộ, không có sân khấu hay máy quay, chỉ có những bước chân lặng lẽ đi dọc bờ cát, cúi xuống nhặt từng mảnh rác, từng vỏ chai, từng mảnh gỗ mục. Mỗi túi rác được gom đầy là một lời cam kết với biển, với môi trường và với chính tương lai của thành phố.

Chị Nguyễn Lê Nguyên Hồng, Chủ nhiệm CLB Dấu Chân Tình Nguyện chia sẻ, sau khi bão Kalmaegi đi qua, nhận thấy nhiều khu vực công cộng, bãi biển bị ngập rác thải, đặc biệt là rác nhựa và cành cây gãy nên CLB muốn chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả của thiên tai, trả lại môi trường biển “xanh-sạch-đẹp”. Hơn nữa, hoạt động nhặt rác lần này không chỉ là hành động dọn dẹp đơn thuần, mà còn là cách để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và đoàn kết sau thiên tai. Dù chỉ có ít thời gian để chuẩn bị, cả hai nhóm đều làm việc rất nghiêm túc. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng đó, công việc không chỉ diễn ra đúng tiến độ mà còn lan tỏa được thông điệp về bảo vệ môi trường và tinh thần tương thân, tương ái sau thiên tai.

Không chỉ có các bạn trẻ, hoạt động còn thu hút sự tham gia của nhiều người dân địa phương. Các cô chú lớn tuổi, các anh chị công nhân, tiểu thương gần chợ cũng nhiệt tình góp sức. Có người mang theo chổi, người mang theo xe rùa, người mang theo nước uống tiếp sức. “Chúng tôi không phân biệt ai là tình nguyện viên, ai là người dân. Ở đây, ai cũng là người yêu biển, yêu Quy Nhơn nên việc làm sạch môi trường sau bão không chỉ là hành động ứng phó tức thời, mà hoàn toàn có thể trở thành một hoạt động bền vững”, một thành viên nhóm Xanh Bình Định nói.

Chỉ trong buổi sáng đầu tiên, nhóm đã thu gom được hơn 500 kg rác thải các loại, chủ yếu là nhựa, túi nylon, vỏ lon, chai nhựa và các vật liệu trôi dạt. Rác được phân loại tại chỗ, sau đó chuyển về điểm tập kết để xử lý theo quy định. Những vật liệu có thể tái chế được giữ lại để phục vụ cho các hoạt động tái chế cộng đồng.

Hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Điều đáng quý là hoạt động đã thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ với mục tiêu bảo vệ môi trường đã tạo nên một bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội. Anh Trần Minh Tâm, người dân sống gần bãi biển cho biết, tôi thấy các cháu nhỏ nhặt rác mà thương. Mình sống ở đây bao năm, không thể đứng ngoài được. Biển là của chung, sạch hay bẩn là do chính mình.

Chỉ với hành động nhỏ, những con người bình thường đã tạo nên một thay đổi tích cực. Bãi biển sau vài giờ đã sạch hơn, đẹp hơn, nhưng quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng. Chị Nguyễn Phương Hằng, du khách từ Hà Nội chia sẻ rất bất ngờ khi thấy mọi người tự nguyện dọn rác sau bão. Điều đó khiến chị cảm thấy yêu mến Quy Nhơn hơn.

Theo kế hoạch, vào sáng chủ nhật tuần này, CLB sẽ kết hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hoạt động dọn dẹp tại bãi biển Quy Nhơn và Quy Hòa. “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc dọn rác sau bão. Hiện tại, CLB đang lên kế hoạch phối hợp với nhóm Xanh Bình Định và chính quyền địa phương để duy trì hoạt động nhặt rác định kỳ hằng tháng, đặc biệt tại các khu vực ven biển và điểm du lịch. Đồng thời kết hợp với các hoạt động tái chế sáng tạo để lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng”, chị Nguyên Hồng cho biết.

Biển không chỉ là tài nguyên, cảnh quan, mà còn là một phần máu thịt của người dân miền biển. Giữ cho biển sạch không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay một nhóm người, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Những bước chân trên cát, những bàn tay nhặt rác cùng nụ cười rạng rỡ giữa nắng sớm đã tạo nên một bản hòa ca đẹp đẽ về tinh thần tình nguyện, tình yêu quê hương và về khát vọng sống xanh của mỗi người.

Có thể bạn quan tâm

Chị Luôn truyền đạt nguyện vọng của người dân thôn 1 đến lãnh đạo xã Trà Tập.

Bên kia sông Tăk Viêu

Đoạn sông Tranh chia đôi bờ Nam Trà My và Trà Tập (TP Đà Nẵng), được người Xơ Đăng gọi là sông Tăk Viêu. Bên kia sông Tăk Viêu là 8 ngôi làng nằm biệt lập của người Xơ Đăng. 

Thương về khúc ruột miền trung

Thương về khúc ruột miền trung

Hay tin mưa lũ gây ngập lụt, cô lập nhiều xóm làng tại tỉnh Gia Lai khiến bà con thiếu cái ăn, đói rét nhiều ngày liền, từ TP Đà Nẵng, anh Đặng Quốc Thịnh (SN 1988, phường Cẩm Lệ) cùng bạn bè tức tốc lên đường.

Thành viên các đội tuyển đã mang chiến thắng về cho Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Bản lĩnh ở sân chơi quốc tế

Vòng chung kết Cuộc thi Hóa sinh Y học quốc tế khép lại với chiến thắng vang dội của Đội YDH1 (Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế).

Thượng sĩ Giàng A Thắng vót đũa cùng bệnh nhân chạy thận.

Nghị lực nơi rẻo cao

Phát hiện bị suy thận mãn, thay vì lo lắng, buồn rầu, Thượng sĩ Giàng A Thắng đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, đồng thời sáng lập mô hình “Bó đũa yêu thương”, giúp các bệnh nhân chạy thận có thêm chi phí chữa bệnh.

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025

Vượt qua 88 hiệp thi đấu liên tiếp trong suốt 8 giờ đồng hồ của vòng chung khảo, các thành viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xuất sắc vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025.

Ngân hàng Chính sách xã hội Sơn Trà trao quyết định giải ngân tín dụng cho khách hàng có con theo học ngành STEM.

Mở cơ hội học tập cho sinh viên STEM

Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh học các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (gọi tắt là chương trình tín dụng STEM) đang được triển khai tại đồng loạt tại TP Đà Nẵng.

Khai giảng chương trình "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025"

Khai giảng chương trình "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025"

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa khai giảng chương trình "Lãnh đạo tương lai Petrovietnam 2025" quy tụ 60 học viên xuất sắc được lựa chọn từ gần một trăm ứng viên tiêu biểu thuộc các đơn vị thành viên.

Cuộc thi Hóa sinh Y học quốc tế 2025

Cuộc thi Hóa sinh Y học quốc tế 2025

Đội tuyển sinh viên Trường đại học Y - Dược (Đại học Huế) đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại cuộc thi Hóa sinh Y học quốc tế 2025 (IMBC 2025) diễn ra tại Trường đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Lực lượng xung kích trợ giúp người dân di chuyển khi triều cường dâng cao.

Hình ảnh đẹp giữa lúc triều cường

Hỗ trợ người dân đi qua khu vực ngập an toàn, điều phối, hướng dẫn giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm để tránh ùn tắc cũng như phụ giúp sửa chữa xe máy.

Học sinh tham gia ngày hội.

Học từ sân chơi lớn

Gần 3.000 bạn trẻ tại TP Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều hoạt động “học mà chơi” trong khuôn khổ Ngày hội “Học sinh Trung học phổ thông” với chủ đề “Tự hào là học sinh 3 tốt”. Năm nay, phạm vi và quy mô tổ chức ngày hội được mở rộng nhằm gia tăng cơ hội vui chơi, trải nghiệm và kết nối.

Sau lũ, lực lượng tình nguyện dọn dẹp trường học để sớm đón học sinh trở lại trường.

Xung kích vì nhân dân

Sau những ngày mưa lớn, ngập lụt, sạt lở diễn ra khắp nơi, phát huy tinh thần xung kích, vì nhân dân quên mình, lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đã hết lòng hỗ trợ, đồng thời lên kế hoạch giúp dân dọn dẹp sau lũ sớm ổn định cuộc sống.