Cán bộ xã biên giới ở Nghệ An khắc phục khó khăn

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Nghệ An giảm từ 412 đơn vị cấp xã xuống còn 130. Những ngày qua, đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường đã nhanh chóng thích nghi, nỗ lực khắc phục khó khăn để phục vụ người dân, nhất là tại các xã địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Cán bộ xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An dựng các nhà tạm để ở.
Cán bộ xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An dựng các nhà tạm để ở.

Xã biên giới Nhôn Mai được thành lập với việc hợp nhất xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn, trụ sở hành chính bố trí tại xã Nhôn Mai. Ngoài nhân sự xã Mai Sơn cũ, nhiều cán bộ cấp tỉnh và huyện Tương Dương cũ cũng được điều động đến đây công tác.

Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn

Đầu giờ chiều, chúng tôi xuất phát từ trung tâm tỉnh Nghệ An (thành phố Vinh cũ), theo Quốc lộ 16, lắc lư trên xe hơn 5 tiếng đồng hồ vượt qua quãng đường hơn 240km mới chạm đến đất Nhôn Mai. Từ đây, đi thêm khoảng 20km nữa mới vào trung tâm xã nhưng có đến cả chục điểm sạt lở vách núi lớn, nhỏ. Khoảng 19 giờ, mưa nặng hạt. Chúng tôi xuống xe dò đường, để chiếc xe có thể lách qua điểm sạt lở ở bản Có Hạ.

Khoảng 20 giờ 30 phút, tức chỉ hơn một giờ đồng hồ sau, ai ai cũng thót tim khi nghe tin hàng chục tấn đất, đá từ trên vách núi đổ ập xuống làm “biến mất” cả một đoạn đường dài chừng 30m ở điểm sạt lở trên. Núi sạt, đường không còn, những phiến đá nặng hàng chục tấn cheo leo trên vách núi có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.

Ở bên dưới, vực thẳm hun hút, nước khe Hỉ chảy cuồn cuộn, tuyến Quốc lộ 16 bị chia cắt hoàn toàn, phương tiện và người dân không thể lưu thông qua điểm sạt lở này được nữa. Chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Nhôn Mai cử lực lượng chốt chặn, canh gác nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Sáng sớm hôm sau, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai đã có đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, chủ yếu là chứng thực và giấy tờ liên quan đất đai. Chị Lô Thị Pá, công chức tư pháp-hộ tịch đang kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ của người dân. “Từ ngày 1/7, không còn chính quyền cấp huyện nữa, em chỉ cần viết xã và tỉnh thôi - xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Em viết lại, có gì chưa hiểu thì hỏi để chị giải thích thêm nhé”, chị Pá hướng dẫn chị Lô Thị Diễm My (người dân tộc Thái) viết lại sơ yếu lý lịch để làm hồ sơ đi xin việc làm ở khu công nghiệp. Bên cạnh, chị Cụt Thị Hương cũng đang bận rộn tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh…

Chị Lô Thị Pá cho biết, chị là công chức xã Mai Sơn cũ, chuyển đến công tác ở đây. Nhận nhiệm vụ mới, công việc không có gì trở ngại hay khó khăn, nhưng chồng đi làm xa phải gửi con nhỏ mới 4 tuổi cho ông bà ở cách 150 km. Đến nơi công tác mới, chị đang ở nhờ nhà của người quen, tối mới về đó nghỉ ngơi. Hằng ngày, sau bữa “cơm bụi”, chị và các đồng nghiệp trải chiếu, tranh thủ nghỉ trưa ngay tại phòng làm việc. Chị chia sẻ, chờ lúc tìm được phòng trọ thì sẽ đón con lên đây.

Không có nhà người quen để ở, dãy trọ nào xây nhanh cũng phải hết tháng 8 này mới xong, một số cán bộ xã Nhôn Mai phải tá túc ngay tại ngôi nhà sàn 2 tầng cũ đang là trụ sở làm việc của khối chính quyền. Chị La Thị Kháy, công chức văn hóa xã cho biết, nhà chị ở huyện Nghi Lộc cũ. Khi còn công tác bên xã Mai Sơn, chị thuê phòng trọ ở. Sang đây, chưa thuê được nên hơn 2 tuần qua, chị và chị Lô Thị Nắm đành phải tá túc ngay tại chỗ làm. Căn phòng ở tầng 2, vỏn vẹn 10m2, hơn một nửa diện tích phía trước kê hai chiếc bàn làm việc, ngăn cách với chỗ nghỉ phía trong.

Nhanh chóng thích nghi, hoàn thành tốt công việc

Ở khoảnh sân phía sau trụ sở Đảng, Đoàn thể và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai vừa mọc lên một “resort”. Đáng chú ý ở chỗ, các gian phòng được thưng bằng tôn, mái tôn, diện tích rộng 12m2, đủ kê một chiếc giường đơn, tủ cá nhân và bàn làm việc. Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên (nguyên là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tương Dương cũ) là chủ nhân của một trong 4 gian phòng tôn này.

Đồng chí Nguyên cho biết, ở đây cách nhà anh gần 150 km, lại là đường núi nên chuyện đi về trong ngày là không thể. Xã chưa có nhà công vụ, trong khu vực cũng không có nhà trọ để thuê nên anh cùng một số anh em là cán bộ cấp huyện cũ bàn nhau góp tiền dựng nhà tạm để có nơi ăn, chốn ở. Mỗi gian nhà chi phí hết khoảng 30 triệu đồng. “Nhà công vụ nhanh nhất cũng vài năm tới mới có thể xây, hoàn thiện và đưa vào sử dụng nên anh em chủ động được đến đâu hay đến đó”, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai chia sẻ.

Sau sắp xếp, xã Nhôn Mai có 21 bản, với 1.456 hộ dân; trong đó có đến 760 hộ nghèo, 326 hộ cận nghèo. Dân cư của xã chủ yếu là đồng bào dân tộc H’Mông, Thái và Khơ Mú, trình độ còn nhiều hạn chế, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến rất khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trung tâm hiện được bố trí 6 nhân sự, đảm nhận thực hiện khối lượng công việc rất lớn, có thời điểm quá tải, nhưng nhìn chung, đội ngũ cán bộ đều hăng hái, nhiệt tình, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tính đến ngày 16/7, trung tâm đã tiếp nhận 64 lượt thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; trong đó có 63 hồ sơ đã được giải quyết, trả kết quả kịp thời.

ndo_br_z6812269175439-b7b196405a44e0571c7af3cacd319efe.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái (ngoài cùng bên trái) kiểm tra tình hình sạt lở trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Hồng Thái, trước đây là chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Nghệ An, được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai sau sáp nhập. Anh cũng là người có quãng đường đi làm xa nhất trong các cán bộ xã với hơn 240 km. Theo anh, trước mắt, để giải quyết khó khăn về nơi ăn ở cho cán bộ, lãnh đạo địa phương bố trí một số trụ sở của các tổ chức đoàn thể cũ, dựng các nhà lắp ghép; ưu tiên sửa các công trình vệ sinh, nước sạch bị hư hỏng do lũ quét hồi tháng 5 vừa qua. Vài tháng nữa, các dãy nhà trọ của các hộ dân đầu tư xây dựng hoàn thành, sẽ đáp ứng được phần nào nơi ở cho cán bộ công tác xa nhà.

Anh chia sẻ: “Nơi ăn, chốn ở của anh em rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để nhanh chóng di dời các hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao đến nơi ở mới an toàn, nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho bà con trong mùa mưa lũ này, nhất là 19 hộ dân ở bản Xói Voi”.

Liên quan nhà công vụ cho cán bộ, công chức xã, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính Nghệ An cho biết, đây là yêu cầu cấp thiết để cán bộ an tâm công tác và bắt kịp yêu cầu của công việc trong giai đoạn mới. Cùng với vấn đề về trụ sở, phương tiện làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin…, việc bố trí nơi ăn, chốn ở cho cán bộ công tác xa nhà cũng là một trong những khó khăn hiện nay khi mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sở Tài chính đang tổng hợp các nhu cầu bức thiết, đề nghị của các xã để báo cáo, tham mưu cho tỉnh để sớm có phương án giải quyết hợp lý.

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, việc triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ chuyên môn mang tính khoa học, cũng là hành trình đầy trách nhiệm và nhân văn nhằm từng bước trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Vườn quế cổ thụ ở xã miền núi Trà Vân, thành phố Đà Nẵng.

“Cao sơn ngọc quế” bừng thức

Từ bao đời, hương quế Trà My đã trở thành một phần ký ức của người dân miền núi phía tây Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng. Theo dòng lịch sử, mùi thơm cay nồng của quế theo chân thương lái đi khắp nơi, lan tỏa danh tiếng của một sản vật được mệnh danh là “Cao sơn ngọc quế”.

Một tiết mục trong Lễ khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - bốn mùa biển gọi”.

Thúc đẩy liên kết du lịch Bắc Trung Bộ

Nhận thấy tiềm năng khác biệt và những điểm nghẽn trong mối liên kết, cùng hợp tác phát triển ngành “công nghiệp không khói”, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang ưu tiên nguồn lực, tập trung quảng bá, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch vùng.

Thi công cống hộp bê-tông cốt thép cho hệ thống thoát nước đô thị Đông Hà.

Tìm lời giải chống ngập cho đô thị Đông Hà

Sau vài giờ mưa lớn, nhiều tuyến đường ở đô thị Đông Hà của tỉnh Quảng Trị biến thành sông. Nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn. Với địa hình thấp, trũng cùng tác động của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đô thị ở Đông Hà trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.