[Ảnh] Lễ trao Báo Xuân Nhân Dân 2026 tặng cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo

Sáng 17/1, tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức Lễ trao Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tặng Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa.

ndo_br_70a061dbbb71342f6d607.jpg
Dự buổi lễ, về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Quế Đình Nguyên, Ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân.
ndo_br_5e57912e4b84c4da9d959.jpg
Về phía đơn vị nhận báo có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân: Trung tá Nguyễn Tư Hóa; Trung tá Cao Đức Vũ; Thiếu tá Phạm Quang Trung.
ndo_br_ad60991f43b5cceb95a413.jpg
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động trao tặng báo Xuân, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Báo Nhân Dân có truyền thống rất tốt đẹp là trao khoảng 40 nghìn số báo Tết tặng lực lượng vũ trang, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ biên giới, hải đảo.
ndo_br_b5c33541efeb60b539fa5.jpg
Năm nay, Báo Nhân Dân đặt tên cho số báo Tết là "Xuân Cất cánh" vừa là tổng kết năm 2025 đất nước có rất nhiều sự kiện nổi bật, sự thay đổi rất lớn lao, đồng thời hướng tới năm 2026 cũng như chặng đường tiếp theo, một giai đoạn mới - kỷ nguyên vươn mình, với mong muốn đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
ndo_br_f84c2b33f1997ec727884.jpg
"Thông qua bức hình chú ngựa trên tinh thần 'Thánh Gióng vươn lên' của bìa báo Tết, chúng ta tin tưởng năm 2026 sẽ là một năm bứt phá của đất nước, trong đó có sự vươn lên và lớn mạnh của lực lượng Hải quân", đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ.
ndo_br_24c1b84262e8edb6b4f93.jpg
Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân, những người lính ở biên cương, biển đảo đón nhận tình cảm của Báo Nhân Dân, Trung tá Nguyễn Tư Hóa khẳng định đây là món quà tinh thần vô giá, nguồn động lực rất lớn đối với những người làm nhiệm vụ ở biên cương, hải đảo, là sự động viên của hậu phương đối với những người ở tiền tuyến.
ndo_br_846460edba4735196c5610.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tặng đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân.
ndo_br_3aa7192bc3814cdf159014.jpg
Trao báo Xuân tặng các đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các Đại sứ được bổ nhiệm và đại biểu tại buổi lễ.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm các Đại sứ Việt Nam

Chiều 16/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao

Sáng 16/1, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao phục vụ nhu cầu nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip bán dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Cung đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng mang một vẻ đẹp hùng vĩ và huy hoàng trong ánh hoàng hôn.

[Ảnh] Đà Nẵng: 120 phút từ hoàng hôn rực rỡ đến phố biển lung linh

Thời tiết thuận lợi với nắng vàng giữa mùa đông mát mẻ đã giúp hoàng hôn tại thành phố biển Đà Nẵng những ngày qua trở nên vô cùng quyến rũ. Trong khoảng thời gian từ 17-19 giờ, nhiều người dân và du khách đã tìm những địa điểm cao để nỗ lực "bắt trọn" khoảnh khắc cuộc trình diễn ánh sáng kỳ ảo của thiên nhiên.

Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi dự kiến diễn ra Đại hội XIV của Đảng từ ngày 19 đến 25/1, công tác trang trí, khánh tiết đã dần hoàn tất. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hoàn thiện các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đang đến rất gần. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi hướng về Đại hội, các lực lượng chức năng đã và đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động, đồng bộ, khoa học, bảo đảm để Đại hội diễn ra an toàn, trang trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025 và phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo.

Đồng chí Cao Thị Hoài An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thăm hỏi, cảm ơn và chào tạm biệt các chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

[Ảnh] Bịn rịn giờ phút chia tay trở về đơn vị của lực lượng Quân đội tham gia “Chiến dịch Quang Trung” ở Đắk Lắk

Trong suốt quá trình triển khai chiến dịch, hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 5 cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng sát cánh với cấp ủy, chính quyền và nhân dân dựng lại từng mái nhà; những bữa cơm vội vã, những ngày làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, lễ, Tết… đã trở thành hình ảnh thân quen, xúc động và đầy tự hào.

Hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già dưới ánh hoàng hôn tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.

[Ảnh] Bắt trọn khoảnh khắc gia đình voọc chà vá chân nâu đón hoàng hôn trên bán đảo Sơn Trà

Chiều những ngày đông trên bán đảo Sơn Trà có phần tĩnh lặng. Đây là thời điểm lý tưởng để quan sát các gia đình voọc chà vá chân nâu tụ họp, sưởi nắng và tìm kiếm thức ăn. Giữa cái lạnh cuối năm, hình ảnh các gia đình linh trưởng quây quần trên đỉnh rừng già đã tạo nên một vẻ đẹp yên bình và đầy sức sống.