Ấm lòng bếp ăn từ thiện

Suốt hơn 13 năm qua, Bếp cơm từ thiện phường Mỹ Long (nay thuộc phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vẫn đều đặn đỏ lửa, sẻ chia những bữa cơm ấm lòng với người lao động nghèo, học sinh, sinh viên xa nhà.

Mỗi ngày nhiều người nghèo đến nhận suất ăn miễn phí.
Mỗi ngày nhiều người nghèo đến nhận suất ăn miễn phí.

Từ một sáng kiến nhỏ, hiện nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều người, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa lòng đô thị.

Ông Nguyễn Đoàn Hữu Hạnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Mỹ Long kể: Bếp cơm được thành lập năm 2012, hoạt động hoàn toàn bằng tấm lòng đóng góp của doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. “Ai có gì giúp nấy, người góp gạo, người cho rau củ, người bỏ công sức... Mỗi người một tay, cùng nhau duy trì ngọn lửa yêu thương”.

Bếp cơm mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, phục vụ một buổi trưa trong ngày, chỉ nghỉ vào các dịp lễ, Tết. Những ngày đầu, bếp có bàn ghế phục vụ người lao động ăn tại chỗ. Nhưng từ năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, việc tụ tập đông người bị hạn chế, bếp nhanh chóng chuyển đổi hình thức hoạt động: các suất ăn được đóng gói gọn gàng trong túi riêng, đặt sẵn trên bàn để ai cần thì mang về.

Sau đại dịch, khi cuộc sống bình thường trở lại, nhiều người bán vé số, ve chai, công nhân, người buôn gánh bán bưng tâm sự với bếp rằng do đặc thù công việc, họ không thể đến ăn đúng giờ. Vì vậy, bếp quyết định duy trì mô hình phát cơm mang đi, mở cửa từ 5 giờ sáng đến trưa, giúp người lao động linh hoạt thời gian. Đáng chú ý, có những người khá giả đến nhận cơm “lấy duyên”, rồi lặng lẽ ủng hộ kinh phí cho bếp, tiếp thêm nguồn lực duy trì hoạt động thiện nguyện.

Bếp ăn phục vụ thức ăn chay đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng, gồm cơm trắng, canh, món kho hoặc xào. Dù là bữa cơm miễn phí, nhưng quy trình chế biến ở đây rất nghiêm túc. Toàn bộ đầu bếp đều được tập huấn an toàn thực phẩm, mỗi ngày đều lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Những ngày đầu mới thành lập, bếp chỉ nấu vài chục kg gạo, phục vụ khoảng 400 suất ăn. Nhờ sự lan tỏa của cộng đồng, số lượng người tìm đến ngày càng nhiều, nay mỗi ngày bếp sử dụng 130-150 kg gạo, tương đương hơn 1.200 suất cơm, con số thể hiện sức sống bền bỉ của một hoạt động thiện nguyện không quản khó khăn, vất vả.

Đến bếp ăn vào buổi tối, chúng tôi thấy gian bếp nhỏ lại rộn ràng tiếng nói cười. Hàng chục phụ nữ trung niên, người nhặt rau, người rửa rau củ, người nấu bếp... Mùi khói bếp quyện cùng mùi thơm của cơm nóng, đồ ăn lan tỏa cả con đường.

Bếp hiện có khoảng 40 người làm, phần lớn ở độ tuổi trên 45. Họ đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một tấm lòng thiện nguyện. Từ 11 giờ đêm, các thành viên trực ca đã có mặt, người vo gạo, người nấu canh, người chiên xào... Đến khoảng 3 giờ sáng, hàng trăm suất cơm được đóng gói cẩn thận, xếp ngay ngắn chờ trao tay người lao động lúc tinh mơ.

Rạng sáng, khi nhiều người còn đang say giấc, những bóng áo bạc màu đã nối nhau đến bếp ăn. Họ là công nhân vệ sinh môi trường, người bán vé số, người thu mua ve chai… Ai cũng nhận vài bọc cơm, đôi khi thêm ít canh, ít rau để dùng cho cả ngày

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, đẩy xe ba gác đi thu mua ve chai, chia sẻ: “Cơm chay ở đây ngon và phong phú, ăn không bị ngán”. Còn bà Trần Thị Tâm, sống bằng nghề bán vé số, ngày nào cũng đến lấy bốn phần cơm. “Hai phần tôi ăn trong ngày, hai phần còn lại đem cho mấy cụ già trong xóm không đi lại được”, bà nói, đôi mắt ánh lên niềm xúc động.

Không chỉ dừng lại ở những suất cơm, bếp ăn còn là nơi kết nối tình người. Nhiều nhà nông ở cù lao Chợ Mới mỗi ngày đều gửi tặng cả trăm ký rau củ, xem đó là niềm vui và cách để san sẻ thành quả lao động.

Câu chuyện cảm động hơn cả là của cụ ông Võ Minh Thành, người đã gắn bó với bếp ăn hơn 10 năm. Mỗi ngày, cụ đều đạp xe đến nhận cơm, rồi mang lên Bệnh viện đa khoa Long Xuyên và ký túc xá sinh viên để phát cho thân nhân người bệnh, sinh viên khó khăn. Hình ảnh cụ già gầy gò với nụ cười hiền hậu trở nên thân thuộc đến mức sinh viên ở đây trìu mến gọi cụ là “ông ngoại”. Năm 2024, khi cụ Thành qua đời, công việc ấy được bà Nguyễn Thị Lệ Thu, một thành viên công quả tiếp nối. Từ đó, mỗi sáng sớm , bà Thu lại mang cơm đến bệnh viện, trao tận tay những người yếu thế, tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương mà “ông ngoại” để lại.

Suốt 13 năm qua, nhiều người đến rồi đi, có người vì tuổi cao, sức yếu, có người bận việc gia đình. Nhưng cứ mỗi bàn tay rời đi, lại có những bàn tay khác đến tiếp nối. Bếp ăn vẫn đều đặn đỏ lửa qua hàng nghìn ngày, trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái giữa đời thường. Những nỗ lực ấy đã được xã hội ghi nhận. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên nhiều lần tặng bằng khen, giấy khen cho Bếp cơm từ thiện phường Mỹ Long vì có thành tích trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế.

Ông Nguyễn Đoàn Hữu Hạnh bộc bạch: “Điều đáng quý là sự chung tay của xã hội. Bếp ăn luôn công khai, minh bạch mọi khoản thu chi, nấu ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi người góp một chút, nhưng gộp lại thành điều lớn lao đó là niềm tin, là tinh thần sẻ chia không bao giờ tắt”.

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Di tích lịch sử Đồng Khởi - nơi khởi phát phong trào Đồng Khởi lịch sử vào năm 1960.

Vùng đất Đồng Khởi vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long)  đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cầu Rạch Miễu 2 khánh thành năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Tỉnh Vĩnh Long, với “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển” đóng vai trò chiến lược trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế, đang tập trung thu hút đầu tư chất lượng cao.

Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp các lực lượng tuần tra đêm, bám sát địa bàn.

Công an Cần Thơ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự

Trong thời gian cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ông Nguyễn Văn Út đã đầu tư máy móc, mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mỏ Cày Bắc (tỉnh Vĩnh Long) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Thợ Nguyễn Ngọc Sĩ níu giữ nghề làm cối đá.

Giữ nghề làm cối đá Núi Sập

Cận Tết Nguyên đán, mặt hàng cối đá lại hút hàng. Xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với nghề làm cối lâu đời gắn liền thương hiệu “Cối đá Núi Sập”.