Gặp chúng tôi bên ngoài sân vận động, anh Mai Hoàng Tùng trên tay bế cậu con trai nhỏ hào hứng cho chúng tôi biết, anh làm nghề kinh doanh tự do tại Đồng Nai và khi biết tin đội tuyển chúng ta lọt vào vòng bán kết, anh và gia đình đã lập tức đặt vé sang ngay Thái Lan ngày 14/12 để kịp đến sân vận động cổ vũ cho đội tuyển. Cả gia đình anh rất vui và phấn khởi bởi sang đây, thấy nhiều người Việt Nam rất đông, anh có cảm giác như đang ở Việt Nam vậy.
Còn anh Huỳnh Hàn Châu, công tác tại Công ty Vinhthinh Biostadt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty của anh đợt này tổ chức cho hơn một trăm cán bộ, nhân viên và khách hàng sang Thái Lan du lịch kết hợp xem bóng đá, cổ vũ cho U22 Việt Nam.
Theo anh Châu, đây sẽ là trận bóng đá hay, khá là cam go giữa hai bên vì năng lực tương đương nhau. Anh Huỳnh Hàn Châu phấn khởi dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng vang dội với tỷ số là 3-1.
Vào phía bên trong khu vực soát vé, nhóm phóng viên chúng tôi đã gặp gia đình chị Lê Hoàng Phương Nga và Nguyễn Huy Dương cùng cả gia đình đang hào hứng tìm cổng để vào khán đài.
Cả gia đình chị Nga và anh Dương đã sang Thái Lan từ đầu tháng 12 để cổ vũ không chỉ cho đội bóng đá mà còn cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Chị cho biết, từ hôm sang Thái Lan đến nay, gia đình chị đã đi nhiều tỉnh, xem và cổ vũ nhiều môn thể thao có vận động viên Việt Nam tham dự. Chị rất vui và hy vọng U22 Việt Nam sẽ tiếp tục vào vòng trong.
Theo giới chuyên gia thể thao, thầy trò HLV Kim Sang Sik được đánh giá cao hơn U22 Philippines về kinh nghiệm thi đấu cũng như thành tích đối đầu, tuy nhiên thể thao vẫn là thể thao, chúng ta cùng chúc cho U22 Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi và đi vào vòng trong.