Trang chủ Nhận diện thủ đoạn Kỹ năng số phòng, chống tội phạm Góc nhìn

Phần 1: Hành trình 5 ngày vượt thoát

Trở về từ “địa ngục trần gian”

Học – một chàng trai làm ngành dịch vụ khách sạn – mất việc sau dịch Covid-19. Học lên mạng tìm việc “việc nhẹ – lương cao” ở Thái Lan để nuôi gia đình.

Trở về từ “địa ngục trần gian” Phần 1: Hành trình 5 ngày vượt thoát.

Chỉ sau vài cuộc gọi video với một người tự giới thiệu là "đồng hương", Học đã bước vào chiếc bẫy bắt người tinh vi nhất Đông Nam Á - KK Park, tổ hợp tội phạm lừa đảo khét tiếng, có diện tích rộng bằng cả một xã của Việt Nam, nằm ở vùng giáp ranh Myanmar và Thái Lan.

Từ đây, hành trình tuyệt vọng - chống cự - thu thập chứng cứ - gửi về cho Chống Lừa Đảo - và được giải cứu bắt đầu. Trong đôi mắt và giọng nói của Học vẫn nhuốm màu của cơn ác mộng có lẽ còn chưa kết thúc.

Học cho biết, thấy trên mạng đăng tuyển các công việc có làm lao động, nhà hàng, phục vụ, đầu bếp... ở nhiều tỉnh, thành phố của Thái Lan. Những công việc này có phỏng vấn đàng hoàng, thậm chí có người gọi trực tiếp và hứa hẹn mức lương là 30 triệu đồng/tháng. Nghe theo dẫn dụ, Học đã bay từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Thái Lan. Tới nơi, anh bị đưa sang Myanmar. Kể từ đó, mỗi ngày ở KK Park, trung tâm lừa đảo tại Myanmar, Học phải làm việc từ 14 - 16 giờ, đi làm về là ngủ, ngày nào cũng như vậy.

Có thể bạn quan tâm