Về quê đi hội

Chầm chậm nào Noọng ơi
Kìa kia môi đào nở

Tiếng chim đùa mắt lá

Noọng cứ nhìn đâu đâu.

Chầm chậm nào Noọng ơi

Ðường chỉ còn tẹo nữa

Noọng xem suối trong thế

Bờ cỏ rờn mịn ghê.

Chầm chậm nào Noọng ơi

Có bài ca mây trắng

Có bài ca núi thắm

Ðang bay vòng bên ta.

Noọng cười đá nở hoa

Noọng đi cây nghiêng tránh

Giá mà Noọng biết bay

Chim én đành xếp cánh.

Thế là đến hội rồi

Noọng đợi còn anh nhé!

Anh chọn quả còn đỏ

Dệt lưới bắt Noọng thôi!

Có thể bạn quan tâm

Cọn nước

Ngày đêm quay một chỗ
Ngày đêm chỉ làm một việc
Mang ống bương đổ nước lên đồng

Lá trời

Nắng mơ xa ngày vắng
Sương mộng mị vào thu

Giả định

Nếu một ngày nắng đẹp
và mình còn đi chơi
Anh sẽ đưa em lên Ðồi - thanh - thản
ngắm dòng sông Rũ - mọi - ưu - phiền

Dòng chảy linh thiêng

Một trăm lẻ ba mùa xuân của Bác
Ðã chia đều hơi ấm cho dân
Và nhân lên mấy chục triệu lần
Hồn Tổ quốc thắm trong tim người Anh hùng Dân tộc

Ði

Hạ cánh cửa xuống cho gió mát ùa vào buồng lái
Hạ cánh cửa xuống để nghe hơi thở gần gũi của sông Hồng

Vì sao...

Vì sao...

Vì sao lại nhớ cây bàng mùa đông,
Chẳng lẽ chỉ vì cảm thương lá rụng?