Cách Hà Nội khoảng 500 km, xã Tủa Thàng sở hữu cảnh quan ngoạn mục với quần thể đảo nhỏ trên lòng hồ sông Đà, cùng đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc như Thái, Dao, H’Mông. Ba tháng cuối năm thường được coi là thời điểm lý tưởng để khám phá nơi đây, khi mùa mưa đã qua đi và tiết trời mát mẻ, nắng dịu. Trên đỉnh núi là mây trắng bảng lảng, dưới chân lại là mặt nước biếc phẳng lặng, phản chiếu những đảo nhỏ và màu xanh của rừng cây.
Không thể bỏ qua một điểm nhấn đặc biệt đã trở thành hình ảnh biểu tượng của du lịch Tủa Thàng, đó là cầu treo Pa Phông nằm tại khu vực ngã ba sông Đà, nơi giáp ranh Điện Biên với Lai Châu và Sơn La. Cây cầu nối đôi bờ ở một vị trí núi non hiểm trở, bỗng trở nên thật thơ mộng với màu đỏ nổi bật giữa màu xanh của nước, của rừng. Vào cuối tháng 10, những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả giữa núi rừng cũng là điểm dừng chân hấp dẫn để khám phá và ghi lại khoảnh khắc mùa thu vùng cao. Du khách có thể chọn nghỉ ở các homestay ven hồ, đi thuyền tham quan, chèo SUP, kayak tận hưởng không khí trong lành.
Không chỉ có vậy, Tủa Thàng còn giữ những trải nghiệm dành cho người thích đi sâu hơn vào khám phá văn hóa bản địa. Một ngày ở đây có thể bắt đầu với việc theo thuyền ra lòng hồ, cùng người dân thả lưới, đặt rọ, kéo cá từ sớm tinh mơ. Trở về bản, bữa cơm với những món ăn được chế biến từ sản vật địa phương như cá nướng, thịt lợn bản, bánh chưng đen sẽ giúp du khách cảm nhận tinh hoa ẩm thực truyền thống của cộng đồng. Tiếp nối hành trình là buổi thám hiểm hang động triệu năm Pê Răng Ky hoặc vào bản Huổi Lóng ngắm chị em người Dao quần chẹt xe sợi, dệt vải bên hiên nhà.
Trong nhịp sống đang dần đón thêm những bước chân phương xa, Tủa Thàng được yêu mến với vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên của một miền quê ven sông nước. Với những ai đang ấp ủ đến với vùng đất lịch sử Điện Biên, Tủa Thàng là điểm đến mới hấp dẫn bên cạnh những hành trình quen thuộc.