Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu cho biết: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer. Các chính sách hỗ trợ sinh kế và vay vốn, chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển giao khoa học-kỹ thuật đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, nhiều chính sách hỗ trợ cho công tác giáo dục được triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể như, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo; hỗ trợ gạo cho học sinh phổ thông vùng xa; chế độ phụ cấp cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; chính sách xét tuyển, cử tuyển, nhất là chính sách đối với học sinh tại trường dân tộc nội trú, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được đến trường và vươn lên trong học tập.
Nhiều địa phương đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo dục với cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập. Thành phố Cần Thơ hiện có 13 trường phổ thông dân tộc nội trú, gồm 135 lớp, trong đó, cấp trung học phổ thông có 48 lớp, trung học cơ sở có 87 lớp, thu hút gần 4.000 học sinh. Hiện cơ sở vật chất nhiều trường được đầu tư nâng cấp, đạt trường chuẩn quốc gia, là điều kiện tốt để thầy cô giáo cùng các em học sinh nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại các phum sóc đồng bào Khmer, ngày càng đông con em chăm chỉ đến trường. Với ước mơ nuôi con ăn học thành tài, các bậc cha mẹ làm đủ mọi việc để lo cho các con học tập. Như gia đình bác Lâm Ươl ở xã Đại Tâm (nay là phường Mỹ Xuyên), nhà nghèo nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc cho các con bỏ học giữa chừng. Bác Ươl cho biết: “Đời mình đã khổ vì ít học rồi, cho nên không để các con phải bỏ học. Chỉ mong sao chúng được học hành đến nơi đến chốn là gia đình tôi vui lắm!”. Để có tiền lo cho các con ăn học vợ chồng bác thức khuya dậy sớm ra chợ bán rau, cá, trồng rẫy, chạy xe ôm... Thấu hiểu tình thương yêu của cha mẹ, các con đều chăm ngoan, học giỏi. Giờ đây, sáu người con của bác đều tốt nghiệp đại học, lập gia đình và có việc làm ổn định.
Xã Đại Tâm trước đây có hơn 85% số dân là đồng bào Khmer, cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhưng có phong trào học tập nổi bật. Đại Tâm trở thành điểm sáng khi có hơn 800 con em đồng bào Khmer trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, trong đó, 21 em đã và đang học thạc sĩ, tiến sĩ. Gia đình ông Trầm Xuân Ngọc (ấp Tâm Thọ) có tám người con, trong đó sáu người tốt nghiệp đại học, một người tốt nghiệp trung cấp. Hiện bảy người con đều có công ăn việc làm, kinh tế gia đình ổn định. Gia đình ông Liêu Anh Dũng (ấp Đại Thành) có sáu người con, tất cả đều tốt nghiệp đại học và hiện đang công tác ở các cơ quan nhà nước.
Ấp Kinh Đào, xã Hồ Đắc Kiện, nơi 80% số dân là đồng bào Khmer nghèo sinh sống, cũng được biết đến với tinh thần hiếu học. Gia đình bác Trần Kha nghèo, sống bằng nghề làm thuê nhưng cả bốn người con đều học đại học. Bác Kha cho biết: “Hơn 20 năm nay, vợ chồng tôi không ngại gian khổ, miễn sao kiếm được tiền cho con học hành đến nơi đến chốn”. Gia đình bác có bốn người con, trong đó, anh Trần La đã tốt nghiệp đại học cơ khí, hiện làm Giám đốc Công ty Cơ khí Thành Đở ở Củ Chi; chị Trần Thị Ủy là kỹ sư thủy sản, đang làm việc tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ; anh Trần Diệu mới tốt nghiệp ngành cơ khí Trường đại học Cửu Long và cô út Trần Thị Bình hiện đang học Trường đại học Y Dược Cần Thơ.
Kết quả nêu trên có được trước hết nhờ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể thành phố Cần Thơ trong đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào về ý nghĩa của giáo dục-đào tạo. Nhờ vậy, kinh tế-xã hội vùng đồng bào Khmer có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được cải thiện.
Tại xã An Ninh, gia đình chú Danh MôRy là tấm gương trong việc chăm lo con ăn học. Vợ chồng chú bươn chải làm đủ nghề, ai mướn gì làm nấy miễn sao con mình được đến trường học. Con trai lớn là Danh PheRinh, tốt nghiệp Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và đang làm việc tại khách sạn Garden View ở Thành phố Hồ Chí Minh. Con trai út Danh Ngọc Ái, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch được nhận vào làm tại một Du thuyền 5 sao cũng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Danh MôRy nói: “Nhìn các con học hành thành đạt và có việc làm ổn định, vợ chồng tôi rất hạnh phúc”.