Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: Các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn sau trận thua

Phát biểu sau trận thua 0-4 trước Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sức mạnh vượt trội của đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn và định hướng phát triển cầu thủ trẻ, thì sau trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều.
HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại họp báo sau trận đấu tối 21/9. (Ảnh: VFF)
HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại họp báo sau trận đấu tối 21/9. (Ảnh: VFF)

Mở lời, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chúc mừng các cầu thủ Iran khi đã áp đảo trận đấu và giành chiến thắng xứng đáng. "Nhưng cần nhớ rằng, các cầu thủ của chúng ta còn rất trẻ, còn nhiều thời gian để phát triển. Đây là bài học lớn dành cho họ. Chúng tôi vẫn còn một cơ hội ở trận đấu với Saudi Arabia sau đây 3 ngày. Chúng tôi phải tạm quên thất bại này, tập trung cho trận đấu tới", ông Hoàng Anh Tuấn nói.

"Thuyền trưởng" của Olympic Việt Nam chia sẻ thêm: "Đây là dự án, chiến lược của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đem những cầu thủ trẻ đến đây. Là đội hình trẻ nhất giải đấu, chúng tôi cần thời gian, cần giải đấu đẳng cấp để thách thức bản thân và phát triển. Tầm nhìn của ban huấn luyện là dài hạn, cho năm sau và sau nữa, hướng tới chiến dịch World Cup 2026, 2030. Vì vậy, phải hành động vì cầu thủ trẻ".

Với tinh thần đó, khi tiếng còi vãn cuộc vang lên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã bắt tay động viên từng học trò nhỏ của mình. Khi được hỏi về điều này, ông bộc bạch: “Cầu thủ thời điểm đó cần ban huấn luyện. Đối phương hơn hẳn chúng ta mọi mặt, thể hình, thể chất, tuổi tác hay kinh nghiệm. Nền bóng đá Iran cách xa Việt Nam, đứng 22 trên bảng xếp hạng FIFA, còn chúng ta ở hạng 95.

Những trận đấu như với Iran rất bổ ích với cầu thủ Việt Nam. Đương nhiên, tỷ số thua đậm thì không ai vui. Nhưng nhìn về góc độ chuyên môn, sau trận đấu những trận đấu như thế này, cầu thủ sẽ trưởng thành nhiều hơn. Thông qua trận đấu, họ hiểu rằng bóng đá là khoa học, không còn là trò chơi như từng nghĩ.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm: "Tôi vẫn thường nói với các cầu thủ rằng, chức vô địch SEA Games, vô địch AFF vẫn không giá trị bằng một trận thắng ở cấp độ Olympic. Ngày xưa, thế hệ chúng tôi mà được tham dự một trận đấu ở ASIAD thì chẳng khác nào giấc mơ, vì vậy, các cầu thủ bây giờ cần phải nắm bắt cơ hội này để học hỏi".

Các trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục rất tốt cho sự phát triển trong tương lai của các cầu thủ trẻ. (Ảnh: VFF)

Các trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục rất tốt cho sự phát triển trong tương lai của các cầu thủ trẻ. (Ảnh: VFF)

Trở lại với những đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ tiếp tục phạm sai sót ở những thời điểm cần sự tập trung cao nhất, giống như ở trận đấu với Mông Cổ.

"Đây là vấn đề của chúng tôi. Các cầu thủ cần tập trung ở đầu và cuối hiệp. Điều này được tôi căn dặn trước khi đến với giải đấu, nhưng họ làm không tốt cũng bởi vì dưới sức ép của một đội bóng mạnh. Những sai lầm này, chúng tôi cần chỉnh sửa và thay đổi", ông Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận.

Về ý kiến thắc mắc thủ môn Đỗ Sỹ Huy là đội trưởng nhưng lại không thi đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giải thích: "Về ban cán sự, chúng tôi có quy định, thống nhất riêng. Đội trưởng đội bóng khác hoàn toàn đội trưởng trên sân. Có thể, đội trưởng đội bóng không thi đấu thì có người trong ban cán sự thay thế ở trên sân.

Tôi cũng biết rằng, nhiều người lăn tăn về chuyện này. Ban cán sự gồm Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn, Khuất Văn Khang, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài. Tuấn Tài và Mạnh Dũng không tham dự được trận đấu, chỉ còn Khuất Văn Khang và Quan Văn Chuẩn trên sân. Sau khi thống nhất Quan Văn Chuẩn bắt chính, tôi nghĩ vị trí đội trưởng của cậu ấy phù hợp. Chúng ta đừng nghĩ quá nặng nề".

Ở lượt đấu cuối ngày 24/9, Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục đấu với đối thủ rất mạnh là Olympic Saudi Arabia.

Có thể bạn quan tâm

Các tuyển thủ Morocco ăn mừng sau bàn thắng của trận đấu. (Ảnh: FIFA)

Thước đo tham vọng vô địch của Les Bleus

Bước vào trận tứ kết đầu tiên vào 3 giờ sáng mai 10/7, đối đầu với đội tuyển Pháp được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đội tuyển Morocco mang biệt danh “Sư tử Atlas” đang có sự tự tin của một đội bóng mạnh vừa vượt qua các vòng đấu một cách thuyết phục. 

Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 Yongin FC, tiếp tục hoàn thiện đội hình

Chiều 8/7, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Yongin FC trong trận đấu tập thứ hai tại Incheon (Hàn Quốc). Đây là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao, giúp Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới Giải vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài trao quyết định của của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Pickleball Thành phố Hà Nội.

Chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố Hà Nội

Ngày 8/7, Ban vận động thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhằm công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Pickleball thành phố Hà Nội, đồng thời triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn.

Trọng tài chính của trận Pháp gặp Morocco - ông Facundo Tello. (Ảnh: AFA)

Tổ trọng tài Argentina cầm còi trận Pháp gặp Morocco

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chỉ định tổ trọng tài người Argentina điều hành trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco. Quyết định này thu hút sự chú ý khi Argentina vẫn còn nguyên cơ hội tiến sâu tại giải và Pháp được đánh giá là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup: Chờ đợi những màn đại chiến

Lịch thi đấu tứ kết World Cup: Chờ đợi những màn đại chiến

Vòng tứ kết World Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/7 với bốn cặp đấu hấp dẫn. Những ứng cử viên hàng đầu như Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina sẽ đối đầu các đối thủ đầy khó chịu gồm Morocco, Bỉ, Na Uy và Thụy Sĩ để cạnh tranh bốn tấm vé vào bán kết.

Lionel Messi được các đồng đội tung hô sau khi cùng Argentina tạo nên màn ngược dòng khó tin trước Ai Cập. (Ảnh: THX/TTXVN)

14 phút lội ngược dòng kỳ diệu của Argentina

Từ bị Ai Cập dẫn trước hai bàn và đứng bên bờ vực chia tay World Cup 2026, Argentina đã ghi liền 3 bàn thắng trong 14 phút cuối để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, qua đó giành quyền vào tứ kết. Sau trận đấu, Messi cùng các đồng đội đều thừa nhận, đây là một trong những màn ngược dòng giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp của họ.

Tiền đạo Luis Diaz của đội tuyển Colombia. (Ảnh: FIFA)

Luis Diaz - Nguồn cảm hứng đưa Colombia nuôi giấc mơ World Cup

Sau chiến thắng 1-0 trước Ghana ở vòng 1/16 World Cup 2026, tiền đạo Luis Diaz là người cuối cùng rời sân khi vẫn cầm trên tay danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với ngôi sao 29 tuổi, đó không chỉ là phần thưởng cho màn trình diễn nổi bật, mà còn là thành quả của một hành trình dài đầy nỗ lực để chạm tới giấc mơ World Cup.

Messi ghi bàn mở tỷ số trong trận Argentina thắng Cape Verde 3-2, lọt vào vòng 16 đội. (Ảnh: FIFA)

Chờ đợi sức mạnh bóng đá Nam Mỹ

Theo giờ Việt Nam, 23 giờ đêm nay 7/7, đội tuyển Argentina bước vào trận đấu với đội tuyển Ai Cập ở vòng 16 đội đấu loại trực tiếp và 3 giờ sáng 8/7 là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thụy Sĩ và Colombia.

Joao Neves (trái) và Vitinha trong một tình huống đá phạt tại World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Vitinha và Joao Neves - Chìa khóa nơi tuyến giữa của Bồ Đào Nha

Trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026, tuyến giữa của đội tuyển Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng với sự kết hợp ăn ý giữa Vitinha và Joao Neves - bộ đôi đã gặt hái nhiều thành công trong màu áo Paris Saint-Germain.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti động viên Vinicius Junior sau thất bại trước Na Uy, khiến Brazil lần đầu bị loại từ vòng 1/8 World Cup kể từ năm 1990. (Ảnh: FIFA)

Ancelotti: Thất bại là khởi đầu cho chu kỳ mới của Brazil

Sau khi Brazil dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026, huấn luyện viên Carlo Ancelotti và đội trưởng Marquinhos đều kêu gọi sự kiên nhẫn, khẳng định thất bại trước Na Uy không phải là dấu chấm hết, mà là điểm khởi đầu cho hành trình hướng tới World Cup 2030.