Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”

Tối 3/6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), chào mừng Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân (5/10/1988-5/10/2023), Báo Đại biểu Nhân dân chủ trì, phối hợp một số đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Duy Linh).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Duy Linh).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và các nền tảng số của Báo Đại biểu Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình. Cùng dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trước vận mệnh đất nước trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Theo sáng kiến của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Sau đó, ngày 11/6/1948, Bác đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Duy Linh)

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Duy Linh)

75 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng và Nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng; nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Hưởng ứng và góp phần lan tỏa giá trị, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Đại biểu Nhân dân chủ trì, phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Ban Tổ chức “mong muốn góp phần khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt trong thế hệ trẻ, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khí phách hào hùng, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khát vọng thi đua xây dựng Việt Nam ngày càng vững mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, dưới ngọn cờ của Đảng”; đồng thời “cổ vũ, lan tỏa rộng rãi hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước như Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh 75 năm trước”.

Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam” gồm 3 chương: Chương 1 Người đi tìm hình của nước; Chương 2 Màu hoa đỏ; Chương 3 Hãy đến với con người Việt Nam tôi, do NSND Quốc Hưng tổng đạo diễn.

Những ca khúc đi cùng năm tháng như: Bác Hồ một tình yêu bao la (nhạc sĩ Thuận Yến), Từ làng Sen (Phạm Tuyên), Thăm bến Nhà Rồng (Trần Hoàn), Đất nước bên bờ sóng (Thái Văn Hóa), Giai điệu Tổ quốc (Trần Tiến), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn)… qua phần trình diễn của NSƯT Thanh Lam, các ca sĩ Tân Nhàn, Anh Thơ, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi… một lần nữa ca ngợi những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ người dân Việt Nam cho hòa bình, độc lập của đất nước, của dân tộc. Qua đó, bồi đắp lòng tự hào, nhân lên sức mạnh Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Duy Linh)

Xen kẽ chương trình nghệ thuật là phóng sự “Vì một Việt Nam hùng cường”, khẳng định dù trong khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục đoàn kết, ra sức thi đua, nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất ô-tô Thành Công, Việt Hưng, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: nhandan.vn)

Hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định rõ: Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 27/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan và tỉnh Lâm Đồng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI Nguyễn Hải Anh thăm hỏi, động viên, trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo hiện đại, bền vững

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI về những dấu ấn nổi bật của công tác Hội nhiệm kỳ qua...

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng. (Ảnh: HUY VŨ)

Tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), kiều bào ta ở nhiều nơi trên thế giới có những hoạt động tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và gìn giữ hòa bình của Tổ quốc.

Dây chuyền sản xuất bảng mạch điện tử tại nhà máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn 4P ở tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn của đất nước về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới, trong đó có vấn đề đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII tiến hành phiên làm việc thứ nhất. (Ảnh: HỒNG LOAN)

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII bước vào phiên làm việc thứ nhất

Chiều 27/7, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Chân dung liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Bùi Huy Giáp. (Ảnh chụp lại)

Sáng ngời khí phách của người con xứ Nghệ

Dù bị địch tra tấn dã man bằng đủ ngón đòn thù, ông Ba Lâm vẫn giữ vững khí tiết, quyết không khai báo. Biết không thể lung lay được ý chí của người chiến sĩ cách mạng, địch dùng báng súng đánh vào đầu, đâm lưỡi lê xuyên ngực rồi đưa ông lên gò đất gần khu vực hầm bí mật để phơi nắng, không cho chôn cất...