Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 49 liệt sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Đại biểu dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.
Đại biểu dự lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Tại Nghị quyết số 20/NQ-CP, ngày 30/1/2026 của Chính phủ về việc xem xét, công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định.

Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng ý công nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động quân khu Sài Gòn-Gia Định theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, ngày 4/1 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng diễn ra lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong dòng chảy hào hùng của đại thắng mùa Xuân 1975, lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đã ghi dấu ấn đặc biệt bằng những chiến công táo bạo, mưu trí, mang tầm vóc lịch sử.

img-7416.jpg
Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn-Gia Định.

Từ những tổ chức tự vệ quyết tử trong những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Biệt động từng bước hình thành, phát triển trở thành “đội quân đặc biệt” hoạt động ngay trong lòng địch với phương châm “bí mật, táo bạo, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm”.

ndo_tr_img-6512.jpg
Đại tá, Cụm trưởng tình báo H63, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang).

Đỉnh cao của nghệ thuật tác chiến biệt động được thể hiện rõ nét trong giai đoạn “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968), đặc biệt là trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã anh dũng tiến công vào những mục tiêu đầu não của kẻ thù, làm rung chuyển bộ máy chiến tranh xâm lược, góp phần tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Với những cống hiến và hy sinh to lớn đó, lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định đã được Mặt trận dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam tặng 16 chữ vàng: “Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất”; nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sáng 20/5, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030); Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các chương trình hành động của Thành ủy.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố các đối tượng buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của đồng chí Giám đốc Công an thành phố, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt đối với 2 bị can về hành vi “Buôn lậu” (vàng 9999).

Anh Nguyễn Thanh Điền luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố.

"Từ lời Bác dạy tôi học cách đứng lên!"

Giữa giông bão cuộc đời, có người chọn buông xuôi nhưng có người chọn cách vươn lên mạnh mẽ hơn bằng chính nghị lực phi thường của bản thân. Hành trình của anh Nguyễn Thanh Điền - nhân viên thiết kế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Box-Pak Việt Nam (Bình Dương cũ) là câu chuyện ý nghĩa, sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Các đại biểu dự trực tiếp tại điểm cầu chính.

Cần cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận và các tổ chức thành viên

Chiều 18/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy rừng tại khu vực Lâm trường Vĩnh Lợi.

Tây Ninh: Khống chế vụ cháy rừng tràm kéo dài hơn 24 giờ

Trong hai ngày 17 và 18/5, tại khu vực Lâm trường Vĩnh Lợi (ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra vụ cháy rừng tràm kinh tế nghiêm trọng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển xanh Long An quản lý. Vụ cháy gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tràm và thảm thực bì, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực.

Biểu dương nhiều cá nhân và tập thể với việc làm thiết thực đã vì nhân dân, vì người yếu thế trong tâm thế cần, kiệm, liêm, chính và chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Làm theo Người bằng những hành động ý nghĩa nhất, thiết thực nhất

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng đến kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Việc học và làm theo Người là không thể thiếu đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Học Người là đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết; không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng mà vì cuộc sống và sự hài lòng của nhân dân.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo.

Thành phố Hồ Chí Minh: Công nhân, lao động ưu tú dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Sáng 18/5, Đoàn cán bộ công đoàn, công nhân, lao động ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo.