Bản hùng ca thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Tỉnh Sơn La là địa bàn chiến lược then chốt, là “tấm phên giáp” che chắn phía Tây và Tây Bắc của Tổ quốc, có 274,065km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Houaphan và Louangphabang của nước bạn Lào. Tại vùng đất này năm xưa đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt và chúng ta có thể nhắc đến đó là cuộc kháng chiến cứu quốc của hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào trong cuộc gặp mặt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2, năm 2024 tại cặp Cửa khẩu Lóng Sập (Việt Nam) và Cửa khẩu Pa Hang (Lào).
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào trong cuộc gặp mặt giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2, năm 2024 tại cặp Cửa khẩu Lóng Sập (Việt Nam) và Cửa khẩu Pa Hang (Lào).

Việt Nam-Lào là hai nước láng giềng sơn thủy hữu tình cùng chung một dải tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông ngọt ngào và cũng không biết tự thuở nào nhân dân hai nước đã có mối quan hệ gắn bó.

Từ rất lâu đời hình ảnh “Bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi”, đã trở thành hình tượng bất tử, thể hiện tình hữu nghị cao đẹp, vô tư, trong sáng, sẻ chia sâu sắc cả về vật chất lẫn tinh thần mà nhân dân hai nước dành cho nhau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong cuộc gặp gỡ năm 1966 tại Thủ đô Hà Nội, tiếp tục bồi đắp thêm đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.( Ảnh: Tư Liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trong cuộc gặp gỡ năm 1966 tại Thủ đô Hà Nội, tiếp tục bồi đắp thêm đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.( Ảnh: Tư Liệu)

Ngược dòng lịch sử, vào ngày 20/5/1948, Ban xung phong Lào Bắc được Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam ra chỉ thị thành lập, Ban Xung phong Lào Bắc do đồng chí Kaysone Phomvihane (sau này là Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thủ tướng, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) làm Trưởng ban được giao nhiệm vụ gây cơ sở cách mạng vùng sau lưng địch rồi phát động phong trào du kích để thành lập căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tráng Lao Lử (con trai ông Tráng Lao Khô) kể lại những kỷ niệm cho con cháu và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội đội Biên phòng tỉnh Sơn La về gia đình ông với những cuộc gặp gỡ, sự giúp đỡ sẻ chia hết lòng, hết mình để nuôi giấu đồng chí Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các cán bộ bạn Lào trong cuộc gây dựng hệ thống chính trị phục vụ kháng chiến cứu quốc.

Tráng Lao Lử (con trai ông Tráng Lao Khô) kể lại những kỷ niệm cho con cháu và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội đội Biên phòng tỉnh Sơn La về gia đình ông với những cuộc gặp gỡ, sự giúp đỡ sẻ chia hết lòng, hết mình để nuôi giấu đồng chí Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các cán bộ bạn Lào trong cuộc gây dựng hệ thống chính trị phục vụ kháng chiến cứu quốc.

Ban Xung phong Lào Bắc đã chọn bản Phiêng Sa, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Việt Nam) làm nơi đứng chân, chuẩn bị mọi điều kiện thực hiện nhiệm vụ cho kháng chiến.

Nhân dân bản Phiêng Sa và đặc biệt là gia đình ông Tráng Lao Khô đã ủng hộ và giúp đỡ hết sức, hết lòng, chia sẻ lương thực, thực phẩm để bí mật nuôi, che giấu cán bộ cách mạng của bạn, giúp đồng chí Kaysone Phomvihane và Ban xung phong Lào Bắc từng bước tiến sâu vào nội địa Lào, gây dựng những cơ sở phát triển lực lượng bí mật.

Đài biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Việt Nam), địa danh lưu nhiều dấu ấn đặc biệt về sự liên minh đoàn kết chiến đấu có một không hai trên thế giới, là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc.

Đài biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Việt Nam), địa danh lưu nhiều dấu ấn đặc biệt về sự liên minh đoàn kết chiến đấu có một không hai trên thế giới, là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc.

Tại đây ông Tráng Lao Khô và đồng chí Kaysone Phomvihane đã kết nghĩa làm anh em “Cùng chung một ý nghĩ, cùng chung một tấm lòng” rồi hai người đã cắt máu ăn thề và thề với nhau rằng dù có xảy ra những biến cố gì cũng thề nguyện sẽ sống chết có nhau.

Bản Phiêng Sa, xã Chiềng On nay là bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Việt Nam) đã trở thành địa danh lưu nhiều dấu ấn đặc biệt về sự ngoại giao, hợp tác liên minh đoàn kết có một không hai trên thế giới.

Lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Sơn La và Huaphan chung tay bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Sơn La và Huaphan chung tay bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Hoàng thân Souphanouvong và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã xây dựng và bồi đắp nền móng thêm vững chắc cho tình nghĩa Việt Nam-Lào, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc đã dành cho nhau.

Sĩ quan trẻ và đoàn thanh niên hai bên biên giới tham gia chạy việt dã xuyên biên giới trong chuỗi các hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2, năm 2024.

Sĩ quan trẻ và đoàn thanh niên hai bên biên giới tham gia chạy việt dã xuyên biên giới trong chuỗi các hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2, năm 2024.

Kế thừa những truyền thống đó, thế hệ hôm nay luôn thấu hiểu và tôn trọng giữ gìn những giá trị lịch sử, đó chính là yếu tố mang ý nghĩa quyết định đến tương lai của cả hai dân tộc và là một di sản bất biến, sức sống của di sản đó chính là mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chuỗi hoạt động ngoại giao, có quan hệ ngoại giao hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều nước trên thế giới…, đã tạo nên những bước ngoặt lớn, đem lại cuộc sống bình yên, thịnh vượng, hạnh phúc cho nhân dân.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Sơn La và Houaphan thường xuyên gặp gỡ, giao lưu và trao tặng cho nhau những món quà nông sản mà hai lực lượng tự tăng gia sản xuất.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Sơn La và Houaphan thường xuyên gặp gỡ, giao lưu và trao tặng cho nhau những món quà nông sản mà hai lực lượng tự tăng gia sản xuất.

Các chuỗi hoạt động ấy có thể nhắc đến cuộc gặp mặt gần đây hồi tháng 10/2024 giữa Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 2 tại cặp Cửa khẩu Lóng Sập (tỉnh Sơn La, Việt Nam) và Pa Hang (tỉnh Hủa Phăn, Lào).

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Huaphan (Lào) thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi thông tin, tình hình định kỳ và ghi những biên bản Ghi nhớ trong công tác bảo vệ biên giới.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Huaphan (Lào) thường xuyên tổ chức gặp mặt, trao đổi thông tin, tình hình định kỳ và ghi những biên bản Ghi nhớ trong công tác bảo vệ biên giới.

Cuộc gặp mặt giao lưu này càng làm tô thắm thêm tình đoàn kết gắn bó, keo sơn thủy chung son sắc đặc biệt không thể tách rời; tiếp tục kế thừa những truyền thống đó, Đảng, Chính phủ, Nhân dân các bộ tộc Lào và Đảng, Chính phủ Nhân dân các dân tộc Việt Nam nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh Sơn La và Huaphan nói riêng đã luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, góp phần vào việc cùng nhau xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới giữa hai quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai Ban công tác đặc biệt Việt Nam và Lào.

Việt Nam-Lào thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027

Sáng 27/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Kỳ họp lần thứ XXXI giữa Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh, mùa khô 2026-2027.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các Mẹ.

Truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trao tặng Huân chương Lao động cho nhiều cá nhân tỉnh Đắk Lắk

Sáng 27/7, tại phường Tuy Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 7 Mẹ và trao tặng các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước cho nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/5/2026, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải có cuộc làm việc với Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac để trao đổi về việc tăng cường tình đoàn kết và hợp tác, trong đó có nỗ lực chung nhằm gìn giữ, phát huy những dấu ấn và giá trị to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng tại Pháp.

Làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp

Hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, nhấn mạnh nhiệm vụ tiên phong là phải làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Các đại biểu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). (Ảnh: HỒNG LOAN)

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27/7, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Người bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục được tạo điều kiện trở về với gia đình, thực hiện lối sống lành mạnh, đúng pháp luật, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Xây gốc bền từ lòng dân

Gia Lai, những người từng dại dột tin theo tổ chức phản động như Fulro, “Tin lành Đê-ga” không bị bỏ lại phía sau. Việc triển khai mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” đã mở ra con đường để những người lầm lỡ trở lại với gia đình, cộng đồng và đời sống tôn giáo lành mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Trung tâm điều hành thông minh ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Sáng 27/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” tại Quảng Trị.

Xúc động cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại Quảng Trị

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Sao sáng dẫn đường" được tổ chức đồng thời với ba điểm cầu tại Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).