Chung kết bóng rổ nữ 3x3 SEA Games 32 gọi tên Việt Nam

NDO - Hy vọng đổi màu huy chương của bóng rổ Việt Nam tiếp tục được thắp lên sau khi các cầu thủ nữ lội ngược dòng thành công trước đội tuyển bóng rổ nữ Indonesia, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết hai kỳ Đại hội liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam ăn mừng thành tích vào chung kết nội dung 3x3 tại SEA Games 32.
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam ăn mừng thành tích vào chung kết nội dung 3x3 tại SEA Games 32.

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam 21-18 Đội tuyển bóng rổ nữ Indonesia

Sau ngày thi đấu mở màn đầy ấn tượng với ba trận toàn thắng, các cô gái Việt Nam bước vào trận bán kết đầy khó khăn trước đối thủ Indonesia. Ngay từ khi tiếng còi vang lên, bốn cô gái Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy đã trình diễn hàng loạt pha bóng, tình huống phối hợp lên rổ đầy ấn tượng.

Dẫu vậy, đội tuyển bóng rổ nữ Indonesia cũng cho thấy họ là đối thủ rất mạnh và là một trong những thế lực cạnh tranh trực tiếp với mục tiêu giành tấm Huy chương Vàng.

Thế trận giằng co gay cấn diễn ra xuyên suốt khoảng thời gian nửa đầu hiệp đấu. Và chỉ thiếu chút may mắn chúng ta đã có thể dẫn trước Indonesia thay vì cứ mãi ở thế bám đuổi.

Chung kết bóng rổ nữ 3x3 SEA Games 32 gọi tên Việt Nam ảnh 1

Trương Thảo Vy tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Tuy nhiên, khi toàn đội đang nỗ lực tìm cách vượt lên, kinh nghiệm và sự dẫn dắt tinh thần của đội trưởng Huỳnh Thị Ngoan cùng những tình huống thi đấu đầy kỹ thuật của chị em song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vy đã giúp đội tuyển nữ bứt phá.

Sự xuất sắc của Huỳnh Thị Ngoan, Tiểu Duy và chị em họ Trương đã giúp cho đội tuyển Việt Nam từ thế bị dẫn điểm đã vươn lên khi trận đấu chỉ còn vỏn vẹn hai phút... Đây có thể xem như màn lội ngược dòng giàu cảm xúc của thầy trò huấn luyện viên David John Grice sau khi bị đối thủ dẫn trước hầu hết quãng nửa thời gian đầu trận đấu.

Cuối cùng, chúng ta lại vỡ òa trong sự xúc động và sung sướng khi Trương Thảo Vy đã thực hiện thành công tình huống ném xa hai điểm cuối cùng để mang về chiến thắng vô cùng ngọt ngào cho bóng rổ Việt Nam.

Một lần nữa, giấc mơ đổi màu huy chương lại hiện hữu trước mắt và các nữ “Chiến binh cờ đỏ sao vàng” lại là những người thắp lên hy vọng này.

Chung kết bóng rổ nữ 3x3 SEA Games 32 gọi tên Việt Nam ảnh 2

Hội cổ động viên "tiếp lửa" cho đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam 19-21 Đội tuyển bóng rổ nam Campuchia

Tiếp bước những người đồng nghiệp nữ, các chàng trai “Chiến binh cờ đỏ sao vàng” đã ra quân trong trận đấu được đánh giá là khó khăn nhất trong kỳ SEA Games năm nay. Thầy trò Huấn luyện viên Lê Trần Minh Nghĩa phải vượt qua đội tuyển nước chủ nhà Campuchia mới có thể bước vào trận chung kết.

Việc các cô gái Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết đã tạo nên cú huých về tinh thần cho các chàng trai. Dẫu vậy, không dễ để chúng ta thi đấu giữa sự cổ vũ bùng nổ của đông đảo khán giả nhà.

Trước đội chủ nhà có lợi thế vượt trội, đội bóng thi đấu xuất sắc hơn hẳn vẫn là các chàng trai “Chiến binh cờ đỏ sao vàng”. Chúng ta chủ động với lối chơi nhanh, nhập cuộc tốt để thiết lập khoảng cách điểm...

Tuy nhiên, yếu tố thể lực đã khiến chúng ta không thể kéo dài quá trình bám đuổi về điểm với đội bóng chủ nhà. Nỗ lực của các cầu thủ vẫn được thể hiện rõ nét tới tận những phút cuối cùng. Chúng ta đã thực hiện liên tiếp các tình huống phòng ngự xuất sắc để rồi không ngừng bắn phá rổ bằng các pha ném xa.

Lúc này, sự vội vàng cùng yếu tố hụt hơi rõ nét khiến các cú ném chạm thành rổ trong vô vọng và chỉ duy nhất tình huống Trần Đăng Khoa lên rổ mới có thể thu hẹp điểm số tới còn 19-20. Nhưng, như vậy là chưa đủ để các cầu thủ có thể tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục như đội tuyển bóng rổ nữ.

Thất bại vô cùng đáng tiếc nhưng chắc chắn, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Justin Young, Trần Đăng Khoa và Võ Kim Bản xứng đáng nhận những lời khen và khích lệ đến từ người hâm mộ để có thể vượt qua khó khăn và hướng tới giành tấm huy chương đồng ở trận đấu tới.