Trong khi tần suất thiên tai 20 năm qua đã tăng gấp bốn lần so với thập niên 70 thế kỷ trước, gây thiệt hại có thể lên tới 2,3 nghìn tỷ USD mỗi năm, thì dường như có một điều đơn giản lại đang bị không ít người lãng quên: “Phòng” luôn quan trọng hơn “chống”.
Ảnh: UNEP
Nói cách khác, sự chú trọng vào công tác phòng hộ - cứu hộ, cứu nạn cũng chính là cách đầu tư/tiết kiệm tài chính thông minh nhất, trong sự khắc nghiệt của kỷ nguyên biến đổi khí hậu - môi trường.
Thí dụ, trồng một vạt rừng ngập mặn, là ít nhất một ngôi làng có đủ thời gian để chạy trốn sóng thần. Và nếu có một chiếc thuyền cứu hộ luôn sẵn sàng, những chi phí cứu nạn đương nhiên sẽ giảm xuống.
Mà so với gánh nặng “tài chính khí hậu” đang đè trĩu cả thế giới, những sự chuẩn bị này rõ ràng là “dễ chịu” hơn...■
Có một nghịch lý vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) hé lộ: Trên toàn thế giới, có khoảng 89% giáo viên tiểu học đủ trình độ để đứng lớp. Nhưng thật ra, chỉ có 82% là được đào tạo đầy đủ.
Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ các thế hệ tương lai. Nhưng, ngược lại, cũng cần phải giúp những chủ nhân tương lai của thế giới học được cách cư xử có trách nhiệm với "ngôi nhà chung của nhân loại".
Sẽ thế nào, nếu những "giải pháp được đề xuất cho Bắc Cực nhằm làm chậm quá trình băng tan còn có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn", như một phân tích khoa học mới đây?
Ngoại trừ khu vực Cận Sahara ở châu Phi và Nam Á, tình trạng trẻ em béo phì đã vượt qua tình trạng thiếu cân, ở tất cả các nơi trên thế giới - theo một báo cáo rất đáng chú ý, vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 10/9/2025.
Có bao nhiêu ánh mắt trĩu nặng như thế, trên cả thế giới hôm nay? Không ai có câu trả lời chính xác. Nhưng, thực tế thì hiện hữu qua những con số không biết nói dối.
Một nhóm hợp tác nghiên cứu của Đại học Southern Queensland và các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố đề án "Biến khẩu trang y tế dùng một lần thành vật liệu điện tử".
Khi chúng ta đặt những sắc mầu phong phú, đa dạng, đầy đặc trưng và khác biệt... trong khuôn hình này cạnh những câu chuyện bi thảm về chiến tranh và xung đột vẫn đang diễn ra trong thực tế, trên khắp thế giới, có những ý niệm trở nên rõ rệt hơn gấp bội.
Nếu bạn đã từng lo lắng, về những mối hiểm họa rình rập quanh những đứa trẻ của mình mỗi lúc chúng “dạo chơi” trên internet, có lẽ bạn sẽ hứng thú làm quen với một khái niệm mới: “Tuổi trưởng thành kỹ thuật số (digital majority)”.
Cho dù là cát bụi, cũng cần có niềm tin. Năm thứ ba của cuộc chiến tàn khốc này, trên mảnh đất hằn lên những nỗi đau ấy, đã có tới hơn 15 triệu trẻ em cần được hỗ trợ.