Những “mẹ đỡ đầu” ở Khương Đình:

Nối dài vòng tay yêu thương

Từ những bông hoa lụa mềm mại đến chương trình “Mẹ đỡ đầu” đầy ấm áp, Hội Phụ nữ phường Khương Đình, Hà Nội đang lặng lẽ làm nên những điều tử tế, giúp nhiều mảnh đời yếu thế thêm niềm tin và chỗ dựa.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh thăm quan gian hàng của Tổ phụ nữ khuyết tật tự lực phường Khương Đình.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh thăm quan gian hàng của Tổ phụ nữ khuyết tật tự lực phường Khương Đình.

Giữa không gian rộn ràng của Hội chợ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gian hàng của Hội Phụ nữ phường Khương Đình vẫn nổi bật với những bông hoa lụa mềm mại, vòng tay tinh xảo… toát lên sự khéo léo và nghị lực đáng khâm phục của những người phụ nữ khuyết tật.

Đằng sau những sản phẩm ấy là câu chuyện của Tổ phụ nữ khuyết tật tự lực gồm 13 thành viên. Sau khi được Hội kết nối học nghề làm hoa lụa, họ cùng tập trung sản xuất tại một gia đình: người khéo tay dạy người chưa khéo, người nhanh nhẹn đi thu gom nguyên liệu. Từng bông hoa, từng đôi dép là kết tinh của sự bền bỉ và khát vọng tự khẳng định mình.

Khi đến thăm gian hàng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Lê Kim Anh bày tỏ xúc động trước nghị lực vươn lên của các chị em. Đó cũng là niềm tự hào của Hội Phụ nữ phường Khương Đình - nơi không chỉ tạo sinh kế mà còn gieo mầm tự tin cho những người yếu thế.

Song song với đó, Hội còn viết tiếp hành trình nhân ái qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, kết nối cộng đồng cùng chăm lo cho phụ nữ và trẻ em khó khăn. Từ năm 2022, Hội phát động mô hình “Thu gom phế liệu, rác thải nhựa gây quỹ”, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa gây quỹ giúp trẻ mồ côi. Đến nay, đã có hơn 100 buổi thu gom, gây quỹ gần 200 triệu đồng, đỡ đầu 10 cháu nhỏ suốt 4 năm qua. Riêng năm 2025, Hội thu gom hơn 17 tấn phế liệu, trao 410 suất quà trị giá 70,1 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em khó khăn.

Từ những vòng tay ấy, nhiều mảnh đời nhỏ bé đã được sưởi ấm. Như cháu Lê Minh Khôi (sinh năm 2021), khi mới một tháng tuổi đã mất mẹ, bị bố bỏ rơi. Cháu được cô họ xa là chị Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng tổ phụ nữ 20, nhận nuôi. Với sự tận tụy của chị Thu và khoản hỗ trợ hằng tháng từ Hội, bé Khôi nay đã khỏe mạnh, lanh lợi và chuẩn bị được đến trường.

Hay cháu Trần Tùng Lâm (sinh năm 2013), mồ côi cha, mẹ làm tự do nuôi ba con nhỏ. Chị Vũ Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội nhận đỡ đầu, hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và vận động tặng cho cháu một chiếc xe đạp mới. Khi Tùng Lâm từng buồn vì bị bạn trêu “không có cha”, chị Thúy cùng nhà trường đã kịp thời động viên, giúp em vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập.

Ở Khương Đình, “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là một chương trình, mà đã trở thành tinh thần sống - kiên trì, nhân hậu và sẻ chia. Chính những người phụ nữ bình dị ấy, bằng trái tim và bàn tay của mình, đang dệt nên tấm thảm yêu thương giữa đời thường, để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hành trình của yêu thương và sẻ chia, nơi mỗi người phụ nữ dùng trái tim mình để nâng đỡ những mảnh đời nhỏ bé. Không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, đó còn là vòng tay ấm áp, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vươn lên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa chương trình để ngày càng có nhiều vòng tay yêu thương giúp đỡ trẻ em khó khăn”.

Hoàng Thị Dung

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ,

Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình

Có thể bạn quan tâm

Đoàn thanh niên phường Trần Lãm tại lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số”.

Tin tức

• Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp học trực tuyến “Bình dân học vụ số” kết nối với điểm cầu hội trường UBND cấp xã, nhà văn hóa xã, phường, thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh, mỗi điểm cầu có hơn 200 người tham gia.