Những kỷ vật quý giá về Chiến thắng Buôn Ma Thuột

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp, Tư lệnh Quân khu 4 vừa trao tặng Bảo tàng Đắk Lắk những kỷ vật gắn bó với ông suốt những năm tháng cùng đồng đội vào sinh ra tử.
1-Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ về diễn biến trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.
1-Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ về diễn biến trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975.

Trung tướng đã có những chia sẻ về diễn biến trận đánh Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975. Thời điểm đó ông giữ chức vụ Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 273, Quân đoàn 3, trực tiếp chỉ huy xe tăng số hiệu 980 dẫn đầu đội hình xe tăng cùng bộ binh Tiểu đoàn 4 đánh thẳng vào khu trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột. Mỗi kỷ vật quý giá được Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng trao tặng cho Bảo tàng Đắk Lắk là một câu chuyện ý nghĩa, gắn liền với những năm tháng chiến đấu oanh liệt của ông và đồng đội; làm phong phú thêm kho hiện vật của Bảo tàng Đắk Lắk, phục vụ cho nghiên cứu và trưng bày.

2-Những kỷ vật quý giá được Trung tướng trao tặng Bảo tàng Đắk Lắk.

2-Những kỷ vật quý giá được Trung tướng trao tặng Bảo tàng Đắk Lắk.

3-Bốn chiếc mũ thiết kế đặc biệt trang bị cho bộ đội xe tăng số hiệu 980 trong trận đánh Buôn Ma Thuột.
3-Bốn chiếc mũ thiết kế đặc biệt trang bị cho bộ đội xe tăng số hiệu 980 trong trận đánh Buôn Ma Thuột.

4-Trung tướng tặng cho Bảo tàng Đắk Lắk chiếc đài thông tin liên lạc P-123.
4-Trung tướng tặng cho Bảo tàng Đắk Lắk chiếc đài thông tin liên lạc P-123.
5-Chiếc ba-lô của các chiến sĩ thuộc Đại đội xe tăng Trung đoàn 273, Quân đoàn 3 trong Chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/1975.
5-Chiếc ba-lô của các chiến sĩ thuộc Đại đội xe tăng Trung đoàn 273, Quân đoàn 3 trong Chiến dịch Tây Nguyên tháng 3/1975.

Có thể bạn quan tâm

Các thiếu nữ Ê Đê tay trong tay thắt chặt tình đoàn kết trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của buôn làng.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các buôn làng

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2025), những ngày qua, Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi bộ, Ban tự quản các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Những món ăn truyền thống của người Cơ Ho.

Hấp dẫn ẩm thực của đồng bào Cơ Ho

Đến vùng đất dưới chân núi Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng, nơi có đông đồng bào dân tộc Cơ Ho sinh sống được hít hà hương rượu cần ủ men rừng, thưởng thức mùi thơm xôi nếp nương, thịt nướng, cá nướng, cà đắng nấu da trâu…, biết bao lữ khách say mê, dùng dằng chẳng muốn rời.

Mời rượu - một hoạt động mang tính trang trọng trong nghi lễ đón khách của dân tộc Ê Đê.

Say đắm nhịp xoang Tây Nguyên

Múa dân gian hay còn gọi là múa xoang của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn gắn với các phong tục, lễ hội truyền thống.

Thông qua hoạt động xã hội hóa, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã tài trợ cây giống, đồng hành cùng Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trồng cây gây rừng, phủ xanh Tà Đùng.

Phủ xanh Tà Đùng

Vườn quốc gia Tà Đùng (Lâm Đồng) có hồ Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”, đây cũng là điểm sáng trong công tác phát triển rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Đình Lạc Giao được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1990.

Lễ Tế Thu ở ngôi đình cổ giữa lòng Tây Nguyên

Dưới tiết trời mùa thu trong xanh của Tây Nguyên, tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao, phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Tế Thu Ất Tỵ 2025. Đình Lạc Giao được những người Kinh đầu tiên lên khai khẩn đất đai trên cao nguyên Buôn Ma Thuột thành lập vào khoảng năm 1928.

Chiếc đài băng cối cũ phát những bản nhạc xưa, chạm vào cảm xúc của du khách.

Nơi lưu giữ ký ức

Giữa nhịp sống hiện đại có phần gấp gáp, có một góc nhỏ ở phố núi Gia Lai vẫn giữ được hồn quê mộc mạc, dịu dàng với khung cảnh quá đỗi yên ả, thanh bình.

Trao tặng máy tính xách tay và máy tính bảng cho Thư viện thôn Long Năng.

Truyền lửa chuyển đổi số tới vùng khó khăn

Thôn Long Năng, xã Ngọc Linh là địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi vừa đón nhận "luồng gió" mới trong hành trình chuyển đổi số khi được các thầy cô giáo từ Trường trung học cơ sở Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng về tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lao động và học tập.

Rác thải thu gom được sẽ phân loại theo hướng “biến rác thành tiền”.

Chung tay vì cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường quy mô toàn xã, đặc biệt tập trung vào tuyến Quốc lộ 24, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp.

Hương đất ẩm và mùi nhựa thông quyện vào nhau, mang đến cảm giác vừa trong lành, vừa ấm áp.

Chạm cảm xúc “đôi mắt Pleiku”

Khi phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai còn “ngái ngủ” trong hơi lạnh đầu ngày, Biển Hồ đã thức giấc bằng một thứ ánh sáng mờ ảo, bảng lảng những làn sương mỏng trên mặt nước. Cảnh sắc nơi đây như một lớp voan phủ lên ký ức, tâm hồn và những câu chuyện chưa kể của vùng đất đỏ ba-dan.

Sản xuất giống rau, hoa bằng phương pháp nuôi cấy mô tại một doanh nghiệp ở Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất giống cây trồng

Lâm Đồng được đánh giá dẫn đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ sinh học, nhất là công nghệ nuôi cấy mô (invitro) để sản xuất giống cây trồng phục vụ nông nghiệp. Hiện tại, địa phương đang hình thành ngành công nghiệp sản xuất giống cây trồng để cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhiều quốc gia trong khu vực.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở xã biên giới Thuận An trong lễ khai giảng.

Niềm vui ngày khai giảng

Hòa chung không khí vui tươi của cả nước chào mừng năm học mới 2025-2026, ngày 5/9, gần 809 nghìn học sinh Lâm Đồng hân hoan dự khai giảng, chính thức bước vào năm học mới.

Mùa nước nổi, các ruộng lúa chung quanh hồ ngập nước, cũng là mùa cá ở đây nên nhiều cư dân địa phương hành nghề đánh bắt cá để kiếm sống.

Mưu sinh trên hồ Lắk

Hồ Lắk có diện tích hơn 500 ha nằm trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên và lớn thứ hai ở Việt Nam sau hồ Ba Bể.

Mầu áo xanh tình nguyện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu ở Lâm Đồng.

Áo xanh thanh niên

Từ ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ra quân hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến...

Thầy Phạm Đức Phước trao các phần quà cho đại diện Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Thủy.

Lan tỏa yêu thương bằng hành động cụ thể

Với mục tiêu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2025-2026, Trường trung học cơ sở Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức giải pickleball “Nâng bước em đến trường”.

Đại diện lãnh đạo xã Tu Mơ Rông nhận cây giống ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân.

Ươm mầm tương lai tại Tu Mơ Rông

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tu Mơ Rông ra lời kêu gọi: Đại hội xin không nhận hoa, khuyến khích ủng hộ chương trình “Ươm mầm tương lai - Phát triển cây trồng bền vững Tu Mơ Rông”.

1. Các thanh niên kiều bào tham quan nhà dài truyền thống của dân tộc Ê Đê tại Bảo tàng Thế giới cà-phê.

Ngày hè bổ ích của thanh niên kiều bào

Những ngày trung tuần tháng 7, trại hè Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp các bộ, ngành và tỉnh Đắk Lắk tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về cội nguồn và gắn kết với quê hương.

Gìn giữ hồn cốt Tây Nguyên qua những hiện vật xưa cũ

“Mỗi hiện vật là một mảnh ghép văn hóa, là minh chứng sống động của lịch sử mà nếu không lưu giữ, chúng sẽ biến mất, kéo theo cả ký ức một vùng đất”, đó là tâm niệm hơn 15 năm qua của anh Huỳnh Đăng Hiền (phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi), người thầm lặng với niềm đam mê sưu tầm hiện vật văn hóa.

Di tích Cây mít tổ được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh tại khu vực Đồn Biên phòng Bu P’răng.

Cây mít tổ nơi biên giới Quảng Trực

Cây mít tổ tại buôn Bu P’răng 2, xã Quảng Trực (Lâm Đồng) được trồng từ những năm đầu của thế kỷ 20. Ông Điểu G’răm, người dân địa phương cho biết, cây mít được người thân của ông trồng khoảng những năm 30 của thế kỷ trước.

Bình minh cao nguyên.

Đắm mình trong sương mù phố núi

Tây Nguyên đang vào cao điểm mùa mưa. Nếu tháng 3 là mùa con ong lấy mật, thời tiết đẹp thì mùa mưa (khoảng từ tháng 6 -10) mang đến mỹ cảm về một cao nguyên vừa lãng mạn vừa hùng vĩ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự lễ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” tặng hộ nghèo tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Sôi nổi hoạt động thanh niên tình nguyện

Những ngày qua, tại tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình khởi động mùa hè bổ ích, thiết thực đối với các em thanh, thiếu nhi.

1. Các ngày lễ lớn của đất nước, người dân địa phương và du khách tập trung về quảng trường, lưu lại khoảnh khắc đẹp.

"Trái tim" phố núi Pleiku

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Pleiku, với quần thể các hạng mục công trình, cây xanh, hoa tươi khoe sắc, Quảng trường Đại Đoàn Kết là công trình văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Suốt hơn một thập kỷ qua, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc với người dân địa phương và du khách.
Mang dáng hình độc đáo tựa như một con rùa, cây bằng lăng 200 năm tuổi thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng.

Gần 1.000 tác phẩm sinh vật cảnh trưng bày tại Buôn Ma Thuột

Tại triển lãm và trưng bày sinh vật cảnh lần thứ II-năm 2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, các đơn vị, nghệ nhân và nhà vườn đã mang đến gần 1.000 tác phẩm sinh vật cảnh thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chiêm ngưỡng.