Ngày buồn ở “chảo lửa” Thiên Trường

Một bầu không khí u ám, thất vọng bao trùm các cổ động viên bóng đá Nam Định sau trận thua 1-2 trước CLB Công An Hà Nội chiều tối 2/8. Với tâm trạng bức xúc trước màn trình diễn “khó hiểu” của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, người hâm mộ bóng đá Thành Nam đã có nhiều hành động phản đối gay gắt.
Hàng chục nghìn cổ động viên đến sân Thiên Trường cổ vũ CLB Thép Xanh Nam Định trong trận tiếp CLB Công An Hà Nội.
Hàng chục nghìn cổ động viên đến sân Thiên Trường cổ vũ CLB Thép Xanh Nam Định trong trận tiếp CLB Công An Hà Nội.

Trận thua “kỳ lạ”

Như thường lệ, hàng chục nghìn cổ động viên CLB Thép Xanh Nam Định đội mưa đến sân Thiên Trường để cổ vũ đội nhà trong trận đấu thuộc khuôn khổ V.League 2023. Trước trận, xuất hiện dự đoán CLB Công An Hà Nội nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, khi Nam Định thông báo đã mất phân nửa đội hình chính vì chấn thương.

Cụ thể, thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Hồng Duy không được đăng ký thi đấu; các tiền vệ Đức Huy, Khắc Ngọc, Hendrio bị chấn thương; cặp trung vệ Hữu Tuấn-Thanh Hào ngồi dự bị do mới sốt virus. Đối đầu CLB Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định hầu như chỉ sử dụng đội hình gồm các cầu thủ trẻ.

Tuy bị đánh giá yếu hơn, đội chủ nhà vẫn có khoảng thời gian chơi tốt trước đối thủ. Thậm chí, Nam Định đã vươn lên mở tỷ số sau cú đánh đầu của Hoàng Minh Tuấn đầu hiệp hai. Tuy nhiên từ thời điểm này, họ bắt đầu xuất hiện những biểu hiện “khó hiểu”, là nguyên nhân dẫn đến sự bức xúc của các cổ động viên sau đó.

Các cổ động viên Nam Định đội mưa đến sân để "tiếp lửa" cho đội nhà.

Các cổ động viên Nam Định đội mưa đến sân để "tiếp lửa" cho đội nhà.

Ngay sau khi dẫn bàn, Nam Định lập tức chơi chùng xuống, để CLB Công An Hà Nội gỡ hòa trong một pha phản công dễ dàng. Tiếp đó, HLV Vũ Hồng Việt bất ngờ rút khỏi sân Douglas Coutinho, cầu thủ đang chơi tốt nhất đội. Đỉnh điểm là phút bù giờ cuối cùng, Ngô Đức Huy để bóng chạm tay rất thô trong vòng cấm, đưa đến quả penalty ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách.

Trận thua với tỷ số sít sao, nhưng khiến người hâm mộ Nam Định thất vọng tột độ. Ngay những phút 60, rất nhiều cổ động viên đã rời sân. Khi hết trận, những người nán lại thể hiện thái độ phản đối bằng cách la ó đội nhà. Dưới đường piste, một chiếc trống cổ động bị ném xuống, nằm chỏng chơ phía sau khu kỹ thuật của 2 đội. Ngoài sân, một cổ động viên thậm chí đã châm lửa đốt chiếc áo đấu…

Thiên Trường sẽ vắng bóng khán giả?

Dư âm buồn của trận thua bạc nhược, khó lý giải trước CLB Công An Hà Nội đeo đẳng các cổ động viên Nam Định suốt từ tối 2/8 đến ngày hôm nay. Trên nhóm Facebook mang tên Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định với hơn 61.000 thành viên, vô số ý kiến bày tỏ sự bức xúc gay gắt trước những gì đội nhà thể hiện.

Các đoạn clip ghi lại hình ảnh HLV Vũ Hồng Việt không những không ăn mừng mà dường như còn… lo lắng sau bàn mở tỷ số của Nam Định, cùng tình huống chủ động chơi bóng bằng tay lộ liễu của cầu thủ Ngô Đức Huy liên tiếp được chia sẻ, kéo theo những làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ.

Nhiều người hâm mộ rời sân vì thất vọng với màn trình diễn của Thép Xanh Nam Định khi trận đấu vẫn còn khoảng 30 phút.

Nhiều người hâm mộ rời sân vì thất vọng với màn trình diễn của Thép Xanh Nam Định khi trận đấu vẫn còn khoảng 30 phút.

Ông Nguyễn Văn Quân, người bắt nhịp cổ động nổi tiếng của Nam Định nghẹn lời: “Đau xót, cay đắng quá. Trận đấu hôm qua là giọt nước tràn ly, là cái tát vào mặt cổ động viên chúng tôi. Tình yêu trong sáng của chúng tôi đã bị phản bội, chà đạp. Lần đầu tiên trong 40 năm cổ vũ đội bóng, tôi rời khỏi sân ở phút 61. Đó là cú sốc quá lớn!”.

Rất nhiều người khác cho rằng CLB Thép Xanh Nam Định đã không tôn trọng người hâm mộ, những người đội mưa, hy sinh thời gian, công việc đến Thiên Trường cổ vũ đội nhà. Họ đặt dấu hỏi về tính minh bạch, công bằng, sòng phẳng của trận đấu vừa qua.

Ngay trong sáng 3/8, Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định đã đem trả toàn bộ số áo đấu mà nhà tài trợ Xuân Thiện Nam Định đã phát cho hội. Đồng thời, thành viên Ban quản trị hội ra thông báo dừng hoạt động cổ vũ trên sân nhà và sân khách, trong những trận còn lại của mùa giải.

Hình ảnh chiếc trống cổ động bị ném xuống đường piste sân Thiên Trường thể hiện nỗi thất vọng lớn lao của cổ động viên Nam Định.

Hình ảnh chiếc trống cổ động bị ném xuống đường piste sân Thiên Trường thể hiện nỗi thất vọng lớn lao của cổ động viên Nam Định.

Từ khi trở lại V.League, CLB Nam Định luôn được người hâm mộ tự hào là đội bóng của nhân dân Nam Định, là “con nhà nghèo vượt khó”, tuy lực lượng hạn chế nhưng luôn thi đấu máu lửa, cống hiến. Đi đến đâu, Nam Định cũng được sự cổ vũ của đông đảo khán giả, đặc biệt có đến hàng chục nghìn cổ động viên sát cánh mỗi trận trên sân Thiên Trường.

Mùa này, CLB được Tập đoàn Xuân Thiện tài trợ, với hàng trăm tỷ đồng đầu tư. Tuy kết quả tốt hơn, không còn lo trụ hạng, nhưng đối với nhiều người, Nam Định đã không còn giữ được “chất” xưa. Cách chơi, thái độ thi đấu của đội trong một số trận không đáp ứng kỳ vọng của khán giả. Và sau trận đấu vừa qua, “chảo lửa” Thiên Trường đang đứng trước nguy cơ vắng bóng người hâm mộ.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.