Man United giành vé vào bán kết Europa League sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở

Trận tứ kết lượt về giữa Manchester United và Lyon trên sân Old Trafford đã khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc 5-4 dành cho đội chủ nhà, giúp “Quỷ đỏ” giành quyền vào bán kết Europa League mùa giải 2024/2025 với tổng tỷ số 7-6 sau hai lượt trận.
Manuel Ugarte mở tỷ số cho Manchester United. (Ảnh: MUFC)
Manuel Ugarte mở tỷ số cho Manchester United. (Ảnh: MUFC)

Sau trận hòa 2-2 ở lượt đi trên đất Pháp, Manchester United trở lại sân nhà với quyết tâm cao độ vào rạng sáng 18/4 (theo giờ Việt Nam). Đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim sớm cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Bruno Fernandes chuyền bóng chuẩn xác cho Garnacho, người có pha xử lý khéo léo trước khi kiến tạo để Ugarte dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Những phút cuối hiệp 1 chứng kiến bàn nhân đôi cách biệt cho Man United. Từ pha phát động tấn công dài của Maguire, hậu vệ Dalot thoát xuống, xử lý khôn ngoan và tung cú dứt điểm vào góc xa, khiến thủ môn Perri bất lực nhìn bóng bay vào lưới. 2-0 cho Man United sau 45 phút đầu tiên.

Tưởng như trận đấu đã an bài thì bước ngoặt xảy đến trong hiệp 2. Lyon thi đấu đầy quyết tâm và có bàn rút ngắn ở phút 71 khi Lacazette kiến tạo để Tolisso đánh đầu cận thành. Chỉ 7 phút sau, đội khách gỡ hòa 2-2 nhờ pha dứt điểm của Tagliafico sau một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm.

Biến cố tiếp tục đến với Lyon khi Tolisso nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 89, khiến đội khách chỉ còn thi đấu với 10 người. Dẫu vậy, Manchester United không thể tận dụng lợi thế và hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Phút 105, Cherki bất ngờ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Lyon. Ba phút sau, đội khách tiếp tục được hưởng phạt đền và Lacazette đánh bại Onana, đưa Lyon dẫn 4-2 – một lợi thế tưởng như đủ để đưa đội bóng nước Pháp vào bán kết.

Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn nhất, Manchester United đã thể hiện bản lĩnh và ý chí chiến đấu kiên cường. Phút 111, Casemiro bị phạm lỗi trong vòng cấm và Bruno Fernandes rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 trên chấm 11m.

Phút 120, Mainoo có pha xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 4-4. Chưa dừng lại ở đó, chỉ một phút sau, Casemiro treo bóng vào vòng cấm để Maguire bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 5-4 nghẹt thở cho Man United.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim giành quyền vào bán kết Europa League, mà còn khẳng định bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của “Quỷ đỏ” thành Manchester. Một trận đấu đầy cảm xúc và xứng đáng được lưu vào ký ức người hâm mộ.

Thông tin trận đấu

Bàn thắng:

Manchester United: Ugarte 10', Dalot 45+1', Fernandes 114' (pen), Mainoo 120', Maguire 120+1'.

Lyon: Tolisso 71', Tagliafico 78', Cherki 105', Lacazette 110' (pen).

Đội hình thi đấu:

Manchester United: Onana, Mazraoui (Shaw 46'), Maguire, Yoro, Dalot, Ugarte (Mount 86'), Casemiro, Dorgu (Amass 100'), Bruno Fernandes, Garnacho (Eriksen 100'), Hojlund (Mainoo 86').

Lyon: Perri, Maitland Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico (Caleta-Car 115'), Vererout (Lacazette 55'), Tolisso, Akouokou (Tessmann 55'), Almada, Cherki (Vinicius 106'), Mikautadze (Fofana 64').

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Harry Kewell của Hà Nội FC chỉ đạo các cầu thủ trong một trận đấu. (Ảnh: VŨ PHONG)

Dấu ấn huấn luyện viên nước ngoài

Nhiều huấn luyện viên, giám đốc kỹ thuật, thể lực người nước ngoài đã và đang đóng góp vào quá trình hoàn thiện chất lượng V.League 1, qua đó xây dựng một diện mạo chuyên nghiệp, hấp dẫn của bóng đá Việt Nam.

Các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Thailand futsal)

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành vé vào bán kết Đông Nam Á

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chính thức giành quyền vào bán kết Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 sau khi đánh bại đội tuyển futsal nữ Myanmar với tỷ số 5-2 ở lượt trận cuối bảng B và hưởng lợi từ kết quả hòa 1-1 giữa đội tuyển futsal nữ Australia và đội tuyển futsal nữ Philippines.

Hai chiếc áo danh giá nhất của hai giải đấu

Xe đạp nữ Việt Nam lần đầu có hai giải đạt chuẩn UCI 2.2

Làng xe đạp nữ Việt Nam bước sang trang mới khi lần đầu tiên cả Biwase Tour of Vietnam 2026 và Giải xe đạp nữ quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh – Cúp Biwase 2026 cùng được Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) công nhận thuộc hệ thống thi đấu quốc tế hạng 2.2.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam (áo trắng) giành chiến thắng quan trọng ở vòng bảng. (Ảnh: VFF)

Futsal nữ Việt Nam thắng 2-0 Philippines

Trong thế buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thi đấu chủ động, tạo thế trận áp đảo và giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển futsal nữ Philippines tại lượt trận thứ hai bảng B Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Công an Hà Nội (áo đỏ) “lội ngược dòng” thắng Đông Á Thanh Hóa 3-1.

Thể Công Viettel và Công an Hà Nội cùng thắng

Tối 24/2, câu lạc bộ Thể Công Viettel tự tin bước vào trận đá bù vòng 10 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026 trên sân Hàng Đẫy gặp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Thể Công đặt mục tiêu một trận thắng nhằm củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Các vận động viên thi đấu nội dung chạy vượt rào tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.

Phép thử cho mô hình phát triển thể thao Việt Nam

Trong năm 2026, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 là sự kiện quan trọng của thể thao Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện lớn nhất trong nước theo định kỳ bốn năm mà còn là phép thử quan trọng đối với công tác tổ chức, quản lý và định hướng phát triển thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đội tuyển karatedo Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 20 và các giải đấu quốc tế năm 2026.

Niềm tin và khát vọng

Xuân đến rạng ngời trên mọi miền đất nước và thể thao Việt Nam cũng bước vào một chặng đường phía trước đầy niềm tin và khát vọng.

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Ngọc thi đấu thăng hoa tại SEA Games 33 vừa qua. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Những “tuổi Ngọ” giàu ý chí của thể thao Việt Nam

Trong quan niệm Á Đông, tuổi Ngọ gắn với sự bền bỉ, dẻo dai và tinh thần không ngừng tiến về phía trước. Trên các sân tập, sàn đấu của thể thao Việt Nam, nhiều vận động viên sinh năm Ngọ đã lặng lẽ mang theo phẩm chất ấy suốt hành trình thi đấu.

Lamine Yamal cùng các đồng đội bất lực trước sự hưng phấn của Atletico Madrid. (Ảnh: Barca FC)

Barca thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid

Sáng 13/2 (giờ Việt Nam), Atletico Madrid đánh bại Barcelona với tỷ số 4-0 ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2025/26, qua đó tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về.