Dũng cảm cứu người trong đêm

Trong đêm 14/10, TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề từ những đợt mưa to khiến nước dâng nhanh, nhiều nhà ngập chìm trong nước. Trước tình hình đó, nhiều đội nhóm bạn trẻ đã tình nguyện tham gia cùng chính quyền địa phương hỗ trợ, ứng cứu người dân tới nơi an toàn.
Nhiều bạn trẻ dũng cảm tham gia hoạt động trợ giúp người dân.
Nhiều bạn trẻ dũng cảm tham gia hoạt động trợ giúp người dân.

1/ Khoảng 19 giờ tối, nước đã bắt đầu dâng cao, số điện thoại đường dây nóng của Đội xuồng cứu hộ Đà Nẵng liên tục có cuộc gọi từ người dân nhờ hỗ trợ đưa gia đình di tản đến nơi cao ráo. Cùng với đó, thông tin cần được giúp đỡ từ nhiều người trên mạng xã hội và trang Facebook của Đội cũng liên tục xuất hiện. Ngay lập tức, anh em chia ra các nhánh tiếp cận địa bàn đang bị ngập theo thông tin người dân đã gọi.

Trong lúc nhóm đi ra ngoài thì một người ở lại trực thông tin để thống kê các trường hợp, sắp xếp theo mức độ ưu tiên (người già, trẻ em, người bệnh, nơi chịu ngập sâu, số lượng người mắc kẹt...) thông báo cho các thành viên tiếp cận nhanh chóng.

Mọi người sử dụng xe bán tải chở theo bốn xuồng cứu hộ cùng các thiết bị hỗ trợ cần thiết đến các địa điểm tại Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) với bảy người lớn và 10 trẻ em, khu vực quận Thanh Khê và hai xuồng tới chung quanh vị trí phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Mưa to kèm nước dâng cao, dù sử dụng xe bán tải nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian mới có thể tiếp cận được các trường hợp cần hỗ trợ.

Anh Phan Minh Việt, thành viên Đội xuồng cứu hộ đã cùng anh em tham gia cứu hộ tại quận Liên Chiểu. Tối đó, sau khi kiểm tra hết tình hình nhà cửa đồ đạc của mình, anh cùng mọi người nhanh chóng lên đường. Phải 1,5 giờ đồng hồ sau nhóm của anh mới tiếp cận được trường hợp tại cầu Đa Cô, cứu được ba hộ dân đưa đến nơi an toàn. “Nước ngập sâu lắm, anh em đi đường biển Nguyễn Tất Thành, rẽ lên Kinh Dương Vương ra Nam Trân tới bến xe thành phố thì cả đội không thể đi được nữa, đành vác xuồng lội bộ, may gặp lực lượng quân đội nên đi xe cứu hộ để đến được các vị trí”, anh Việt nhớ lại.

Ngay khi xong trường hợp chỗ cầu Đa Cô, anh Việt cùng mọi người lên vị trí đường Mẹ Suốt, khu vực đang ngập rất sâu, nhiều hộ sống trong các ngôi nhà cấp 4 phải leo lên nóc nhà chờ cứu. Mỗi nhóm sẽ có nhiều người cùng hỗ trợ và phối hợp với cán bộ tại địa phương đi cùng để chỉ đường. Ngoài xuồng, các thành viên cũng trang bị sẵn các thiết bị, dây neo, phao để những người dân có thể theo dây đi ra khỏi khu vực ngập.

Tối đó, cả đội với 16 thành viên đã hoạt động xuyên đêm tới 7 giờ sáng ngày hôm sau mới trở về nhà để nghỉ ngơi. Không ai nhớ được mình hỗ trợ được bao nhiêu trường hợp, cứu được bao nhiêu người từ những cuộc điện thoại “cháy máy” về tổng đài hay hàng trăm tin nhắn lên trang nhờ giúp đỡ. “Đã nhiều lần cả đội đi các tỉnh để hỗ trợ bà con, nhưng lần này thật sự đáng sợ. Hiện giờ thành phố đã ổn, nhưng các tỉnh khác vẫn đang chịu ảnh hưởng nên tùy tình hình chúng tôi luôn sẵn sàng để đi hỗ trợ các địa phương”, anh Trần Đình Khoa, Đội trưởng Đội xuồng cứu hộ Đà Nẵng chia sẻ.

2/ Thấy khu vực quanh mình ở đang ngập sâu, Nguyễn Minh Đức (2004), sinh viên năm nhất Trường cao đẳng FPT Đà Nẵng đã đến lực lượng cứu hộ địa phương xin được tham gia đi ứng cứu người dân. Đức biết bơi từ nhỏ, quê em ở huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), nơi cũng hằng năm chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai nên em cũng biết rõ sự lo lắng của người dân.

Lội đến đường Mẹ Suốt, gặp lực lượng công an, quân đội và chính quyền đang thực hiện công tác ứng cứu, em đã “năn nỉ” để được tham gia. Ngay sau đó, được sự đồng ý của chỉ huy hiện trường, Đức mặc áo phao, cùng các chiến sĩ, lực lượng chức năng giúp người dân di tản khỏi khu vực ngập lụt đến nơi cao ráo. Đây là khu vực chịu ngập khá lớn, điện bị mất hoàn toàn, trời tối, nước dâng cao tới ngực, ban đầu Đức cũng có chút lo lắng, nhưng khi được các anh bộ đội trang bị áo phao và dặn phối hợp để đi cùng thì em cũng yên tâm hơn.

Sau một đêm, người tái nhợt vì ở dưới nước lâu và lạnh, Đức vẫn cảm thấy ấm lòng khi có thể giúp được mọi người vượt qua khó khăn. “Cứu được người dân ra ngoài an toàn, em mừng lắm. Vậy nhưng khi tham gia cùng lực lượng mới thấy, các anh bộ đội, cảnh sát, dân quân... mới là những người bất chấp nguy hiểm, lao vào dòng nước lũ để cứu người dân, em chỉ góp một chút sức lực để phụ mấy anh thôi”, Đức bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân trẻ Trần Duy bên một tác phẩm điêu khắc gỗ hiện đại. Ảnh: NVCC

Sáng tạo trên nền tảng nghề truyền thống

Tiếp nối nghề điêu khắc gỗ truyền thống của gia đình, nghệ nhân trẻ Trần Duy (xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng) mang tinh thần đổi mới vào từng tác phẩm. Sự nhạy bén trong tư duy nghệ thuật giúp anh tạo ra luồng gió mới cho nghề truyền thống của quê hương.

Đào Đại Dương đang dần xây dựng được sự nghiệp tại "xứ sở mặt trời mọc". Ảnh: NVCC

Học nghề và tích lũy hành trang cho tương lai

Bốn năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng với Đào Đại Dương, quyết định chọn Nhật Bản để làm việc, trau dồi nghề nghiệp đã mở ra một hành trình mới, giúp chàng trai từng học nghề lập trình máy tính từng bước khẳng định bản thân trong môi trường công nghệ hiện đại.

DFC Việt Nam chính thức công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027. Ảnh: YẾN NHY

Lắng nghe sáng kiến của trẻ em

Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027 (Be The Change 2027, I CAN Children’s Global Summit) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ hướng đến mục tiêu giáo dục rõ ràng, đồng thời bảo đảm sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng khác biệt văn hóa và an toàn về thể chất, cảm xúc, dữ liệu cũng như hình ảnh của trẻ em.

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa khánh thành Không gian Việt - Nhật. Công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.

Tuổi trẻ thành phố chung tay kiến tạo nông thôn mới tại xã biên giới La Êê.

Kiến tạo vùng biên ngày càng khởi sắc

Từ góp thêm tuyến đường bê-tông, lá cờ Tổ quốc, ánh đèn năng lượng mặt trời cho đến sân chơi, thư viện, học bổng, phương tiện sinh kế..., các cấp bộ Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng đang chung tay xây dựng vùng cao, tiếp động lực để đồng bào các xã biên giới vươn lên ổn định cuộc sống.

Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Cô gái viết tiếp giấc mơ “Được học”

Với hơn 940 chiếc laptop cũ đã được trao tận tay các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, dự án “Được học” do cô sinh viên dân tộc H’Mông Lầu Nguyễn Hương Giang làm chủ nhiệm đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, viết tiếp giấc mơ đổi đời.

Cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026

Cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026

Sau nhiều ngày tranh tài, Ban tổ chức cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026 đã trao Giải nhất bảng BWD cho đội RAH - Really Awesome Humans với website “SpringWave - nền tảng ứng dụng AI giúp học sinh tại Đà Nẵng khám phá các hoạt động học thuật, ngoại khóa”. 

Các bạn trẻ học thêm nhiều kỹ năng khi tham gia dự án “Hải đăng trên bản”. Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Những bàn tay kết nối

Kết thúc chuyến thăm Trường tiểu học và THCS Đạ M’rông tại tỉnh Lâm Đồng, tình nguyện viên tham gia dự án “Hải đăng trên bản” mùa bốn vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Các bạn mong sao những quyển sách, món quà cùng hoạt động chia sẻ kiến thức được trao tặng hôm nay sẽ tạo nên nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

Thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng hành động viết đơn xung phong đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khi tuổi trẻ chọn cống hiến

Tạm gác lại những kế hoạch, mục đích, nỗi niềm riêng của bản thân, một số thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng đã viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ trước kỳ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Ngoài giờ học, Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà-phê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TẤN LỰC

Cánh cửa đại học mở ra từ nghị lực

Mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi, Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lớn lên bên bà nội gần 80 tuổi. Không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ly sớm tự lập, vừa học vừa làm để tự lo cho mình.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng diện trang phục VUNGOC&SON. Ảnh: NVCC

Thiết kế thời trang kể chuyện quê hương

11 năm qua, bộ đôi nhà thiết kế thời trang Vũ Ngọc Tú (Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) và Đinh Trường Tùng (TP Huế), đồng sáng lập thương hiệu VUNGOC&SON luôn chọn văn hóa truyền thống làm nền tảng cho các thiết kế của mình. Với họ, việc tôn vinh di sản thông qua lĩnh vực thời trang cũng là cách quảng bá vẻ đẹp quê hương ra thế giới. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với hai anh về cách tạo nên phong cách thời trang vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cờ, xếp hình lá cờ Tổ quốc, kết nạp hội viên mới và các tuyến hành trình giáo dục truyền thống.