Carlos Alcaraz tỏa sáng giúp đội châu Âu vượt lên dẫn trước tại Laver Cup 2025

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại Laver Cup 2025 diễn ra tại San Francisco (Mỹ), đội tuyển châu Âu đã khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch khi giành chiến thắng ở ba trong bốn trận đấu, tạm thời vươn lên dẫn trước 3-1 trước đội Thế giới.

Bộ đôi Carlos Alcaraz và Jakub Mensik thi đấu ấn tượng để mang về lợi thế cho đội châu Âu. (Ảnh: Laver Cup)
Bộ đôi Carlos Alcaraz và Jakub Mensik thi đấu ấn tượng để mang về lợi thế cho đội châu Âu. (Ảnh: Laver Cup)

Điểm nhấn nổi bật trong ngày thi đấu 20/9 (giờ Việt Nam) đến từ tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz với màn trình diễn ấn tượng ở nội dung đôi nam.

Cùng đánh cặp với tay vợt trẻ người Cộng hòa Séc Jakub Mensik, Alcaraz đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, giúp đội châu Âu giành chiến thắng 7-6(7), 6-4 trước bộ đôi Taylor Fritz–Alex Michelsen trong trận đấu cuối cùng trong ngày.

Kịch tính bùng nổ ngay ở set đầu tiên, khi cả hai đội duy trì thế trận cân bằng với những màn rượt đuổi điểm số sít sao. Cơ hội break duy nhất trong set đến từ pha giao bóng lỗi của Michelsen ở thời điểm tỷ số đang là 5-5, nhưng đôi Alcaraz–Mensik không tận dụng thành công, buộc trận đấu bước vào loạt tie-break nghẹt thở.

Tại đây, Alcaraz chứng minh bản lĩnh của tay vợt hàng đầu thế giới với hai pha xử lý đỉnh cao, đưa đội châu Âu vươn lên dẫn 3-1. Dù Taylor Fritz có cơ hội kết thúc set khi dẫn 6-5, anh lại mắc lỗi vô-lê vào lưới.

Mensik sau đó tỏa sáng với một pha vô-lê quyết đoán khi tỷ số là 8-8, rồi tiếp nối bằng cú trả giao bóng không thể cản phá, khép lại set đấu căng thẳng kéo dài 63 phút.

Sau trận, Carlos Alcaraz chia sẻ: “Đánh đôi mang lại nhiều cơ hội thực hiện những pha bóng đẹp mắt, nhưng chiến thắng không đến từ một cá nhân mà là nỗ lực của cả đội. Jakub đã thi đấu tuyệt vời, giúp tôi cảm thấy thoải mái trên sân”.

Laver Cup là giải đấu thường niên được ví như “Ryder Cup của làng quần vợt”, là cuộc so tài giữa sáu tay vợt nam xuất sắc nhất châu Âu với sáu đối thủ đến từ các quốc gia khác trên thế giới trong ba ngày thi đấu đồng đội căng thẳng.

Mỗi trận thắng ở ngày đầu tiên được tính một điểm, ngày thi đấu thứ hai là hai điểm, và ba điểm ở ngày thi đấu cuối cùng.

Tay vợt người Na Uy Casper Ruud là người mở điểm cho đội châu Âu sau chiến thắng 6-4, 7-6(4) trước Reilly Opelka. Tiếp đó, Jakub Mensik đánh bại Alex Michelsen 6-1, 7-6(3), 10-8 để nâng tỷ số lên 2-0.

Ở trận đơn tiếp theo, tay vợt trẻ người Brazil Joao Fonseca mang về điểm số duy nhất trong ngày cho đội Thế giới sau khi ngược dòng đánh bại Flavio Cobolli 6-4, 6-3.

“Tôi biết đây là trận đấu quan trọng và đã cố gắng duy trì tinh thần tích cực xuyên suốt trận đấu. Tôi chọn lối chơi tấn công để tạo áp lực, không cho đối thủ có không gian triển khai thế trận”, Fonseca chia sẻ.

Trận đôi nam khép lại ngày thi đấu đầu tiên với những khoảnh khắc rực sáng của Alcaraz – người vừa trở lại sau chức vô địch Grand Slam thứ sáu tại Mỹ Mở rộng.

Với kỹ thuật tinh tế ở cả cuối sân và trên lưới, cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Jakub Mensik, Carlos Alcaraz đã góp công lớn giúp đội châu Âu củng cố lợi thế trong hành trình bảo vệ danh hiệu Laver Cup năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn vận động viên Báo Nhân Dân tham dự Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025.

Khai mạc Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII năm 2025

Ngày 19/12, Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII năm 2025 khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Đây là giải đấu thường niên do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố.

[Ảnh] Khoảnh khắc lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

[Ảnh] Khoảnh khắc lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Bị dẫn trước hai bàn, đứng trước sức ép lớn từ khán đài chủ nhà Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn không gục ngã. Từ những pha tranh chấp, những bước chạy không biết mệt mỏi đến khoảnh khắc bùng nổ trong hiệp phụ, các cầu thủ áo đỏ đã viết nên một trận chung kết giàu cảm xúc, khép lại SEA Games 33 bằng chiến thắng ngược dòng đáng nhớ.

Lội ngược dòng trước đội chủ nhà, U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy cảm xúc

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan, giành Huy chương Vàng tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung thư:

Thanh Nhàn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Lội ngược dòng thắng 3-2 trước Thái Lan, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, đối mặt với vô vàn khó khăn trước chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn kiên cường đứng dậy, chơi một trận đấu giàu bản lĩnh và ý chí để tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng 3-2 sau 2 hiệp phụ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.