Mặc dù các cầu thủ nước ta thi đấu khá tự tin, có sự tập trung cao ở khoảng thời gian đầu, tổ chức bám sát mũi nhọn Yotsakon Burapha, nhưng tiền đạo số 9 của Thái Lan vẫn cho thấy sự sắc bén của mình trong những pha bứt tốc, đột phá làm khuấy đảo hàng phòng ngự Việt Nam.
Phút 20, sau pha phạm lỗi của Quốc Cường, đội chủ nhà được hưởng đá phạt từ khoảng cách hơn 25m và Yotsakon Burapha đã tung cú cứa lòng đẳng cấp đưa bóng vào góc lưới đánh bại thủ môn Trung Kiên cho dù anh đã bay đúng hướng và chạm được tay vào bóng.
Hưng phấn sau bàn thắng, Thái Lan tiếp tục tràn lên ép sân, trong khi các cầu thủ Việt Nam lùi về sân nhà phòng thủ. Trong một pha chuyển trạng thái cực nhanh, Kakana chuyền bóng chéo sân để Saksan thoát xuống nhận bóng, đột phá đến sát vạch 16m50 và tung cú dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Thái Lan chơi phòng ngự phản công, nhưng vẫn tạo ra được các tình huống nguy hiểm suýt thành bàn thắng.
Tình thế có nhiều thay đổi trong hiệp hai khi huấn luyện viên Kim Sang-sik tung hai cầu thủ Thanh Nhàn và Văn Thuận vào sân và bước ngoặt đã đến ngay sau bóng lăn năm phút. Lần này, vẫn lại là sự tỏa sáng của Đình Bắc khi có pha đột phá vào khu cấm địa sát cầu môn buộc thủ môn của Thái Lan phạm lỗi, mang về pha đá phạt 11m và cũng chính tiền đạo xuất sắc của U22 Việt Nam thực hiện thành công quả sút phạt, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Có bàn thắng, tinh thần của các “chiến binh Sao vàng” vô cùng hưng phấn, họ chơi ép sân tạo ra rất nhiều tình huống sóng gió cho khung thành của thủ môn Sorawat. Sự bùng nổ đã đến ở phút 60, trong một pha đá phạt góc, trong nỗ lực cản phá Lý Đức đang băng vào sát cầu môn, cầu thủ Waris Schoolthong đã để bóng chạm người phản lưới nhà, cân bằng tỷ số 2-2 cho Việt Nam.
Chưa đầy năm phút sau khi bước vào hiệp phụ thứ nhất, lại là nhân tố Thanh Nhàn được ông Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp hai đã mang về bàn thắng vàng. Trong một pha phối hợp hiệu quả, làm rối loạn hàng thủ của đối phương, Văn Thuận dứt điểm, thủ môn Sorawat đẩy ra và Thanh Nhàn đã kịp tận dụng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-2. Liên tục trong khoảng thời gian dài còn lại của hai hiệp phụ, Thái Lan tìm mọi phương án tiếp cận khung thành của Việt Nam từ các pha đánh biên, sút xa, song đều vô hiệu trước hàng phòng ngự và thủ môn Trung Kiên thi đấu kiên cường.
Một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục khi bị đội chủ nhà dẫn trước hai bàn thắng, Việt Nam đã lần thứ ba đăng quang ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games đầy thuyết phục và xứng đáng từ năm 2019 đến nay. Một lần nữa, sau khi đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đánh bại đội chủ nhà trên sân Rajamangala để vô địch ASEAN Cup đầu năm 2025 thì đội tuyển U22 Việt Nam đã khép lại một năm đầy ý nghĩa với chiến thắng trước Thái Lan ngay trên sân nhà của họ.
Vật đoạt 4 Huy chương Vàng, Futsal nữ và Cầu mây nam Việt Nam tạo lịch sử
Cả bốn nữ đô vật Việt Nam thi đấu hôm qua đều xuất sắc giành Huy chương vàng, nổi bật là ba chị em ruột họ Nguyễn đến từ Huế đều giành ngôi vô địch. Chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, có hành trình thi đấu thuyết phục để giành Huy chương Vàng nội dung vật tự do nữ hạng 62kg. Mỹ Hạnh thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh vượt trội khi lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh trong khu vực.
Ở vòng đấu đầu tiên, cô đánh bại các đô vật Philippines, Indonesia, Lào và thể hiện sức mạnh đánh bại đô vật nước chủ nhà khép lại giải đấu bằng tấm Huy chương Vàng thứ ba liên tiếp tại SEA Games đầy thuyết phục. Sau đó, em út Nguyễn Thị Mỹ Linh đã có màn ra mắt SEA Games đầy ấn tượng ở hạng cân 53kg. Lần đầu dự đại hội, nhưng đô vật trẻ của Việt Nam thi đấu với sự tự tin và bản lĩnh đáng nể. Mỹ Linh toàn thắng cả bốn trận theo thể thức vòng tròn, liên tục áp đảo các đối thủ. Trong đó, ở trận đấu quyết định, cô giành chiến thắng tuyệt đối 10-0 trước nữ đô vật mạnh của Thái Lan để đoạt Huy chương Vàng.
Tại hạng cân 57kg, cô hai Nguyễn Thị Mỹ Trang liên tiếp giành thắng lợi trong đó có trận thắng đầy ấn tượng trước đối thủ người Myanmar 10-0 chỉ sau 37 giây, mang về Huy chương Vàng. Tấm Huy chương Vàng còn lại của đội tuyển vật Việt Nam hôm qua do công của Đỗ Ngọc Linh ở nội dung vật tự do nữ hạng cân 50kg.
Chiến thắng 5-0 trước Indonesia trong trận chung kết SEA Games 33 không chỉ mang về Huy chương Vàng lịch sử cho bóng đá trong nhà (futsal) nữ Việt Nam, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho một hành trình bền bỉ kéo dài gần 20 năm... Sau 5 lần lỡ hẹn với vàng kể từ năm 2007, futsal nữ Việt Nam cuối cùng đã phá bỏ "dớp" về nhì. Tấm Huy chương Vàng này không chỉ là phần thưởng cho một giải đấu, mà là thành quả của niềm tin, sự kiên trì và khát vọng vươn lên của cả một thế hệ.
Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản đã xuất sắc giành Huy chương Vàng triathlon-duathlon tiếp sức đồng đội nam trong đó công đầu thuộc về Phạm Tiến Sản. Ba tấm Huy chương Vàng, ba kỳ đại hội, ba hình thức thi đấu khác nhau - cá nhân rồi đồng đội - phản ánh khả năng thích nghi và đẳng cấp ổn định của vận động viên sinh năm 1991.
Tuyển cầu mây 4 người nam Việt Nam đã làm nên dấu mốc lịch sử khi xuất sắc giành Huy chương Vàng, sau hành trình vượt qua hai đội mạnh nhất khu vực là Thái Lan và Myanmar. Tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với chiến thắng 2-1, qua đó mở ra cánh cửa vào chung kết. Tại trận đấu tranh ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Myanmar, đối thủ nhiều năm cạnh tranh trực tiếp vị trí số hai thế giới cùng với tỷ số 2-1.
Bộ tứ Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu và Ngô Thanh Long đã thi đấu gắn kết, hiệu quả để lần đầu tiên Việt Nam vô địch cầu mây nam ở một nội dung SEA Games. Trong khi đó, đội 4 người nữ Việt Nam chỉ được Huy chương Bạc sau trận thua trước Thái Lan.
Đội tuyển đua thuyền truyền thống nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành Huy chương Vàng nội dung thuyền 10 nữ cự ly 200m, sau khi vượt qua các đối thủ mạnh là Indonesia và chủ nhà Thái Lan. Ở lượt chung kết quyết định (Finals 2), các tay chèo Việt Nam đạt tổng thời gian 1 phút 44 giây 530, qua đó giành ngôi vô địch.
Các vận động viên Việt Nam hôm qua cũng giành thêm hai Huy chương Bạc. Mai Trần Tuấn Anh mang về Huy chương Bạc nội dung bơi 10km nam. Ở nội dung cung 3 dây hỗn hợp nam nữ, cặp vận động viên Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân Anh đã mang về Huy chương Bạc cho đội tuyển bắn cung Việt Nam sau trận chung kết đầy kịch tính trước đối thủ Thái Lan.
Bảng xếp hạng huy chương tính đến hết ngày 18/12: