Trang chủ Khởi nguồn - Sứ mệnh Đồng hành với đổi mới Nhà báo - Chiến sĩ Tôi kể chuyện chúng tôi Văn học Báo chí trong kỷ nguyên số

[Thơ] Không đề

Có một ngày mãi mãi chẳng ngày xưa
Dẫu bao chuyện nằm lòng rồi bỗng lạ
Dẫu bao thứ có rồi như chẳng có
Thế giới này không biết thực hay mơ...

[Thơ] Không đề

Có một ngày mãi mãi chẳng ngày xưa

Dẫu bao chuyện nằm lòng rồi bỗng lạ

Dẫu bao thứ có rồi như chẳng có

Thế giới này không biết thực hay mơ...

Thần tiên ơi, có phải đã ngày xưa?

Tôi tin thế... Chẳng đành lòng tin thế

Sao con sông nào cũng băng về phía bể

Sao bờ hoa nào cũng thoáng nở và trôi?

Nụ cười nao tỏa nắng bên đồi

Và ngọn gió nồng hương lợp hồn lên mái ấm

Xin bỏ lại cho đời ngàn khát khao cao rộng

Xin một ngày xưa ấy dịu dàng thôi...

26/5/2024