Vượt qua “bức tường” Philippines, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Kiên nhẫn trước hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải, U22 Việt Nam ghi liền hai bàn trong những phút cuối để đánh bại U22 Philippines 2-0 ở bán kết, qua đó trở thành đội đầu tiên chọc thủng lưới đối thủ này và giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Thanh Nhàn ăn mừng cùng các đồng đội sau chiến thắng kịch tính. (Ảnh: HOÀNG MINH)
Thanh Nhàn ăn mừng cùng các đồng đội sau chiến thắng kịch tính. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Chiều 15/12, bước vào trận bán kết trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam đối diện thử thách lớn khi U22 Philippines là đội duy nhất tại SEA Games 33 chưa để thủng lưới bàn nào sau vòng bảng. Trước đó, đội bóng này toàn thắng Myanmar và Indonesia với cùng tỷ số 2-0, ghi 3 bàn và giữ sạch lưới, cho thấy một hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ, kỷ luật và giàu thể lực.

Thực tế trên sân đã phản ánh đúng những con số thống kê. U22 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, chủ động tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu, song gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự số đông, áp sát quyết liệt của đối thủ. Các phương án tấn công trung lộ lẫn bóng bổng liên tục bị hóa giải, trong khi những cơ hội tạo ra chưa đủ độ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

ndo_br_2146253409931851546.jpg
Các cầu thủ U22 Philippines sở hữu thể hình rất ấn tượng. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Hiệp 1 khép lại với thế trận giằng co, căng thẳng. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang Sik có những điều chỉnh về nhân sự và nhịp độ chơi bóng, giúp U22 Việt Nam gia tăng sức ép. Dù vậy, hàng thủ Philippines vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian thi đấu, khiến thế bế tắc kéo dài đến những phút cuối trận.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 89, khi từ pha xử lý đầy nỗ lực của Đình Bắc bên cánh phải, Phi Hoàng căng bóng chính xác để Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu cận thành, khai thông thế bế tắc. Chỉ ít phút sau, Thanh Nhàn tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú đá phạt kỹ thuật ở rìa vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0.

ndo_br_3259916363598532570.jpg
Lê Văn Thuận (trái) ăn mừng bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Hai bàn thắng đều đến từ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt: U22 Việt Nam trở thành đội đầu tiên và duy nhất ghi bàn vào lưới U22 Philippines tại SEA Games 33, thậm chí xé lưới đối thủ tới hai lần trong một trận đấu loại trực tiếp giàu áp lực.

Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik là đội đầu tiên giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đối thủ của U22 Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

Ở chiều ngược lại, dù dừng bước, U22 Philippines vẫn có một kỳ SEA Games đáng ghi nhận khi lần đầu vượt qua vòng bảng bóng đá nam sau 20 năm. Đáng chú ý, bóng đá Philippines cũng tạo dấu ấn lịch sử ở nội dung nữ khi đội tuyển nữ lần đầu góp mặt ở trận chung kết và sẽ chạm trán chính đội tuyển nữ Việt Nam.

SEA Games 33 vì thế đang chứng kiến dấu ấn đậm nét của bóng đá Việt Nam, khi cả đội tuyển nam và nữ đều góp mặt ở các trận tranh Huy chương Vàng, khẳng định vị thế và bản lĩnh trong khu vực.

ndo_br_8d205a41ec42631c3a53.jpg
Người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân vận động Rajamangala để "tiếp lửa" cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. (Ảnh: XUÂN SƠN - MINH THẮNG)
ndo_br_0abcc8276324ec7ab535.jpg

Có thể bạn quan tâm

Lội ngược dòng trước đội chủ nhà, U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy cảm xúc

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan, giành Huy chương Vàng tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung thư:

Thanh Nhàn ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Lội ngược dòng thắng 3-2 trước Thái Lan, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1, đối mặt với vô vàn khó khăn trước chủ nhà U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vẫn kiên cường đứng dậy, chơi một trận đấu giàu bản lĩnh và ý chí để tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng, giành chiến thắng 3-2 sau 2 hiệp phụ trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Các cô gái Việt Nam nhận Huy chương Bạc sau khi thua sát nút Thái Lan 2-3. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Thua sát nút Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn "Vàng"

Dẫn trước rồi kiên cường kéo trận chung kết vào set quyết định, nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn không thể vượt qua bản lĩnh của chủ nhà Thái Lan, chấp nhận thất bại 2-3 sau loạt điểm số giằng co nghẹt thở, qua đó tiếp tục lỡ hẹn với tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh giữ vững phong độ qua từng phát bắn.

SEA Games 33: Bắn súng Việt Nam liên tiếp phá kỷ lục Đại hội

Sáng 14/12, đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu thăng hoa khi giành liên tiếp 2 Huy chương Vàng, đồng thời xác lập các kỷ lục mới của SEA Games ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ và 10m súng ngắn cá nhân nữ, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Võ sĩ karatedo Đinh Thị Hương bảo vệ thành công huy chương Vàng nội dung kumite hạng cân -68kg nữ.

Karatedo Việt Nam lập “hat-trick” vàng

Trong ngày thi đấu thứ tư (13/12), các vận động viên Việt Nam đã giành thêm sáu huy chương Vàng cùng 10 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng, trong đó riêng các võ sĩ karatedo xuất sắc đoạt ba huy chương Vàng.

Karate Việt Nam có tấm Huy chương Vàng đầu tiên.

SEA Games 33: Việt Nam có thêm Huy chương Vàng

Đến 15 giờ chiều 11/12, tin vui tiếp tục đến với Đoàn Thể thao Việt Nam khi các vận động viên giành thêm 2 Huy chương Vàng ở môn karate và MMA. Tuy nhiên, môn MMA mới lần đầu được đưa vào SEA Games, nên kết quả không tính vào bảng tổng sắp huy chương.