Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Mỹ bị rơi ở Iraq

Đây ít nhất là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị rơi trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau khi 3 chiến đấu cơ F-15E bị hỏa lực của đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.

Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) - cơ quan phụ trách các lực lượng Mỹ ở Trung Đông - ngày 12/3 ra tuyên bố xác nhận 1 máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Mỹ đã bị rơi ở miền Tây Iraq, trong khi chiếc máy bay thứ hai liên quan đến vụ việc đã hạ cánh an toàn.

Tuyên bố của CENTCOM nêu rõ: “Một trong hai chiếc máy bay đã bị rơi ở miền Tây Iraq, và chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Vụ việc này không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực của đồng minh".

Sự cố xảy ra trên “không phận của nước bạn bè trong Chiến dịch Epic Fury." Các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai trên thực địa.

Đây ít nhất là chiếc máy bay quân sự thứ tư của Mỹ bị rơi trong cuộc chiến ở Trung Đông, sau khi 3 chiến đấu cơ F-15E bị hỏa lực của đồng minh bắn nhầm trên không phận Kuwait.

Theo Không quân Mỹ, máy bay KC-135, đã hoạt động hơn 60 năm, thường có phi hành đoàn 3 người - gồm 1 phi công chính, 1 phi công phụ và 1 sĩ quan điều khiển cần tiếp nhiên liệu.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ của KC-135 yêu cầu có thêm hoa tiêu, và dòng máy bay này có thể chở tới 37 hành khách.

Có thể bạn quan tâm

Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Eo biển Hormuz nóng trở lại

Tình hình an ninh tại Iran tối 7/5 tiếp tục diễn biến phức tạp khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần Eo biển Hormuz, trong lúc Tehran, Washington và các nước khu vực vẫn đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc nhằm tìm kiếm thỏa thuận giảm căng thẳng.

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.