Vị thế vươn mình
Cội nguồn là sức mạnh
Công nghệ là bệ phóng
Văn hóa soi đường
cách mạng
Cập nhập tin tức cách mạng
Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân
Từ sự đúc rút kinh nghiệm trong nước và các nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Có sự ủng hộ, đồng lòng của lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không...
Năm 1941, Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng
Bôn ba hải ngoại 30 năm, xuân 1941, Bác Hồ mới trở về Tổ quốc, lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Từ 1939 đến 1941, đường dài từ Mátxcơva về Việt Nam là con đường sinh tử, con đường huyền thoại.
Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân
Từ sự đúc rút kinh nghiệm trong nước và các nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Có sự ủng hộ, đồng lòng của lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không...
Năm 1941, Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng
Bôn ba hải ngoại 30 năm, xuân 1941, Bác Hồ mới trở về Tổ quốc, lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Từ 1939 đến 1941, đường dài từ Mátxcơva về Việt Nam là con đường sinh tử, con đường huyền thoại.
Xem thêm