Những bức ảnh trước và sau trận Điện Biên Phủ trên không

LTS. - Hơn 70 năm qua, các thế hệ người làm Báo Nhân Dân đã đóng góp cho đất nước nhiều tác phẩm báo chí giá trị, bám sát thực tiễn lao động, chiến đấu của đất nước qua các thời kỳ. Kỷ niệm 73 năm Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2024), Thời Nay giới thiệu chùm ảnh lịch sử của phóng viên ảnh Trịnh Hải, một trong những tay máy kỳ cựu của Báo Nhân Dân.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các chiến sĩ tên lửa bảo vệ Thủ đô trước 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các chiến sĩ tên lửa bảo vệ Thủ đô trước 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không.

Cuối tháng 12/1972, đế quốc Mỹ lập kế hoạch Lai-nơ Bếch-cơ II (Linebacker II), dùng máy bay B-52 ném bom rải thảm xuống miền bắc, nhất là Hà Nội và Hải Phòng.

Trước ngày 21/12, tôi vào Ngõ Chợ Khâm Thiên (Hà Nội). Ngõ đã sơ tán vắng người. Chợt thấy số nhà 13 có cửa gỗ chấn song sắt nhưng không khóa, chỉ buộc dây thừng và có mảnh giấy trắng dán bên ngoài. Tường nhà có tấm tôn viết vội bằng phấn trắng “Nhà đi sơ tán - Tài sản vứt bừa - Mong dân phòng khối chú ý!”.

Ngày 18/12, được tin B-52 ném bom rải thảm đánh phá Hải Phòng, tôi cùng mấy phóng viên của báo xuống ngay Hải Phòng, chụp ngay được cảnh tự vệ cảng và công an đang khẩn trương cứu kho hàng bị cháy, khói bốc mù mịt.

Chiều về, tôi đến chụp ảnh một đơn vị tên lửa bảo vệ Thủ đô đóng tại địa bàn huyện Thanh Oai (Hà Tây trước kia). Đơn vị này giữa tháng 12 bắn rơi một số máy bay F105 và F4 của giặc Mỹ. Khi đang tác nghiệp, tôi thấy anh em bộ đội chạy đi chạy lại xôn xao. Thì ra Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm đơn vị, gặp mấy chiến sĩ trẻ bên quả tên lửa trong tư thế sẵn sàng. Các chiến sĩ hứa với Thủ tướng: “Trận sau nếu giặc vào, chúng con sẽ đánh thắng to hơn!”. Quả vậy, trong 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, đơn vị tên lửa này đã góp phần bắn tan xác hàng loạt B-52.

Tại dãy phố và khu chợ Khâm Thiên, bom B-52 đã phá hủy 534 ngôi nhà, giết hại và làm bị thương gần 300 đồng bào ta. Tôi chụp được trong cảnh tan hoang ấy trên một mảnh tường nhà còn sót lại, ai đó đã viết: “Ních xơn (Chữ X viết thành chữ thập ngoặc của Đức quốc xã Hít-le) hủy diệt khối nhà/Giết người phá của lòng ta không sờn”.

Thăm lại ngôi nhà số 13 Ngõ Chợ Khâm Thiên, chủ nhà cho biết, cái nóc nhà bay mất. Nhà vốn là cửa hàng chữa đồng hồ và đồ điện, có nhiều thứ đắt tiền hoặc khó mua của khách chưa kịp lấy nhưng không mất mát thứ gì, chưa kể nhiều thứ quý của gia đình. Thật tự hào, trong chiến tranh gian khổ thiếu thốn đủ bề, xã hội ta vẫn tin nhau và sống lành mạnh.

Cứu kho hàng ở cảng Hải Phòng.

Cứu kho hàng ở cảng Hải Phòng.

Cửa ngôi nhà số 13 Ngõ Chợ Khâm Thiên. Bức ảnh được đặt tên “Lòng tin trong hoạn nạn” (năm 2015 được Liên hiệp các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng giải thưởng về đề tài Cách mạng và kháng chiến từ năm1930 đến năm 1975).

Cửa ngôi nhà số 13 Ngõ Chợ Khâm Thiên. Bức ảnh được đặt tên “Lòng tin trong hoạn nạn” (năm 2015 được Liên hiệp các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng giải thưởng về đề tài Cách mạng và kháng chiến từ năm1930 đến năm 1975).

Mảnh tường còn sót lại ở Khâm Thiên thách thức Ních-xơn.

Mảnh tường còn sót lại ở Khâm Thiên thách thức Ních-xơn.

Trên đống đổ nát của Bệnh viện Bạch Mai, từ phải sang: nhà báo, nhà văn Thép Mới, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Huy Cận (quàng khăn kẻ). Ngoài cùng bên trái là nhà văn Nguyễn Tuân. Mọi người đang nghe Anh hùng Lao động, GS, bác sĩ Trần Hữu Tước (người xách cặp) tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ.

Trên đống đổ nát của Bệnh viện Bạch Mai, từ phải sang: nhà báo, nhà văn Thép Mới, nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Huy Cận (quàng khăn kẻ). Ngoài cùng bên trái là nhà văn Nguyễn Tuân. Mọi người đang nghe Anh hùng Lao động, GS, bác sĩ Trần Hữu Tước (người xách cặp) tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm nghệ nhân dân tộc Mường đã có buổi trình diễn sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Sắc Mường giữa miền di sản

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 mở ra như một bức tranh sống động về bản sắc Mường giữa nhịp chuyển mình của đất nước. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2025 từ ngày 21 đến 24/11 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Dạy em giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Tựa nắng ôm bản

“Tựa nắng ôm bản” là chương trình tình nguyện của Nhóm từ thiện Hand In Hand Việt - Hàn, thuộc Đoàn Thanh niên Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) tổ chức tại thôn 2B, xã Trà Tân.

Múa rối nước Đào Thục do ông tổ nghề có tên gọi Đào Đăng Khiêm, tên thật là Nguyễn Đăng Vinh (1658-1732), truyền dạy.

Vũ điệu rối và nước ở Đào Thục

Trải qua hơn ba thế kỷ, các thế hệ nghệ nhân rối nước Đào Thục, xã Thư Lâm (xã Thụy Lâm, Đông Anh cũ), Hà Nội vẫn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa di sản văn hóa truyền thống của cha ông.

Tài liệu về loài tôm quý được lưu trữ trong bảo tàng.

Trăm năm gìn giữ tri thức biển

Viện Hải dương học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có bề dày lịch sử 103 năm, hiện đảm trách 4 nhiệm vụ chính: Nghiên cứu cơ bản; Xây dựng năng lực khoa học, công nghệ biển; Nghiên cứu khoa học, công nghệ ứng dụng; Cung cấp các luận chứng khoa học.

Xã Hoàng Vân (Bắc Ninh) chìm trong biển nước.

Vì nhân dân phục vụ

Đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt diện rộng khắp các tỉnh miền bắc đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản cho người dân.

Niềm vui chung tỏa sáng nơi nơi.

Gọi trăng trên nụ cười thơ trẻ

Trung thu về, phố cổ Hà Nội bừng sáng trong tiếng trống lân rộn rã của những đoàn rước từ khắp nơi. Ánh sáng từ đèn ông sao, đèn kéo quân phản chiếu mặt nạ giấy bồi lấp lánh trên những gương mặt háo hức của trẻ thơ.

Cầu Phong Châu mới nhìn từ trên cao.

Hàn gắn nỗi đau - Vỡ òa cảm xúc

Sáng qua 28/9, cầu Phong Châu được khánh thành, không chỉ mang ý nghĩa hạ tầng mà còn là biểu tượng cho tinh thần nỗ lực vượt khó, tái thiết thần tốc của chính quyền và người dân tỉnh Phú Thọ sau sự cố sập cầu.

Bức tranh thủy mặc của núi rừng.

Mùa vàng trên mây

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Lào Cai) đẹp nhất vào mùa lúa chín. Từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm, khi cả vùng núi khoác lên mình tấm áo vàng óng ả dưới ánh nắng thu dịu mát, tạo nên cảnh quan rực rỡ và thơ mộng.

Ngắm nhìn thành phố từ Hòn Chồng.

Đến với Hòn Chồng

Hòn Chồng tọa lạc tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cái tên “Hòn Chồng” xuất phát từ hình dáng đặc trưng của quần thể đá, đi cùng với những truyền thuyết ly kỳ về nguồn gốc của nó. Hòn Chồng là một trong những danh thắng nổi bật của Khánh Hòa, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ và kiến trúc đá xếp chồng độc đáo.

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Suốt 80 năm kể từ ngày thành lập nước, quân và dân ta luôn tạo nên một khối thống nhất. Đến ngày hôm nay, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, tinh thần ấy lại thể hiện qua vạn bước chân nhịp nhàng của các khối quân binh chủng, những đoàn diễu hành của công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ… giữa muôn sắc cờ đỏ sao vàng.

Sự kiện được tổ chức đồng loạt tại Thủ đô Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố, 3.121 xã, phường, đặc khu trên toàn quốc.

Hơn 6 tỷ bước chân lan tỏa tinh thần yêu nước

Là sự tiếp nối hoàn hảo cho ngọn lửa yêu nước đang lan tỏa mạnh mẽ sau đêm nhạc “Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức đã diễn ra sôi nổi ở khắp nơi trên cả nước.

Cá voi Bryde sử dụng nhiều phương pháp kiếm ăn khác nhau như lướt trên mặt nước, lao xuống nước và tạo ra lưới bong bóng.

Cá voi về với biển xanh Hòn Mun

Những ngày qua, cá voi Bryde (họ cá voi lưng xám), loài động vật quý hiếm được bảo vệ theo Công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) liên tiếp xuất hiện gần đảo Hòn Mun, khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).

Cờ Mặt trận do nữ tù chính trị Côn Đảo may và thêu khi hay tin Hiệp định Paris ký kết. Lá cờ thấm máu tù chính trị được treo trước cửa dinh chúa đảo đúng ngày 1/5/1975.

Khúc tráng ca ở “địa ngục trần gian”

Giữa nắng gắt và gió biển mặn của đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh) hôm nay, dấu tích ở các trại giam Phú Hải, Phú Tường… vẫn lặng lẽ kể lại những câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm. Hệ thống hiện vật, các tượng sáp và những hình thức trưng bày sáng tạo đã truyền tải chân thực sự khốc liệt và lòng quả cảm ở chốn lao tù.

Ước tính dung tích của hang Sơn Đoòng là 36,8 triệu mét khối (tương đương 15.000 bể bơi Olympic).

Lõi xanh kỳ vỹ

Nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (vừa được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới ngày 13/7), hang Sơn Đoòng (Quảng Trị) với chiều cao tới 200 m, rộng 150 m và dài gần 9 km, từng được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới năm 2013.

Nâng bước rùa con về biển lớn

Nâng bước rùa con về biển lớn

Từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, những bãi cát trắng của Côn Đảo lại trở thành nơi chứng kiến hành trình sinh tồn đầy kỳ diệu của loài rùa biển.

Mướt xanh vùng đất nhiều tiềm năng.

Ghé thăm Pác Phai

Được giới thiệu là điểm đến du lịch tiềm năng, thôn Pác Phai, xã Thượng Giáo (Ba Bể, Bắc Kạn - tỉnh vừa sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên với tên tỉnh mới là Thái Nguyên) nằm xen giữa núi rừng và những cánh đồng lúa, nương ngô trải dài.

Mạnh dạn thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Luyện làm chiến sĩ công an

Khóa 1 của Trại hè “Học làm chiến sĩ Công an” năm 2025 với chủ đề “Thép đã tôi thế đấy” do Học viện Cảnh sát nhân dân vừa tổ chức đã để lại nhiều trải nghiệm đặc biệt cho các em học sinh Hà Nội.

Rất đông phụ huynh chờ đợi và cổ vũ con cái vượt qua thử thách thi cử.

Trải nghiệm áp lực thi cử đầu đời

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức kỳ thi vào lớp 10 PTTH. Thi vào lớp 10 là một trong những kỳ thi quan trọng và mang tính bước ngoặt đầu tiên trong đời học sinh.

Kể chuyện lịch sử từ những trang sách.

Cùng trẻ “chạm” vào truyền thống

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6), nhiều tụ điểm văn hóa tại Thủ đô đã tổ chức những hoạt động ý nghĩa giúp trẻ được tiếp cận với văn hóa truyền thống dân tộc.

Thích thú với các tổ ong mật.

Du lịch sinh thái hút khách

Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, những vườn dừa xanh mướt, vườn trái cây phong phú cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm... các tỉnh miền Tây Nam Bộ có lợi thế lớn trong phát triển du lịch.
Vang lên câu hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” tại triển lãm “Rạng rỡ tên Người” do Báo Nhân Dân tổ chức.

Lòng dân nhớ Bác

Những ngày giữa tháng 5, từ Thủ đô Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, từ Làng Sen ở Nghệ An đến các khu di tích gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đâu cũng rợp bóng cờ hoa, rộn ràng những bước chân về nguồn.